Tâm sự

Chồng tôi hận bồ nên không cho cô ấy yêu ai

Chồng tôi nói là vì trong quá trình yêu cô ta đã quan hệ với nhiều người khác nên giờ anh hận, phải trả thù.

Tôi và chồng lấy nhau đã có hai con trai. Tôi phát hiện chồng cặp bồ cách đây 9 năm. Rất nhiều lần anh nói không liên lạc với người ấy, chỉ là quá khứ thôi, nhưng sau đó tôi lại bắt được nhiều tin nhắn, hình ảnh tình cảm, anh bảo đó là chuyện lâu rồi, xin tôi tha thứ.

Chồng tôi hận bồ nên không cho cô ấy yêu ai

Hôm nay tôi phát hiện anh và cô ta từng chở nhau đi phá thai năm 2016. Tôi hỏi anh nói hai năm nay không gặp nhưng cô ta lại nói ngày nào anh cũng gọi điện đòi gặp, níu kéo, không cho cô yêu ai, đến giờ cô ta vẫn chưa lấy chồng. Chồng tôi nói là vì trong quá trình yêu cô ta đã quan hệ với nhiều người khác (cái này cô ta cũng nhận với tôi) nên giờ anh hận, không cho cô ta yêu ai chỉ để trả thù. Tôi rất hoang mang, thương chồng và thương hai con, nhưng nếu tôi tha thứ thì sợ anh lại tiếp tục. Anh cũng nói thẳng với bồ là cho dù vợ có bỏ thì cũng không cưới cô ta. Tôi phải làm sao đây?

Theo Hoa (VnExpress.net)