Tâm sự

Bạn gái liên tưởng những chuyện trên mạng rồi dằn vặt tôi

Đại loại câu chuyện nào cô ấy cũng lo lắng, áp dụng vào cuộc sống thực của chúng tôi, mỗi lần như thế lại "mặt nặng mày nhẹ".

Bạn gái liên tưởng những chuyện trên mạng rồi dằn vặt tôi
Ảnh minh họa

Tôi 35 tuổi, bạn gái 29 tuổi, chúng tôi đều có công việc ổn định, yêu nhau được 2 năm và dự tính kết hôn vào cuối năm nay. Nói chung chúng tôi rất hợp nhau về lối sống, tính cách, quan điểm, cả hai đều ưa thích mục Tâm sự, hay đọc rồi cùng thảo luận về những tình huống để rút ra kinh nghiệm, bài học cho mình. Sẽ không có vấn đề gì nếu gần đây cô ấy có vẻ như quá sa đà vào những câu chuyện trên mạng rồi lại suy diễn, áp đặt vào tình huống cuộc sống của chúng tôi.

Xin nói thêm là trước khi đến với nhau, chúng tôi đều trải qua một vài mối tình, đã kể cho nhau nghe mọi chuyện. Tuy nhiên, khi cô ấy đọc về một cặp đôi lấy nhau, xong anh chồng vẫn qua lại với người yêu cũ rồi vợ bắt được dẫn đến chia tay, cô ấy lại bóng gió với tôi đàn ông đều như thế, rồi dằn vặt tôi; hay câu chuyện có cặp yêu nhau rất tha thiết nhưng khi về sống chung lại soi mói vấn đề cá nhân của nhau, rồi không chịu đựng được cũng chia tay.... Cô ấy lại suy nghĩ, hoang mang, liệu tôi có trở nên như vậy không?

Đại loại câu chuyện nào cô ấy cũng lo lắng, áp dụng vào cuộc sống thực của chúng tôi, mỗi lần như thế lại "mặt nặng mày nhẹ" với tôi, còn không cô ấy hỏi dồn dập, tôi bực mình quá nói lại vài câu là giận dỗi, chặn liên lạc. Tôi hiểu bạn gái đang lo lắng trước cuộc sống hôn nhân, nhưng tại sao cô ấy không chịu nhìn vào những mặt tích cực của cuộc sống? Xin các bạn cho tôi lời khuyên trong trường hợp này. Chân thành cảm ơn.

Theo Tuấn (VnExpress.net)