Tâm sự

Chồng tôi ngoại tình với một người đàn ông khác

Chồng tôi thú nhận tất cả, nói bị người kia quyến rũ, dụ dỗ và hứa sẽ từ bỏ, nhưng rồi vẫn ngựa quen đường cũ.

Chồng tôi ngoại tình với một người đàn ông khác
Ảnh minh họa

Tôi 38 tuổi, là kế toán, hiện có một bé trai 5 tuổi, cuộc sống dừng lại ở mức tạm ổn. Cách đây 3 năm, tôi phát hiện chồng không phải một người đàn ông bình thường, anh ấy đang cặp với một người đồng tính, họ đã qua lại rất lâu nhưng giấu tôi. Khi phát hiện tôi đã nói chuyện nghiêm túc với chồng, anh thú nhận tất cả và hứa sẽ từ bỏ người kia, anh chỉ bị người kia quyến rũ, dụ dỗ mà thôi. Lúc đó tôi cho chồng cơ hội, để ý quan tâm tới anh hơn, nhưng rồi ngựa quen đường cũ, họ không gặp nhau nhưng vẫn dành những lời yêu thương cho nhau. Tôi từ bỏ, sống trong im lặng và che giấu tất cả mọi người.

Nhưng sự nỗ lực của tôi dần chết từng ngày, đến giờ đã hơn 3 năm và tôi không biết mình nên sống thế nào, làm sao để không dằn vặt và con tôi được ở với ba suốt đời. Tôi sợ khi bị xã hội biết, bé sẽ bị ảnh hưởng vì có một người cha như vậy. Hằng ngày phải sống trong không khí gia đình ngột ngạt, tôi sợ một lúc nào đó bị ức chế sẽ làm điều dại dột. Nhiều khi tôi muốn cùng bé đi đến một nơi xa lạ để sống cuộc sống mới nhưng lại sợ sau này bé lớn lên sẽ tìm hiểu về tung tích. Tôi thật sự bế tắc, mong bạn đọc cho tôi xin lời khuyên.

Theo Yến (VnExpress.net)