Tâm sự

Bạn trai bảo chẳng vui vẻ gì khi đi đưa tôi đi mua nhẫn cưới

Anh bảo cảm thấy lo lắng vì tôi với anh không đồng quan điểm, tôi không chứng minh được mình đáng tin với anh

Bạn trai bảo chẳng vui vẻ gì khi đi đưa tôi đi mua nhẫn cưới
Ảnh minh họa

Tôi 32 tuổi, anh hơn 10 tuổi. Chúng tôi mới quen được hơn 6 tháng nhưng đã tính đến chuyện cưới hỏi vì cả hai lớn tuổi rồi. Chúng tôi mua nhẫn cưới và đã lên lịch để gia đình anh qua thăm nhà tôi. Tuy nhiên, gần đây nảy sinh mâu thuẫn rất khó thở. Anh bảo cảm thấy lo lắng vì tôi với anh không đồng quan điểm, tôi không chứng minh được mình đáng tin với anh (anh yêu cầu tôi phải làm cho anh tin là tôi đến với anh thật lòng bằng mọi cách). Sau đó anh lại nói thực lòng chẳng vui vẻ gì khi đi mua nhẫn cưới với tôi. Anh bảo riêng chuyện cưới hỏi thôi tôi đã rất nửa vời, trong khi gia đình anh thì hối thúc còn tôi không lo lắng gì nên anh đã không nói với gia đình về kế hoạch của chúng tôi. Anh bảo giờ nên chấm dứt để khỏi đau khổ về sau, với lại anh cũng không có nhiều thời gian để dây dưa, giờ cần tìm cơ hội khác.

Liền sau đó, anh quay lại nhắn tin cho một cô bạn quen trước đó với ý định sẽ gặp gỡ, tìm hiểu cô ấy trong khi vẫn chưa dứt khoát với tôi. Tôi hỏi thì anh bảo nếu chia tay tôi có lẽ anh sẽ rất đau khổ nên cần tìm một mối quan hệ mới để vượt qua. Nói chung tôi thực sự rất bất ngờ vì khi anh đề cập đến chuyện cưới hỏi tôi thực sự rất vui, đã thông báo cho gia đình mình về việc gia đình anh qua thăm nhà và mua vé bay sẵn sàng. Giờ anh lại nói như vậy và bảo không muốn về nhà tôi nữa. Tuy nhiên, điều bất ngờ hơn là sau đó tôi tưởng câu chuyện đã kết thúc rồi thì anh lại yêu đương rất bình thường với tôi, giống như không có gì xảy ra cả. Tôi nên hiểu như thế nào đây và làm gì để cải thiện mối quan hệ này?

Theo Hoa (VnExpress.net)