Tâm sự

Chồng ngoại tình nhiều năm mà tôi không dám bỏ

Tôi muốn thay đổi nhưng lại sợ việc bỏ chồng sẽ làm con cái khổ và bố mẹ lo lắng.

Chồng ngoại tình nhiều năm mà tôi không dám bỏ
Ảnh minh họa

Tôi 38 tuổi, làm về lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp, có tiệm làm tóc và móng. Từ lúc yêu nhau, anh đã lăng nhăng với người khác, vì yêu và lúc đó anh tỏ ra chân thành hối lỗi nên tôi bỏ qua, không biết rằng đó là bản chất con người anh. Rồi hơn chục năm chung sống vợ chồng, lúc nào anh cũng có bồ bên ngoài.

Tôi nghĩ đến con cái và gia đình 2 bên nên chấp nhận sống tiếp coi như không có chuyện gì. Chồng tôi đi cả tháng không về nhà, lúc về cũng thờ ơ với vợ con. Giờ con cái đã lớn, tôi thấy cuộc sống buồn tẻ và mình bị coi thường. Tôi muốn thay đổi nhưng lại sợ việc bỏ chồng sẽ làm con cái khổ và bố mẹ lo lắng. Ai có thể giúp và cho lời khuyên để tôi mạnh mẽ vượt qua chính mình. Chân thành cảm ơn.

Theo Hoa (VnEpress.net)