Tâm sự

Biết đánh vợ là sai mà tôi không thể kiềm chế được

Mỗi lần về thăm nhà là tôi nghe mẹ đẻ nói xấu vợ tôi. Tôi nghe mẹ xong rồi không kiềm chế được lại chửi vợ.

Biết đánh vợ là sai mà tôi không thể kiềm chế được
Ảnh minh họa.

Vợ tôi là người rất ngoan hiền, thương chồng thương con. Công việc của tôi đi làm xa, thỉnh thoảng mới về. Mỗi lần về thăm gia đình, tôi ở lại chơi một vài tuần, thấy mẹ đẻ tôi hay nói xấu vợ tôi. Tôi nghe mẹ xong rồi không kiềm chế được lại chửi vợ. Vợ tôi cãi lại cô ấy không nói như vậy. Vợ lấy ví dụ thực tế thì tôi cũng nhận ra đúng là vợ tôi không nói nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn tiếp tục đánh cô ấy mỗi lần nghe mẹ nói. Tôi phải làm sao để hiểu vợ và kiềm chế không đánh đập cô ấy nữa.

(Dũng)

Theo Dũng (Ngoisao.net)