Tâm sự

Chồng liên tục sử dụng vũ lực với con trai 2 tuổi

Có bữa anh đang ngủ (ngủ ngày, ngủ nướng) con làm ồn anh điên lên hất con một cái chới với.

Có bữa anh đang ngủ (ngủ ngày, ngủ nướng) con làm ồn anh điên lên hất con một cái chới với.
 
 

Chồng tôi còn xem phim bạo lực, xã hội đen trước mặt con. Tôi nói nước ngọt không tốt, anh nói thế sao người ta vẫn bán? Tôi nói phim bạo lực không tốt, anh bảo thế mà người ta vẫn xem đầy ra đó thôi. Tôi cho anh xem thông tin trên báo chí và mạng thì anh nói là mấy thứ họ viết tào lao. Bình thường anh tỏ ra thương con, ôm hôn con, nhưng lúc nóng giận lại cư xử theo bản năng, không chịu suy nghĩ. Tôi rất lo con bị ảnh hưởng không tốt từ cha. Tôi phải làm gì để bảo vệ con trong khi vợ chồng làm ăn xa nhà không gần nội ngoại và chồng tôi là người không chịu lắng nghe hay thay đổi.

Tôi đã nghĩ tới chuyện ly hôn nhưng hiện tại chỉ làm việc bán thời gian, thu nhập thấp vì sau khi sinh con không có nội ngoại giúp nên tôi nghỉ ở nhà chăm cháu (anh ta không cho tôi đi làm). Tôi đang cố gắng tìm việc lương cao để không phụ thuộc anh ta. Tôi vẫn muốn duy trì một gia đình cho con hết sức có thể. Mọi người hãy cho tôi lời khuyên làm sao để chồng thay đổi vì con.

Theo Hà (VnExpress.net)