Tâm sự

Chồng không thèm nhìn mặt khi tôi cắt tóc ngắn

Chồng rất thích tôi để tóc dài, tôi biết điều đó nhưng nghĩ bản thân quá cũ kỹ và muốn đổi mới.

Tôi 29 tuổi, đang ở nhà nội trợ, con tôi mới đi học hơn một tháng. Tôi có 3 năm ở nhà chăm con, giờ bé đi học nên bắt đầu có thời gian thoải mái. Tóc tôi rất dài nhưng cảm thấy mệt mỏi vì hay rụng, khô. Tôi muốn thay đổi một chút nên quyết định cắt ngắn. Có điều chồng rất thích tôi để tóc dài, tôi biết điều đó nhưng nghĩ bản thân quá cũ kỹ và muốn đổi mới.

Chồng không thèm nhìn mặt khi tôi cắt tóc ngắn

Tóc rồi sẽ lại dài ra nên tôi cắt ngắn hẳn luôn, nhìn rất trẻ trung, năng động và mới lạ. Trước khi cắt tôi có hỏi ý kiến chồng, anh có tư vấn kiểu tóc tôi nên để nhưng là kiểu cắt tỉa lại rồi duỗi dài ra, tôi cảm thấy không thích và nói ra suy nghĩ của mình. Ông xã đồng ý với câu nói: "Em muốn cắt sao thì cắt", thế mà giờ lạnh nhạt và không thèm nhìn mặt vợ. Tôi cảm thấy chán chường. Mong các bạn cho tôi lời khuyên.

Theo Hoa (VnExpress.net)