Tâm sự

Chồng để con hơn một tuổi nhịn đói cả ngày khi cãi nhau với tôi

Anh cãi nhau với tôi nên bắt nhốt con gái ở trong phòng, doạ nạt ai cướp con bé ra khỏi phòng là sẽ giết.

Chồng để con hơn một tuổi nhịn đói cả ngày khi cãi nhau với tôi
Ảnh minh họa

Tôi 27 tuổi, con gái 27 tháng tuổi. Tôi kết hôn cuối năm 2013 và ly thân tháng 7 năm 2016, con gái do tôi nuôi. Đến tháng 7/2017 chúng tôi quay lại với nhau 2 tháng nhưng tôi vẫn không chịu nổi tính cách gia trưởng, động tí lại đánh đập, coi thường vợ nên tháng 9/2017 chúng tôi lại ly thân. Lần này chồng nhất quyết giữ con, không cho tôi nuôi (chỉ cho đón về một đêm cuối tuần mà lần nào cũng gây khó dễ). Có lúc tôi uất ức quá vì chồng ngang ngược, không cho gần con dù con ốm nặng cứ đòi về mẹ. Tôi ra công an phường nhờ can thiệp nhưng họ cũng không giải quyết cho. Tôi không có công ăn việc làm ổn định (vì trước làm cho công ty nhà chồng, giờ ly thân nên tôi bỏ, chồng cũng bỏ không làm, nhưng trên giấy tờ vẫn là nhân viên công ty gia đình ). Một phần chúng tôi ly hôn cũng vì mẹ chồng cai quản, nắm giữ mọi kinh tế và muốn điều khiển mọi vấn đề trong cuộc sống của chúng tôi.

Quay trở lại việc làm thủ tục ly hôn, tôi đã làm đơn đơn phương ly hôn nhưng chồng tuyên bố sẽ “sống chết cùng con”, “dù chết con cũng phải ở với bố”. Chồng tôi bẩn tính, khùng điên và rất cùn. Năm con gái một tuổi, anh cãi nhau với tôi và mẹ nên đã bắt nhốt con gái cùng ở với mình trong phòng, không cho ăn uống hơn một ngày trời, thậm chí còn cầm dao vào doạ nạt ai cướp con bé ra khỏi phòng là sẽ giết. Chồng tôi xác định dù ra toà ly hôn, con được xử theo mẹ thì chồng sẽ là người đứng ngoài pháp luật. Tôi rất hoang mang và sợ hãi nhưng nếu cứ để con gái cho bố nó nuôi dạy thì tôi sợ con lớn lên sẽ bị lệch lạc giống bố, gây nên những vấn đề nhức nhối xã hội. Mong các bạn chia sẻ giúp.

Theo Hiền (VnExpress.net)