Tâm sự

Bị mọi người quay lưng, tôi vẫn yêu người phụ nữ đã có gia đình

Tôi bước chân ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng và thuê nhà sống một mình, muốn lập nghiệp nhưng trong tay không có tiền.

Bị mọi người quay lưng, tôi vẫn yêu người phụ nữ đã có gia đình
Ảnh minh họa

Tôi 28 tuổi, đã trải qua vài mối tình, nhưng số phận trớ trêu để tôi gặp em. Dù đã biết em có gia đình nhưng tôi vẫn yêu. Em cũng yêu tôi nhưng chưa dám từ bỏ để đến với tôi. Vì yêu em, tôi đã bị cả gia đình, bạn bè quay lưng khi khuyên can không nghe. Tôi bước chân ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng và thuê nhà sống một mình, muốn lập nghiệp nhưng trong tay không có tiền. Tết đến khắp muôn nơi nhưng trong lòng tôi đầy sầu não. Tôi cô đơn, thấy chán và muốn từ bỏ tất cả. Tôi đang rất bế tắc, mong chuyên gia và mọi người cho tôi lời khuyên. Xin chân thành cảm ơn.

Thành

GS.TS Vũ Gia Hiền gợi ý:

Chào bạn Thành,

Bạn nên xem lại các mối tình đã trải qua. Rất tiếc bạn không cho biết những mối tình đó sâu sắc, rung động thế nào nên tôi không thể chi tiết hóa tâm lý ý thức của bạn. Ngoài ra, bạn cũng không cho biết đã gặp người phụ nữ đó ở đâu, trong hoàn cảnh nào nên không thể đoán được ý thức của người kia tương đồng với bạn ở điểm nào. Bạn không nhắc đến nghề nghiệp nên cũng khó đoán ý chí của bạn ở mức nào, vì nghề nghiệp có tác động rất nhiều đến ý chí của chủ thể.

Bạn đang bế tắc là do ý thức theo đuổi hư vô, thiếu thực tế: "dù biết em đã có gia đình nhưng tôi vẫn yêu". Cô ấy cũng yêu bạn tức là một tình yêu mơ hồ, chỉ mới có tình cảm, còn thiếu ý thức và ý chí. Vậy nên cô ấy chưa dám từ bỏ để đến với bạn. Cô ấy không mê muội, không ngốc đến mức "chết cho tình yêu" nên vẫn còn biết đến gia đình. Hơn nữa đây còn là vấn đề có giá trị đạo đức. Nếu cô ấy bỏ chồng con đi theo người đàn ông khác, xã hội này không ai chấp nhận, bởi làm người đâu chỉ sống cho riêng mình, còn phải sống cho con cái. Như cô ấy còn có cha mẹ, bạn bè, chồng con, nội ngoại thì phải có ý chí kiểm soát ý thức.

Không có số phận nào, chỉ có trạng thái trầm cảm, tâm thần mới để mất ý chí. Trong thư bạn nói: "Em cũng yêu tôi nhưng chưa dám từ bỏ để đến với tôi", người phụ nữ này có thể có vấn đề về tâm thần hoặc về chồng. Bạn thử xem cô ấy có khó khăn gì trong tình cảm riêng không? Nếu có, bạn hãy thể hiện là một chàng trai ở tuổi 28: Em phải xem lại tình cảm của em, hãy sống vì chồng con.

Tình yêu của bạn bất chấp cả gia đình quả là lý tưởng, nhưng lý tưởng của bạn không có đạo đức vì cô ấy đang có chồng con. Nếu cô ấy đã bỏ chồng là chuyện khác, ở đây là cô ấy chưa dám.

Bạn bất cần đời khi người thân nhìn thấy sự thật, lẽ phải và đạo đức và ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng. Bạn không nói bạn có bao nhiêu tiền, thuê nhà bao lâu, đi làm thế nào nên tôi không biết hoàn cảnh hiện tại của bạn. Đây là dấu hiệu của sự mù quáng, bất cần đời thường thấy ở những đứa trẻ được nuông chiều và hư hỏng. Bạn cần xem lại quá trình trưởng thành của mình, nếu không như tôi nói, có lẽ bạn đang bị trầm cảm.

Bạn nói muốn lập nghiệp nhưng trong tay không có tiền là biểu hiện của trạng thái sống ảo. Lẽ ra bạn đủ dũng cảm thì phải nói: Tôi sẽ sống một mình, sẽ đi làm thuê việc gì đó để có cơm ăn rồi tính tiếp.

Bạn không có gì bế tắc cả, đàn ông có quyền yêu và cưới vợ. Trên đời này đâu chỉ có mình cô ấy, hơn nữa đã có chồng con mà còn "câu bạn" thì cô ấy đâu xứng đáng với chàng trai chưa vợ. Bạn hãy trở lại cuộc sống thương yêu của gia đình, nhất định hạnh phúc sẽ mỉm cười với bạn từ một cô gái xứng đáng hơn.

Chúc bạn sáng suốt.

Theo VnExpress.net