Tâm sự

Chuyến trăng mật bị hủy và cuộc hôn nhân chưa đầy 1 tuần đã chán

Lịch trình cho tuần trăng mật đã lên, giờ hủy thì xem như mất tiền. Nhưng chồng tôi vẫn quả quyết "không đi là không đi, đừng nói nhiều".

Lịch trình cho tuần trăng mật đã lên, giờ hủy thì xem như mất tiền. Nhưng chồng tôi vẫn quả quyết "không đi là không đi, đừng nói nhiều".

Chồng hơn tôi 5 tuổi, là người đàn ông giỏi giang, có đam mê, hoài bão, anh là kiến trúc sư của một công ty có tiếng. Từ khi yêu cho tới khi cưới, chưa khi nào anh làm tôi thất vọng vì anh tâm lý, lại chiều chuộng tôi. Chúng tôi đã yêu nhau 3 năm mới đi đến hôn nhân. Những tưởng chừng ấy thời gian yêu nhau, tôi đã hiểu và đủ tự tin về tình yêu của chúng tôi nhưng cho tới giờ, bản thân tôi luôn tự hỏi, phải chăng mình đã sai?

Như dự định, vợ chồng tôi sau khi kết hôn sẽ đi hưởng tuần trăng mật hơn 1 tuần ở Phú Quốc. Lịch trình đã định là thế, mọi việc từ đặt vé máy bay đến thuê phòng khách sạn đã được tôi hoàn thành. 

Chồng tôi cũng hứng thú với chuyến đi này lắm, bởi suốt thời gian yêu, chưa khi nào chúng tôi có với nhau một chuyến đi dài ngày. Còn tôi thì khỏi phải nói, tôi đã ấp ủ biết bao dự định cho một kỳ trăng mật lãng mạn đáng nhớ. Vậy mà, giờ đây, khi nghe quyết định của chồng, tôi chỉ biết thẫn thờ và tuyệt vọng.

Vì nhà chồng ở tỉnh nên sau cưới vợ chồng tôi chỉ ở nhà chồng 2 ngày, rồi quay trở lại Hà Nội. Vừa để cảm ơn bạn bè đồng nghiệp đã về dự cưới, vừa để chuẩn bị đi tuần trăng mật. 

tuần trăng mật
Khi nghe quyết định của chồng, tôi chỉ biết thẫn thờ và tuyệt vọng. (Ảnh minh họa) 

Ngày đầu trở lại Thủ đô, chúng tôi có bữa cơm mời mấy người bạn thân của anh để cảm ơn, sau đó, anh cùng bạn đi cà phê. Đến nửa đêm tôi gọi anh cũng chẳng thèm về, thậm chí còn tắt luôn điện thoại. 

Sáng hôm sau về, anh có xin lỗi và nói xem bóng đá cùng bạn bè, còn hứa hẹn không tái phạm nữa. Vì tôi biết, chồng ham mê thể thao nhất là bóng đá, nên mùa bóng mới tới thì làm sao anh bỏ được, hơn nữa, cũng không muốn anh bị bạn bè chọc là bị vợ quản nên tôi thông cảm và chấp nhận lời xin lỗi của anh.

Ấy vậy mà, ngày sau và tiếp sau nữa, anh vẫn đi thâu đêm chẳng thèm đoái hoài gì đến vợ mới cưới. Thậm chí khi tôi khóc, gọi điện cho anh nhắc ngày giờ chuyến bay đi trăng mật thì anh còn nói: “Em đừng quá đáng, em là vợ anh phải biết ủng hộ đam mê, cảm thông với sở thích của anh chứ. 4 năm mới có một mùa bóng, cho anh xem thoải mái đi. Sau mùa giải anh hứa sẽ ngoan. Em cứ yên tâm”. Ở hoàn cảnh đó, tôi cũng chẳng biết nói gì nữa, suốt đêm một mình chuẩn bị hành lý cho kịp giờ bay của ngày hôm sau.

tuần trăng mật
Mới cưới được vài ngày anh đã đối xử với tôi như vậy, thì liệu vài năm về sau tình cảnh của tôi sẽ như thế nào? (Ảnh minh họa)

Nhưng tới sáng, anh về nhà lại nói: “Mình hủy chuyến đi em nhé!”. Tôi ngỡ người vì câu nói ấy của anh. Hỏi lý do thì anh nói đang mùa bóng, anh không muốn đi. Tôi dùng hết sự bình tĩnh, kiềm chế của mình để nói với anh, mọi việc của lịch trình đã lên, giờ hủy thì xem như mất tiền. Nhưng chồng tôi vẫn quả quyết “không đi là không đi, đừng nói nhiều”.

Đến nước ấy, tôi quá ức chế, hỏi tại sao anh không nói trước, tới giờ mới nói? Thì anh trả lời tỉnh bơ, vô tình: “Anh không để ý đến lịch bóng đá. Nếu để ý chẳng đời nào anh để em đặt vé. Thôi em hủy đi. Mất thì trong mùa bóng này anh sẽ kiếm lại bù cho gấp đôi”.

Rồi mặc kệ tôi khóc, anh bỏ vào phòng ngủ, còn kèm thêm câu nói: “Để anh ngủ, tối anh còn phải đi xem bóng đá. Còn nếu em tiếc thì đi một mình đi”.

Tôi không nghĩ chồng lại nói ra những câu như vậy. Mới cưới được vài ngày anh đã đối xử với tôi như vậy, thì liệu vài năm về sau tình cảnh của tôi sẽ như thế nào? Mà không hiểu cuộc hôn nhân này có “sống” hết mùa bóng được không?

Theo B.P.T (Afamily.vn/Trí Thức Trẻ)