Tâm sự

Chồng mua nhà xe cho tình cũ và con riêng, ép tôi phải ở chung

Anh tuyên bố một là ly hôn, hai là sống chung nhà nuôi con, tôi có thể yêu bất cứ ai tôi muốn, không ngủ chung giường.

Chồng mua nhà xe cho tình cũ và con riêng, ép tôi phải ở chung
Ảnh minh họa

Tôi 35 tuổi, có hai bé trai và gái. Tôi được mọi người ngưỡng mộ là vợ bác sĩ, từ bé đã sung sướng, giờ cưới được chồng giàu lại giỏi. Nhưng mọi niềm tin đều sụp đổ khi tôi phát hiện anh nuôi bồ nhí ở ngoài và có con. Cô ta là người tình cũ của anh. Khi tôi phát hiện đã nói anh cắt đứt liên lạc với hai mẹ con cô ta, còn không anh sẽ mất tất cả những gì đang có. Anh xin lỗi tôi và im lặng suốt một tuần. Tôi do quá bức xúc đã cùng mẹ chồng đến nhà cô ấy làm ầm lên. Qua đây tôi còn biết anh mua hẳn cho mẹ con cô ta chung cư cao cấp, xe ôtô, cho con họ học trường quốc tế, không khác gì con tôi. Anh ta biết chuyện về nhà trách tôi đủ kiểu, rằng sao tôi có thể hành động vô văn hóa vậy?

Tôi hỏi ngược anh là có văn hóa mà lại đi ngoại tình suốt 9 năm sao? Anh ta còn viết hẳn di chúc cho con riêng nhiều tài sản khi đủ 18 tuổi. Nhiều tháng nay tôi và anh cãi nhau rất nhiều. Anh buột miệng nói: "Em đủ rồi đó, còn muốn gì nữa. Em có mọi thứ còn cô ấy không có một đám cưới, một tờ giấy kết hôn...". Anh nói tôi sai khi cố bắt anh cưới. Anh sai khi không đủ dũng cảm bảo vệ tình yêu. Còn cô ấy ngày trước không được cưới anh là vì nghèo nên mẹ anh không cho cưới. Từng lời nói của anh như sát muối trái tim tôi. Anh tuyên bố một là ly hôn, hai là sống chung nhà nuôi con, tôi có thể yêu bất cứ ai tôi muốn, không ngủ chung giường. Còn anh không thể bỏ hai mẹ con cô ta. Tôi nói anh nghĩ ba mẹ anh chấp nhận cô ta à? Anh nói đã 35 tuổi, đã sống quá lâu cho sự giả tạo bản thân, giờ anh không quan tâm nữa. Chuyện đã đến nước này xin cho tôi lời khuyên, nên làm gì tốt nhất thời điểm này?

Theo Vân (VnExpress.net)