Tâm sự

Bạn trai chia tay tôi vì coi cha mẹ là trên hết

Sau mối tình tan vỡ đó, tôi không dám yêu ai, cũng không có cảm giác với ai cả.

Sau mối tình tan vỡ đó, tôi không dám yêu ai, cũng không có cảm giác với ai cả.

ban-trai-chia-tay-toi-vi-coi-cha-me-la-tren-het

Ảnh minh họa.

Sau mối tình tan vỡ đó, tôi không dám yêu ai, cũng không có cảm giác với ai cả. Ban ngày, tôi đi làm và học thì vẫn cười nói vui vẻ, đến tối về lại ôm chăn quay mặt vào tường khóc một mình. Thật sự tôi không biết thoát khỏi chuyện này ra sao, lúc nào trong lòng cũng có một cái gì đó buồn lắm, như chỉ đợi ai đó động đến là sẽ khóc. Tôi còn nghĩ mình chẳng yêu ai nữa để tập trung đi làm, báo hiếu bố mẹ, có lẽ như thế đỡ buồn hơn. Mong mọi người chia sẻ với tôi.

Độc giả Huyền
Theo Ngoisao.net