Tâm sự

Cưới được chồng người nhưng tôi thấy mình thật bất hạnh

Tôi đã thua vợ anh vì trong tim anh mãi mãi vẫn có hình bóng vợ cũ. 

Tôi đã thua vợ anh vì trong tim anh mãi mãi vẫn có hình bóng vợ cũ. 

cuoi-duoc-chong-nguoi-nhung-toi-thay-minh-that-bat-hanh

Ảnh minh họa

Thời gian sau, vợ anh biết chuyện. Chị hẹn gặp tôi uống trà. Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho mọi tình huống xảy ra, kể cả chuyện có thể bị đánh ghen. Nhưng mọi việc xảy ra không như tôi nghĩ, chị không đẹp như tôi nhưng nhẹ nhàng, dịu dàng. Chị tâm sự rằng biết anh yêu tôi thật lòng nên sẽ ly hôn để anh đến với tôi. Chị còn chia sẻ về những sở thích của chồng để tôi hiểu anh hơn. Khi tôi kể lại mọi chuyện với anh, anh đã khóc, rồi nói xin lỗi tôi nhưng mọi việc không thể cứu vãn được. Chị ấy vẫn quyết định chia tay anh.

Về sống với tôi một thời gian, anh bảo rất đau lòng khi mất chị, cứ nghĩ chị sẽ mãi yêu mình, luôn chờ đợi anh như trước. Giờ tôi đã hiểu cảm nhận của chị ra sao khi nhìn thấy người đàn ông mình yêu nhớ nhung người khác, thật tức giận, đau xót khi rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan như thế. Có nhiều lúc tôi muốn gào thét, đuổi anh đi, tôi cứ tưởng mình có được anh là sẽ hạnh phúc mà không phải. Tôi đã thua vợ anh vì trong tim anh mãi mãi vẫn có hình bóng vợ cũ. Tôi có nên chia tay anh hay cố gắng sống tiếp cùng anh để cảm hóa anh dần dần?

Theo Thu (Ngoisao.net)