Tâm sự

Chồng ngủ lại nhà vợ cũ một tuần trong lần đi công tác

Tôi hỏi thì anh bảo không ngủ chung phòng, không có chuyện gì xảy ra hết.

Tôi và chồng đến với nhau khi cả hai đã đổ vỡ hôn nhân. Chồng cũ của tôi có bồ, tôi bỏ. Chồng hiện tại vì vợ cũ của anh không thể có con, vì thế họ chia tay. Rổ rá cạp lại, tuy không tròn trịa nhưng quan trọng nhất là giờ chúng tôi có một thằng cu 7 tuổi rất dễ thương. Chồng tôi là người Bắc nhưng lập nghiệp ở Sài Gòn. Sau khi chia tay vợ cũ, anh biết tôi qua mai mối nên ra Bắc cưới tôi.

Chồng ngủ lại nhà vợ cũ một tuần trong lần đi công tác

Chuyện kể ra thì rất dài dòng nhưng tóm lại là đợt rồi anh đi Sài Gòn có việc và đã ở nhà vợ cũ suốt một tuần liền. Tôi hỏi thì anh bảo không ngủ chung phòng, không có chuyện gì xảy ra hết. Cứ tin là như vậy đi nhưng tôi cho rằng anh không tôn trọng tôi. Tôi có bảo nếu như bây giờ tôi cũng đến nhà chồng cũ ở như vậy, cũng chẳng làm điều gì có lỗi với anh thì anh nghĩ sao? Anh bảo tôi: "Đừng có giở cái giọng đấy ra". Có cái gì vô lý và sai sai ở đây thì phải? Mọi người có nghĩ giống tôi không? Giờ tôi làm căng và đòi chia tay. Tôi làm như vậy có quá không? Ai có cao kiến gì xin tư vấn cho tôi với. Chân thành cảm ơn.

Theo Minh (VnExpress.net)