Tâm sự

Cuộc hôn nhân quá hoàn hảo khiến tôi cảm thấy chán

Tôi hầu như không có ham muốn với chồng, một năm số lần gần gũi chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Cuộc hôn nhân quá hoàn hảo khiến tôi cảm thấy chán

Tôi và chồng lấy nhau được 3 năm nhưng chưa có con. Trước khi kết hôn, chúng tôi là bạn thân trong nhiều năm. Gia đình anh rất tốt, tôi cũng rất tôn trọng mọi người trong nhà anh nên chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn. Thu nhập của hai vợ chồng không phụ thuộc vào nhau, cuộc sống không thiếu thốn vật chất, chúng tôi cùng chia sẻ với ba mẹ hai bên, tiết kiệm và chi tiêu cho gia đình.

Tuy nhiên, tôi luôn cảm thấy cuộc sống dường như hoàn hảo đó thật trống rỗng. Tôi hầu như không có ham muốn gần gũi chồng. Anh khá mập và nhu cầu thấp, một năm số lần gần gũi có thể đếm trên đầu ngón tay. Đi công tác xa tôi cũng chưa bao giờ có cảm giác nhớ chồng dù vẫn gọi điện và nhắn tin hỏi thăm anh. Anh rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, còn tôi không biết bản thân có nên tiếp tục với cuộc hôn nhân hoàn hảo mà không có tình yêu này không? Xin hãy cho tôi lời khuyên, cảm ơn chuyên gia tư vấn và bạn đọc. 

Theo Thoa (VnExpress.net)