Tâm sự

Bạn trai bắt tôi phải chịu điều tiếng nếu muốn tiếp tục yêu nhau

Tôi vẫn mong hai đứa tiếp tục nhưng xin anh đừng bắt tôi phải sửa đổi quá, tôi nghĩ xã hội này đã phức tạp lắm rồi. 

Bạn trai bắt tôi phải chịu điều tiếng nếu muốn tiếp tục yêu nhau
Ảnh minh họa

Tôi và người yêu quen nhau một thời gian, hai đứa đã tính đến chuyện tương lai. Gần đây chúng tôi gặp phải một chuyện, thường xuyên kéo dài vì tính chất công việc của tôi và mẹ anh làm cùng ngành. Tôi là một người không khéo trong cách ứng xử, trình độ không giỏi nên thường bị để ý và đương nhiên chuyện không có hoặc đôi lúc không đến mức như vậy nhưng xung quanh họ cứ nói lại cho mẹ anh. Tôi hiểu mẹ anh thương tôi, không muốn tôi bị người ta đặt điều những chuyện đó nên đã nói với anh khuyên nhủ tôi.

Vài lần đầu tôi đã sửa nhưng xã hội này dường như cái gì cũng phải theo ý muốn của họ. Thời gian qua họ vẫn cứ tiếp tục nói nhiều chuyện về tôi nữa, tôi cảm thấy lạc lõng và áp lực. Anh khuyên tôi nên tập quen dần với chuyện đó vì anh cũng phải trải qua rất nhiều, từ khi còn nhỏ đã phải sống trong điều tiếng của mọi người. Anh hỏi tôi nếu muốn tiếp tục thì phải chịu sống như thế và sửa bản thân, nếu không thì hai đứa sẽ dừng lại. Hiện tại tôi và anh còn thương nhau rất nhiều, tôi vẫn mong hai đứa tiếp tục nhưng mong anh đừng bắt tôi phải sửa đổi quá vì tôi nghĩ xã hội này đã phức tạp lắm rồi. Cần mọi người góp ý và cho ý kiến về mối quan hệ giữa chúng tôi.

Theo Nhung (VnExpress.net)