Tâm sự

Chồng tôi to khỏe mà chỉ ở nhà nấu cơm

Anh bảo lấy được vợ ngu khổ thế đấy, vợ người ta biết buôn bán, bán hàng online, vợ mình chẳng biết cái gì.

Anh bảo lấy được vợ ngu khổ thế đấy, vợ người ta biết buôn bán, bán hàng online, vợ mình chẳng biết cái gì.

Chồng tôi to khỏe mà chỉ ở nhà nấu cơm

Tôi 27 tuổi, được mọi người đánh giá là cao ráo, xinh xắn, thông minh. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông nhưng bố mẹ vẫn cố gắng nuôi con cái ăn học đoàng hoàng. Hiểu được sự vất vả đó nên tôi tự nhủ sẽ cố gắng kiếm tấm chồng cũng như có công việc để con cái đỡ khổ. Khi tìm hiểu anh, tôi biết anh đang lái xe tại cơ quan nhà nước, chúng tôi xác định lập nghiệp ở thành phố. Lúc mới yêu, anh thường hỏi tôi lương mấy triệu, tôi nói hơn 4 triệu. Anh bảo thế thì làm sao đủ tiêu. Tôi nghĩ chắc lương anh cũng tầm như thế thì vợ chồng vẫn có thể sống tạm ổn được.

Lấy nhau về tôi có em bé luôn, vợ chồng ở trọ, hàng tháng anh đưa tôi 2 triệu, có tháng một triệu. Lương của anh cũng chỉ hơn 3 triệu. Khi tôi sinh bé cũng là lúc cơ quan anh phá sản, anh về nhà nội ở cùng tôi và con luôn. Từ đó đến nay gần một năm anh không đi làm, cứ ở nhà trông con cùng ông bà nội. Con được 6 tháng thì tôi đi làm nhưng đi đi về về nhà nội cách cơ quan 30km. Tôi gợi ý anh đi lái taxi cũng được vì nhà có xe con, anh không chịu. Tôi gợi ý anh bán hàng, anh bảo không làm được. Vì thế đồng lương ít ỏi của tôi vừa để chi tiêu cho con và đi lại, rốt cuộc cũng chẳng thấm vào đâu.

Có điều anh luôn coi thường tôi là không biết làm gì, lý do anh nấu ăn khéo hơn tôi. Lúc vợ chồng nói chuyện, anh bảo lấy được vợ ngu khổ thế đấy, vợ người ta biết buôn bán, bán hàng online, vợ mình chẳng biết cái gì. Sáng tôi đi làm có điểm chút son anh nói làm được 3 cái đồng bạc mà suốt ngày son. Tối qua con ị tôi chưa kịp thay, anh chửi tôi vừa ngu vừa chậm, tôi thấy tổn thương vô cùng, trong khi mọi người đánh giá tôi khôn khéo, nhanh nhẹn.

Vừa rồi tôi mua chiếc máy tính đã trả hết tiền nhưng nói chưa có tiền để trả, mục đích là gây áp lực kinh tế cho anh. Anh nói kệ họ, anh nợ mấy năm có sao đâu. Anh hay nói tục, chửi ngoa nhưng lại rất chăm chỉ nấu ăn, chăm con chu đáo. Có điều cứ đi làm về thấy chồng to khỏe mà chỉ ở nhà nấu cơm, trong khi bản thân nhỏ bé mà suốt ngày đi lại kiếm tiền lo cho con tôi thấy mệt mỏi vô cùng. Tôi muốn sống cho bản thân một chút cũng không được. Giờ trời đang mưa, lại nghĩ đến quãng đường hơn 30km phải về mỗi ngày mà thấy nản. Mong các bạn chia sẻ.

Độc giả Thương
Theo VnExpress.net