Tâm sự

31 tuổi, tôi băn khoăn tìm đường đi trước ngã ba cuộc đời

Vợ muốn tôi về quê lập nghiệp nhưng việc của tôi sẽ xin ở quê khó và nhà tôi có thể sẽ phải bán để bố mẹ trả nợ.

Tôi 31 tuổi, lập gia đình được hơn 2 năm và có cậu con trai 5 tháng tuổi. Tôi tốt nghiệp chuyên ngành kỹ sư mạng, đang làm IT cho một công ty Anh ngữ lớn và có tiếng tại TP HCM, thu nhập sau khi trừ thuế và bảo hiểm vào khoảng 11 triệu. Vợ tôi là giáo viên dạy Anh ngữ, đang nghỉ thai sản chăm con ở quê. Sau khi cưới, vợ theo tôi vào TP HCM làm giáo viên cho một trung tâm được gần 2 năm. Trong khi đó tôi đã học, sống và làm việc ở đây hơn 10 năm nên khá quen với cuộc sống và công việc nơi đây. Vợ tôi thích cuộc sống ở quê hơn, gần hai gia đình nội ngoại, họ hàng và bạn bè. Vợ thuyết phục tôi sắp xếp về quê lập nghiệp và chuẩn bị tương lai cho gia đình nhỏ. Tôi thật sự cũng muốn về sớm nhưng trăn trở mãi 2 vấn đề chưa tìm được lời giải phù hợp.

31 tuổi, tôi băn khoăn tìm đường đi trước ngã ba cuộc đời

Vấn đề công việc: Như mọi người cũng biết ở quê rất ít công việc phù hợp với chuyên ngành IT và xin rất khó (công việc có thu nhập tương đối). Vấn đề chỗ ở: Hiện nhà bố mẹ tôi nợ ngân hàng một khoản kha khá, gần như không có khả năng trả nợ nên có thể sắp tới phải bán nhà. Ở độ tuổi này tôi không còn nhiều thời gian để đắn đo, một là về quê lập nghiệp và giải quyết hai vấn đề trên, hai là thuyết phục vợ con lên TP HCM lập nghiệp để cho con cái có tương lai tốt hơn. Xin chân thành cảm ơn tất cả.

Theo Nam (VnExpress.net)