Tâm sự

Chán chồng vô tâm, tôi sắp phản bội anh để... yêu lại người yêu cũ

Trong lúc đang cô đơn, chán nản vì chồng thiếu quan tâm tôi cũng muốn chia sẻ cùng P. Nhận được tin nhắn của anh tôi thấy vui, làm việc hiệu quả. Rồi tôi giật mình nhận ra hình như mình đã yêu anh.

Trong lúc đang cô đơn, chán nản vì chồng thiếu quan tâm tôi cũng muốn chia sẻ cùng P. Nhận được tin nhắn của anh tôi thấy vui, làm việc hiệu quả. Rồi tôi giật mình nhận ra hình như mình đã yêu anh.

Trong lúc chán nản có một lần tôi đã nhắn tin cho P -  một người đã từng yêu tôi và đến nay vẫn chưa lấy vợ. Trước đây, dù biết tôi đã có gia đình, có con P vẫn thường liên lạc, chỉ có điều tôi chưa bao giờ trả lời anh. Lần này tôi nhắn tin, dù chỉ hỏi thăm sức khỏe nhưng P lập tức gọi lại cho tôi. P bảo vẫn nhớ thương tôi. Giờ đây P chỉ muốn gặp tôi một lần, mời tôi một cốc nước. Tối đó là buổi tối tôi đi công tác và chỉ cách nơi P sống 2 cây số. Nhưng cuối cùng tôi vẫn không cho địa chỉ. Ba ngày công tác trôi qua, tôi về nhà và nghĩ về P nhiều hơn. Hình như P cũng cảm nhận được vì tôi luôn bốc máy, trả lời tin nhắn. Nên P lại năn nỉ muốn gặp tôi.

Chan chong vo tam, toi sap phan boi anh de... yeu lai nguoi yeu cu

Hai người đàn ông, một ích kỷ vô tâm, một tâm lí chiều chuộng tôi thực lòng muốn ... yêu lại người yêu cũ (ảnh minh họa)

Trong lúc đang cô đơn, chán nản vì chồng thiếu quan tâm tôi cũng muốn chia sẻ cùng P. Nhận được tin nhắn của anh tôi thấy vui, làm việc hiệu quả. Rồi tôi giật mình nhận ra hình như mình đã yêu anh. Nhưng tôi vẫn giữ lập trường không gặp và không cho P biết tình cảm thật của mình. Tôi sợ P hi vọng và chính mình có lỗi với chồng. Nhưng thật khó. Có lúc tôi nghĩ hay mình cứ gặp P để thỏa mãn nỗi nhớ và cho cuộc sống bớt tẻ nhạt. Xin hãy cứu tôi thoát khỏi những suy nghĩ sai lầm.

Theo Độc giả giấu tên (Phununews.vn)