Tâm sự

Đau khổ vì chữa vô sinh 5 năm chưa thành công

Hiện nay tôi đã ngừng uống 2 tháng, ăn chay trường và tập trung đọc chú Đại Bi, mong con yêu nhanh về. Vịn vào Phật pháp, đó là niềm hy vọng lớn nhất của tôi. 

Hiện nay tôi đã ngừng uống 2 tháng, ăn chay trường và tập trung đọc chú Đại Bi, mong con yêu nhanh về. Vịn vào Phật pháp, đó là niềm hy vọng lớn nhất của tôi. 

dau-kho-vi-chua-vo-sinh-5-nam-chua-thanh-cong

Ảnh minh họa

Tôi uống thuốc cứ tăng cân vùn vụt, thực sự mệt mỏi, phần vì quá sợ mùi thuốc sắc (do 2 năm trước tôi cũng uống quá nhiều) phần vì áp lực, hơn nữa tôi cũng có tuổi. Có lẽ tôi chưa đủ duyên đón con và không gặp thầy gặp thuốc được chăng? Hiện nay tôi đã ngừng uống 2 tháng, ăn chay trường và tập trung đọc chú Đại Bi, mong con yêu nhanh về. Vịn vào Phật pháp, đó là niềm hy vọng lớn nhất của tôi. Cuối năm tôi quyết định làm IVF. Tôi không lấy thuốc nữa nhưng cũng không thể lấy lại tiền, bỏ đi thì rất phí. Tôi không có mục đích gì cả, muốn tặng thuốc cho bạn nào có hoàn cảnh giống mình, biết đâu lại gặp thầy gặp thuốc, có duyên với bà lang đó thì sao. Tôi muốn được chia sẻ với những người đồng cảnh ngộ về nỗi bất hạnh này. Ai có duyên thì liên hệ theo mail của tôi nhé: [email protected].

Theo Mi (Ngoisao.net)