Tâm sự

Bạn trai nói vào khách sạn với đồng nghiệp chỉ để soạn giáo trình

Họ chỉ vào đó để soạn giáo trình, sau 30 phút ra về. Cô gái kia đã xác nhận sự thật họ không có gì cả.

Bạn trai nói vào khách sạn với đồng nghiệp chỉ để soạn giáo trình
Ảnh minh họa

Em 21 tuổi, đã có bạn trai, anh ấy hơn em 8 tuổi. Chúng em quen nhau được 5 tháng. Trong thời gian quen nhau rất hạnh phúc nhưng đôi khi hai đứa cãi vã và em đòi chia tay, cuối cùng lại vẫn bên nhau. Gần đây, em biết tin rằng bạn trai từng vào khách sạn với người con gái khác khi đang quen em. Em đã rất sốc khi biết chuyện này, em tạo ra một cuộc gặp gỡ 3 người (em, anh và cô ấy). Em muốn nói thêm anh ấy là thầy giáo của em, còn cô gái kia là cô giáo của em, họ là bạn học và đồng nghiệp của nhau nhiều năm rồi. Khi gặp nhau nói chuyện, bạn trai nói rằng người đề nghị vào khách sạn là cô gái kia, anh ấy có chần chừ một thời gian khá lâu nhưng một phút không kiểm soát được bản thân nên cả hai đã vào đó, có điều không có chuyện gì xảy ra cả, thậm chí là không đụng chạm đến người nhau. Họ chỉ vào đó để soạn giáo trình, sau 30 phút ra về. Cô gái kia đã xác nhận sự thật họ không có gì cả.

Em rất buồn vì điều này nên dằn vặt anh nhiều. Anh đã khóc trước mặt em, van xin năn nỉ em hãy tha thứ và cho anh một cơ hội. Kết quả tình yêu em dành cho anh quá nhiều, em cũng không muốn mất anh nên đã chấp nhận tha thứ. Có điều em vẫn bức xúc vì chuyện đó và cộng thêm những suy nghĩ tiêu cực, em đã để anh ấy ngủ lại nhà em 2 đêm, dùng mọi cách để "tấn công, kích thích" anh ấy xem anh có phải là người cần chuyện đó hay không. Em cảm nhận anh dường như ham muốn nhưng lại không làm gì với em. Anh nói muốn giữ gìn cho em vì em chưa từng quan hệ với ai, còn anh từng quan hệ với 2 người bạn gái cũ, họ cũng không còn trong trắng trước khi tới với anh. Em như vậy có phải hư hỏng lắm không? Có phải em đã bị ám ảnh nhiều vì chuyện bạn trai vào khách sạn với người khác?

Theo Hòa (VnExpress.net)