Tâm sự

Cuộc gặp gỡ với người phụ nữ lạ trước đám cưới và những điều chị ta nói khiến tôi hoang mang tột độ

Sau khi gặp người phụ nữ ấy, tôi không còn hạnh phúc, nôn nao chờ đợi đám cưới nữa mà thay vào đó là sự hoang mang.

Là một cô gái có ngoại hình xinh xắn, tôi luôn nuôi mộng trở thành vợ của một thiếu gia giàu có. Vì thế tôi học thêm tiếng nước ngoài, cố gắng tận dụng tối đa vẻ đẹp ngoại hình để xin vào làm nhân viên lễ tân khách sạn lớn ở thành phố. Tôi tin rằng ở đây, tôi sẽ tìm được người đàn ông đích thực của mình.

Làm được hơn một năm thì tôi gặp anh. Anh là giám đốc công ty du lịch chi nhánh miền Nam Trung Bộ. Tuy lớn hơn tôi tới 15 tuổi nhưng nhìn anh vẫn rất phong độ. Đặc biệt cách anh quan tâm, chiều chuộng khiến tôi tan chảy vì quá đỗi ngọt ngào.

Anh không ngại đến khách sạn đợi tôi tới 10 giờ đêm rồi đưa tôi đi ăn khuya. Sinh nhật tôi, anh tổ chức tại một nhà hàng sang trọng với món quà là một sợi dây chuyên bạch kim long lanh. Sáng thứ hai đầu tuần là một bó hoa được gửi tới tận nơi tôi làm.

Cuộc gặp gỡ với người phụ nữ lạ trước đám cưới và những điều chị ta nói khiến tôi hoang mang tột độ
Là một cô gái có ngoại hình xinh xắn, tôi luôn nuôi mộng trở thành vợ của một thiếu gia giàu có. (Ảnh minh họa

Không những thế, anh còn quan tâm cả gia đình tôi. Khi mẹ tôi nhập viện để phẫu thuật u nang buồng trứng, anh thuê cả người chăm sóc và gửi gắm bác sĩ. Anh cũng cho tôi tiền để sửa sang lại nhà cửa khang trang hơn. Mối tình của chúng tôi được rất nhiều người ngưỡng mộ vì quá đẹp.

Tháng 4 vừa rồi, anh cầu hôn tôi bằng một bữa tiệc lãng mạn bên bờ sông với nến và hoa. Theo dự định thì đúng một tuần nữa chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới ở chính khách sạn nhà hàng cao cấp mà tôi đang làm việc.

Thế nhưng hôm qua, tôi lại có một cuộc hẹn bất ngờ. Sau khi gặp người phụ nữ ấy, tôi không còn hạnh phúc, nôn nao chờ đợi đám cưới nữa mà thay vào đó là sự hoang mang.

Người phụ nữ ấy gọi điện hẹn gặp tôi để nói một bí mật quan trọng về chồng sắp cưới của tôi. Chị ấy còn nhấn mạnh nếu tôi không gặp, sau này chắc chắn sẽ hối hận. Tò mò, tôi đồng ý gặp chị ấy ngay.

Cuộc gặp gỡ với người phụ nữ lạ trước đám cưới và những điều chị ta nói khiến tôi hoang mang tột độ - 1
Sau khi gặp người phụ nữ ấy, tôi không còn hạnh phúc, nôn nao chờ đợi đám cưới nữa mà thay vào đó là sự hoang mang. (Ảnh minh họa)

Đó là một ngườiphụ nữ trẻ, cũng có nhan sắc nhưng vẻ mặt rất buồn. Chị ấy nói luôn vào vấn đề mà không vòng vo. Chị ấy nói chị ấy từng là người yêu cũ của chồng tôi. Cả hai ở bên nhau suốt 9 năm ròng và dự định sẽ cưới. Nhưng rồi trong lần dắt nhau đi khám tiền sinh sản hôn nhân, anh phát hiện ra mình vô sinh. Sợ chị thiệt thòi vì không được làm mẹ nên anh đã bỏ chị.

Tới giờ thỉnh thoảng hai người vẫn hẹn gặp nhau và mỗi lần gặp đều lên giường với nhau như một thói quen. “Anh nói anh lấy em vì em cần tiền, anh cần một người vợ có thể chăm sóc anh khi về già. Nên em cần phải suy nghĩ thật kĩ”.

Trên đường về, đầu tôi cứ ong ong những lời chị ấy nói. Liệu chị ấy có nói thật không? Nếu thật thì anh đối xử với tôi tàn nhẫn quá. Tôi đến với anh không chỉ vì tiền mà còn vì tình yêu. Tôi có nên hỏi thẳng anh một lần không? Tôi chỉ sợ nếu điều chị ấy nói là thật thì tôi phải làm sao với khách mời, với đám cưới sắp tới đây?

Theo Giấu Tên (Helino)