Tâm sự

Có nên quen bạn gái khi tôi bị yếu sinh lý

Nhiều lúc, tôi lại khóc và than sao cuộc đời mình lại như này. Càng nghĩ tôi càng buồn.

Có nên quen bạn gái khi tôi bị yếu sinh lý
Ảnh minh họa

Tôi 27 tuổi, ra trường đi làm được mấy năm rồi. Ngày tôi là sinh viên năm 3, tôi mắc quai bị và viêm một tinh hoàn. Lúc đó, tôi đi xét nghiệm tinh dịch đồ thì bác sĩ nói tôi yếu. Nghe xong tôi choáng váng không biết làm sao cả.

Từ ngày đó, tôi thay đổi rất nhiều. Nhìn thấy bạn bè ai cũng lập gia đình và có con cái, tôi lại cảm thấy buồn. Nhiều lúc, tôi khóc và than sao cuộc đời mình lại như thế này. Càng nghĩ, tôi càng buồn. Tôi có nên quen ai không và khi quen, tôi có nên nói sự thật này cho người ta biết? Mong mọi người chia sẻ cho tôi với. Tôi cảm ơn mọi người.

Theo Dũng (Ngoisao.net)