Tâm sự

Cười ra nước mắt với chàng trai không cá độ, không đi đêm về hôm nhưng vẫn bị bạn gái đòi chia tay chỉ vì… World Cup

Mặt Trung chuyển sắc. Cái lý do Hoài đòi chia tay anh nó quá hoang đường...

Chắc hẳn bất kì một chàng trai nào khi được hỏi có thích con gái biết chơi game, mê bóng đá và yêu gym không sẽ đều trả lời có. Trung cũng không ngoại lệ. Anh quen Hoài trong một lần off game. Vẻ xinh xắn, cách nói chuyện dễ gần và cá tính của cô đã đốn gục trái tim Trung.

Chính vì yêu thích các loại hình giải trí của đàn ông mà Hoài có phần mạnh mẽ, quyết đoán trong tính cách. Những giải bóng lớn nhỏ trong nước và trên thế giới Hoài đều không bỏ trận nào. Bạn bè Trung đến phát thèm vì mỗi lần anh đi xem bóng đá đều có người yêu cổ vũ. Thi thoảng Hoài còn qua nhà Trung làm đồ nhậu đêm và bình luận rất nhiệt tình mỗi khi anh có bạn đến xem cùng.

Trái ngược với Hoài, Trung thuộc số ít đàn ông không ham mê bóng đá. Anh xem cho vui, tụ tập bạn bè hay xem theo phong trào và thậm chí xem chỉ để có cái nói chuyện cùng người yêu. Với anh, công việc, sức khỏe và những thứ khác trong cuộc sống vẫn quan trọng hơn.

Bình thường Hoài là một người chu đáo, luôn quan tâm, yêu chiều Trung hết mực. Nhưng từ ngày World Cup diễn ra mọi thứ đã bị đảo lộn. Từ việc Hoài thức đêm xem bóng đá rồi công việc cơ quan chểnh mảng, ăn uống thất thường. Bao buổi đi chơi, hẹn hò cũng vì bóng đá mà đổ bể.

Cười ra nước mắt với chàng trai không cá độ, không đi đêm về hôm nhưng vẫn bị bạn gái đòi chia tay chỉ vì… World Cup
Ảnh minh họa

Mỗi lần Trung có nhắc nhở Hoài lại đưa ra lý do: "Chúng mình yêu nhau lâu dài chứ có phải ngày một ngày hai đâu. World Cup thì 4 năm mới có một lần, anh chịu khó chiều em tí". Và thế là Hoài bỏ mặc người yêu lẻ bóng cả tháng trời. Chưa đầy một tháng World Cup diễn ra mà cô sút mất 3 kg, cũng may Hoài chưa đam mê đến mức sa đà vào cá độ.

Chuyện sẽ chẳng có gì để nói cho đến khi những đội bóng mà Hoài yêu thích lần lượt bị loại. Hồi đầu World Cup, dù có bận rộn với các dự án, những chuyến công tác dài ngày nhưng ngay sau khi về nhà, thay vì đi gặp người yêu thì Hoài lại lao đầu vào cái máy tính. Niềm vui của cô là được ngắm các cầu thủ soái ca, xem lại mấy pha bóng đẹp hay đơn giản chỉ là nghiên cứu profile của một chàng cầu thủ nổi bật nào đấy.

Tối thứ Sáu này Trung tan sở sớm hơn mọi ngày. Anh định qua đón Hoài đi ăn rồi đi đổi gió chút. Ai ngờ ăn mải ăn mốt rồi cô đòi về xem bóng đá trận quan trọng. Dù một giờ đêm mới chiếu nhưng Trung vẫn tôn trọng đưa Hoài về sớm.

3 giờ sáng, Hoài gọi điện cho Trung để thông báo một tin vô cùng tồi tệ "Brazil của em thua rồi". Biết tính người yêu, anh lại lóc cóc dậy rửa mặt cho tỉnh ngủ rồi tỉ tê đủ thứ chuyện cho Hoài nguôi ngoai nỗi buồn. Chỉ có việc cỏn con ấy mà cô như "hờn" cả thế giới.

Trưa hôm sau, Trung gọi cho Hoài rủ đi ăn trưa nhưng có vẻ tâm trạng cô chưa thể khá lên. Ngồi nghe mấy anh đồng nghiệp bình luận về trận bóng mà Trung thấy buồn cười. Anh nghĩ nhiều về Hoài, không biết sau này khi lấy nhau, có con nhỏ, mỗi mùa World Cup đến cô có còn "giữ lửa" với bóng đá thế này không?

"Mình chia tay đi, em mệt mỏi quá rồi", Trung mắt tròn mắt dẹt khi đọc những dòng tin nhắn Hoài gửi đến. Anh gọi lại ngay, giọng sốt sắng: "Em làm sao vậy? Tự nhiên nói luyên thuyên". Hoài gắt um lên: "Em chả sao cả, không muốn tiếp tục với anh nữa". Ngay sau cú cúp máy đột ngột của cô người yêu ẩm ương, Trung lao thẳng đến nhà Hoài với vận tốc tên lửa.

Cười ra nước mắt với chàng trai không cá độ, không đi đêm về hôm nhưng vẫn bị bạn gái đòi chia tay chỉ vì… World Cup - 1
Ảnh minh họa

Vứt chiếc điện thoại xuống bàn, Trung nhìn thẳng vào gương mặt ủ dột hét lớn: "Em là đứa trẻ con à? Lý do em muốn chia tay là gì?". Như đổ thêm dầu vào lửa, Hoài vùng dậy đáp lại "Anh không tôn trọng em, cái gì anh thích cũng như em thích. Sao anh có thể xúc phạm và trà đạp lên những thứ em yêu thích?".

Mặt Trung chuyển sắc, anh không hiểu anh đã làm điều gì khiến Hoài kích động như vậy. Trung bắt đầu ngồi xuống, kiên nhẫn hỏi chuyện để biết lý do thực sự. Và lý do ấy, cái lý do Hoài đòi chia tay anh nó quá hoang đường...

Hóa ra trưa nay, lúc ngồi cà phê với bạn, nói chuyện điện thoại với Hoài xong Trung quên không tắt máy. Anh "trót" dại bình luận một câu về cầu thủ Neymar (đội Brazil) để cô người yêu nghe được. Nỗi đau đội bóng mình yêu thích đã thua cuộc cộng với nỗi đau idol bị "xúc phạm" là nguyên nhân to lớn khiến Hoài thốt lên hai từ "chia tay".

Trung dụi điếu thuốc, nhấp ngụm trà. Kì lạ, cái thứ trà đắng chát thế mà uống xong lại ngọt cổ, lại khiến người ta "nghiện" vậy. Anh xem lại lịch bóng đá. Còn một tuần nữa Hoài mới trở về trạng thái bình thường được. Trung nghĩ về cô, nhớ những khoảnh khắc Hoài chẳng khác nào mấy cô bé cấp 2, cấp 3 là fan cuồng của các ngôi sao Hàn Quốc. Đôi lúc dễ thương mà đôi khi lại khiến người ta bực mình. Một cô gái được cả tài lẫn sắc, tốt tính tốt nết như Hoài vậy mà mỗi cái tật… Haizz. Trung thở dài, tự an ủi bản thân: "Thôi thì được cái nọ chấp nhận mất cái kia vậy".

Theo Min (Helino)