Tâm sự

Chị dâu không cho mẹ tôi bế cháu vì không được ra ở riêng

Chỉ vì anh chị không được ra ở riêng mà chị thường chì chiết mẹ không rõ lý do, chưa kể mẹ muốn bồng cháu nội chị cũng không cho đụng vào.

Chỉ vì anh chị không được ra ở riêng mà chị thường chì chiết mẹ không rõ lý do, chưa kể mẹ muốn bồng cháu nội chị cũng không cho đụng vào.

chi-dau-khong-cho-me-toi-be-chau-vi-khong-duoc-ra-o-rieng

Ảnh minh họa

Mâu thuẫn lên tới đỉnh điểm từ khi ba tôi bệnh nặng rồi mất vào năm 2015, việc dọn ra ở riêng của anh chị là bất khả thi vì mẹ tôi chỉ còn một mình, anh chị dọn đi thì không ai chăm sóc mẹ. Kể từ đó chị dâu thay đổi tính nết hẳn, thường chì chiết mẹ chẳng vì lý do gì, tới mức mẹ muốn bồng cháu nội chị cũng không cho đụng vào. Năm lần bảy lượt chị gây sự với anh không thành liền mang theo con đòi bỏ nhà đi. Giấy đăng ký kết hôn, ảnh cưới chị đều xé hết, thậm chí còn viết đơn xin ly hôn.

Mẹ tôi thương anh và thương hai đứa cháu nội nên luôn im lặng, chịu đựng sự quá quắt của chị dâu dù mẹ đang bị u đại tràng, sức khỏe không được tốt. Tôi thì đang đi học ở Nhật, không thể ở bên chăm sóc mẹ cũng như khuyên giải giúp anh chị. Xin hãy cho tôi lời khuyên, làm sao để anh trai và chị dâu giải quyết mâu thuẫn này? Xin cảm ơn.

Theo Thùy (Giadinh.net.vn)