Tâm sự

Chồng gần như cưỡng bức tôi chuyện chăn gối

Nếu tôi chống đối sẽ bị đánh, xảy ra cãi nhau to tiếng ảnh hưởng đến mọi người trong gia đình.

Chồng gần như cưỡng bức tôi chuyện chăn gối
Ảnh minh họa

Tôi là một người phụ nữ ít học, không có bản lĩnh, không có chính kiến, việc làm cũng không ổn định, thu nhập rất thấp nên chồng chưa bao giờ tôn trọng. Anh chê bai tôi đủ điều và luôn so sánh tôi kém hơn những người phụ nữ khác. Tuy nhiên người ngoài nhìn vào vẫn tưởng chúng tôi là một gia đình hạnh phúc. Đã vậy có lúc anh đi nhậu say về lại đánh tôi không thương tiếc. Trong chuyện vợ chồng anh luôn bắt tôi phục vụ, không quan tâm gì đến cảm xúc của tôi, có lần tôi không muốn nhưng anh gần như cưỡng bức tôi.

Ngoại trừ những lúc anh đi giải quyết bên ngoài thì thôi, về nhà tôi cảm giác mình như nô lệ tình dục. Nếu tôi chống đối sẽ bị đánh, xảy ra cãi nhau to tiếng ảnh hưởng đến mọi người trong gia đình, tôi chỉ muốn nhẫn nhịn để được bình yên. Mặc dù anh không hề yêu thương gì nhưng lại không buông tha cho tôi. Với tính cách của anh, cho dù tôi có ly hôn cũng không được yên. Tôi rất sợ điều đó. Tôi còn sợ nếu anh không làm chủ được có thể sẽ giết tôi. Tôi không biết phải làm thế nào để thoát ra được một cách ấm êm, không phải xấu hổ với mọi người.

Theo Hoa (VnExpress.net)