Tâm sự

Bạn gái cho rằng tôi nên quen người khác là hợp lý

Bạn gái nói tôi sẽ phải chờ cô ấy 5-7 năm, nhưng bố mẹ tôi đều đã lớn tuổi nên cô ấy không muốn tôi phải đợi lâu.

Hôm trước tôi đi uống bia với các thầy giáo ở trường cũ. Các thầy bảo tôi là dại vì yêu bạn gái hiện tại, khuyên tôi nên yêu cô bạn cùng khóa kém tôi một tuổi. Tôi có kể lại chuyện này với bạn gái mình. Cô ấy gần như đồng ý với ý kiến ấy ngay.

Bạn gái cho rằng tôi nên quen người khác là hợp lý
Ảnh minh họa

Tôi thực sự cảm thấy thất vọng vì mình thì ra sức bảo vệ bạn gái và tình yêu của cả hai trước mọi người, còn cô ấy không cố gắng. Bạn gái nói tôi sẽ phải chờ cô ấy 5-7 năm, nhưng bố mẹ tôi đều đã lớn tuổi nên cô ấy không muốn tôi phải đợi lâu. Xin nói thêm là tôi mới tốt nghiệp đại học, 24 tuổi, còn cô ấy 19 tuổi. Bố mẹ tôi năm nay sẽ nghỉ hưu. Hiện tại chúng tôi đang chiến tranh lạnh. Tôi thực sự không biết phải làm gì. Mong mọi người cho tôi lời khuyên. Xin cảm ơn.

Theo Hiếu (VnExpress.net)