Tâm sự

Bạn gái 4 lần phải bỏ thai vì tôi chưa cưới được cô ấy

Tôi chưa thuyết phục được gia đình chấp nhận cô ấy. Tôi không muốn cô ấy tiếp tục chịu khổ vì yêu tôi.

Bạn gái 4 lần phải bỏ thai vì tôi chưa cưới được cô ấy

Chúng tôi yêu nhau nhưng không được gia đình tôi chấp nhận chỉ vì cô ấy lớn hơn tôi 2 tuổi. Tôi rất thích những tính cách của cô ấy, cô ấy là người biết quan sát, thu vén, quan tâm, sống rất tình cảm và điều quan trọng là cô ấy rất hiểu tôi, luôn cho tôi cảm giác mình là chỗ dựa của cô ấy. Chúng tôi rất hợp tính và yêu nhau nên dù gia đình tôi chưa đồng ý nhưng chúng tôi vẫn yêu. Rồi việc gì đến cũng đến, chúng tôi đã vượt rào. Vì quá yêu nên chúng tôi luôn có nhiều cảm xúc khi ở bên nhau, kết quả là cô ấy đã phải phá thai 4 lần vì tôi.

Tôi không thích dùng bao cao su, còn cô ấy lại sợ dùng thuốc tránh thai hay bất kỳ loại thuốc nào cấy vào người, đặt vòng thì sợ đau. Vì thế chúng tôi đã chọn phương pháp ngừa tự nhiên, nhưng lâu lâu lại bị rủi ro. Vì chưa được gia đình chấp thuận nên chúng tôi đành phải hoãn lại việc sinh con. Chúng tôi cũng thấy có lỗi lắm nên thường xuyên đi chùa sám hối. Sức khỏe của cô ấy càng ngày càng không tốt. Gần đây cô ấy phát sinh một số bệnh như tuyến giáp, nhân xơ cổ tử cung, huyết áp thấp, hay bị chóng mặt, không biết có phải do tác dụng phụ của thuốc phá thai hay không. Tôi chưa thuyết phục được gia đình chấp nhận cô ấy. Tôi không muốn cô ấy tiếp tục chịu khổ vì yêu tôi. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Theo Nghĩa (VnExpress.net)