Tâm sự

Bạn gái không nỡ từ chối những người có tình cảm với cô ấy

Họ nhắn tin em lại nhắn lại, thậm chí nhắn đến 1-2 giờ sáng. Họ cũng đòi đến phòng em chơi và em đồng ý.

Bạn gái không nỡ từ chối những người có tình cảm với cô ấy
Ảnh minh họa

Tôi 32 tuổi, cái tuổi không còn trẻ và cũng chưa phải đã già trong tình yêu. Tôi đang làm CEO của một công ty về du lịch, thu nhập tương đối cao so với mặt bằng chung. Em 21 tuổi, vừa tốt nghiệp chuyên ngành du lịch. Tôi gặp em khi em xin về thực tập chỗ tôi cách đây mấy tháng, giờ em không còn làm cùng công ty tôi nữa. Thời gian gặp nhau khiến chúng tôi nảy sinh tình cảm và rồi đến với nhau như bao cặp đôi khác. Chúng tôi dành cho nhau tất cả những gì yêu thương nhất. Tôi yêu em chân thành và theo cảm nhận của tôi thì em cũng vậy. Em đã trao cho tôi cái quý giá nhất của người con gái. Tôi hạnh phúc khi được bên em, lo lắng cho em. Ở em có sự hồn nhiên của tuổi trẻ.

Em thích lãng mạn, nũng nịu và tôi cũng là tuýp người lãng mạn nên cả hai rất hợp nhau. Em chỉ có một nhược điểm khiến tôi bận tâm nhiều, đó là em khá xinh, nhiều người thầm thương trộm nhớ và tán tỉnh em. Tôi biết hết vì chúng tôi thường xuyên cầm điện thoại của nhau. Nhiều lần tôi khuyên em đã có người yêu rồi thì những ai tán tỉnh em nên hạn chế nhắn lại với họ. Họ có nhắn tin cũng chỉ trả lời xã giao lịch sự rồi chào họ, đừng nhắn tin qua lại cả đêm như vậy. Em đã nghe và nói sẽ không như vậy nữa, thế mà chỉ được vài hôm họ nhắn tin liên tục em lại nhắn lại, thậm chí nhắn đến 1-2 giờ sáng với họ. Họ cũng đòi đến phòng em chơi và em đồng ý. Họ còn mua đồ ăn sáng mang qua phòng cho em và em cũng nhận rồi cho họ vào phòng. Tôi không thích em như vậy, không yêu thì hãy nói thẳng, đừng để họ hy vọng. Em giải thích đó là bạn chứ không có gì cả.

Tôi không hài lòng khi bất cứ ai thích em và nhắn tin tán tỉnh là em đều nhiệt tình nói chuyện với họ. Thậm chí khi ốm em cũng kể với họ qua tin nhắn. Tôi biết em chưa yêu họ nhưng vì đang yêu tôi nên tôi không muốn em như vậy. Có lần em còn nhờ người mà đang thích em đến chở đi làm. Tôi biết và đã nói rõ với em là không đồng ý như vậy. Em cũng nói sẽ không làm thế nữa, nhưng rồi em lại lặp lại mà không hề để ý đến cảm giác của tôi. Giờ em chỉ coi tôi là người yêu, luôn bên tôi. Tôi thấy hoang mang không biết em dành tình yêu cho tôi được bao nhiêu %. Còn lại hình như em không muốn làm mất lòng những người đang thích em thì phải. Tôi có nên tiếp tục tình yêu này? Mong mọi người cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn.

Theo Duy (VnExpress.net)