Tâm sự

Anh đòi thỏa thuận tài sản trước khi kết hôn với tôi

Gia đình không ủng hộ tôi đến với một người đàn ông quá tính toán, rõ ràng về tiền bạc. 

Gia đình không ủng hộ tôi đến với một người đàn ông quá tính toán, rõ ràng về tiền bạc. 

Tôi có hai đứa con và đã ly hôn chồng. Giờ tôi quen và yêu một người lớn hơn 11 tuổi, đã ly hôn và có hai đứa con. Bằng cảm nhận, tôi thấy anh ấy rất yêu tôi và muốn có một tương lai tốt đẹp giữa hai đứa. Chúng tôi dự định năm sau sẽ kết hôn và về sống chung một nhà. Tuy nhiên trước khi cưới, anh yêu cầu hai bên thỏa thuận tài sản trước rồi đi công chứng.

anh-doi-thoa-thuan-tai-san-truoc-khi-ket-hon-voi-toi

Ảnh minh họa.

Anh không có nhiều tiền nhưng cuộc sống tạm đủ, anh hứa sẽ lo lắng và chăm sóc tôi suốt cuộc đời. Anh hy vọng tôi đến với anh xuất phát từ tình yêu chứ không phải vật chất. Mặc dù cuộc sống của tôi không phải thiếu thốn nhưng gia đình không ủng hộ tôi đến với một người đàn ông quá tính toán, rõ ràng về tiền bạc. Tôi phải làm sao để cả hai bên đều thuận thảo và tốt đẹp?

Độc giả Dung
Theo Ngoisao.net