Sao 360°

Yến Vy lần đầu chia sẻ về cuộc sống hiện tại sau scandal 10 năm trước

Khác hẳn một Yến Vy của scandal hơn 10 năm trước, Yến Vy của ngày hôm nay có cuộc sống đầm ấm bên chồng ở Mỹ và được gia đình ủng hộ theo nghiệp ca hát.

Khác hẳn một Yến Vy của scandal hơn 10 năm trước, Yến Vy của ngày hôm nay có cuộc sống đầm ấm bên chồng ở Mỹ và được gia đình ủng hộ theo nghiệp ca hát.

- Cuộc sống hiện giờ của tôi vui và bình yên. Chồng rất yêu thương, lo lắng cho tôi. Trước đây, sau một thời gian sang Mỹ tôi làm người dẫn chương trình cho một đài Việt ngữ. Nhưng khi ông xã ổn định về kinh tế với vai trò giám đốc trong công ty lớn ở Mỹ, tôi chỉ lo tập trung vào việc ca hát.

Thấy tôi tham gia hoạt động nghệ thuật tại hải ngoại, nhiều khán giả vẫn luôn gửi lời quan tâm, thăm hỏi. Nên gần đây tôi quyết định cập nhật thông tin về bản thân mình trên trang cá nhân. Vừa là để chia sẻ niềm vui làm nghề với mọi người, cũng như tiện cho việc liên lạc với bầu show trong và ngoài nước.

Công việc của tôi ở hải ngoại rất bận rộn nên tôi không thường về nước. Vừa qua, tôi có về Việt Nam để thu hình DVD cho một trung tâm ca nhạc ở hải ngoại. Mỗi lần về, tôi lại đón nhận tình cảm đầy ắp từ khán giả, người quen cũ. Điều đó khiến tôi xúc động lắm.

Ca sĩ Yến Vy bên chồng - doanh nhân John Nguyễn - người đã gắn bó với chị suốt bảy năm qua.

Ca sĩ Yến Vy bên chồng - anh John Nguyễn - người luôn yêu thương, gắn bó với cô trong nhiều năm qua.

- Sau bao sóng gió trong cuộc sống riêng, cơ duyên nào giúp chị quay trở lại sân khấu để trình diễn?

- Trước đây có lẽ mọi người chỉ nhớ về Yến Vy trong vai trò là một diễn viên điện ảnh, kịch nói, người mẫu ảnh hoặc MC mà quên rằng tôi từng đi hát, từng xuất hiện nhiều trên các sân khấu, trong chương trình xuân của các đài truyền hình.

Sau những sự cố trong cuộc sống riêng, có lúc, tôi nghĩ khó có cơ hội quay trở lại với công việc biểu diễn. Thế nhưng, như người ta nói: âm nhạc sẽ nói hộ lòng mình, giúp xoa dịu những niềm đau và đem đến cho ta sự lạc quan yêu đời. Sang Mỹ, khi đã quen được với cuộc sống bên này, tình yêu ca hát, biểu diễn trở lại trong tôi. Chồng tôi có kiến thức về âm nhạc, cũng yêu nghệ thuật như tôi nên anh luôn ủng hộ, hỗ trợ tôi hết mức để tôi được quay lại làm ca sĩ, đứng trên sân khấu và trình diễn. Được chồng, gia đình và bạn bè ủng hộ tinh thần, tôi tự tin trở lại.

Với tôi hiện giờ, âm nhạc là niềm vui, là hơi thở. Ca hát là niềm đam mê, và nghiệp diễn lúc nào cũng luôn ở trong tim tôi. Chưa bao giờ tôi nói mình từ bỏ nghệ thuật vì tôi xem đó là "nghiệp" của mình. Chỉ có những người không có tâm mới từng viết báo giật tên bài cho rằng tôi đã bỏ nghề.

- Lần đầu tiên chị quay trở lại biểu diễn, khán giả đón nhận chị ra sao?

- Khi qua Mỹ, tôi đi hát nhiều hơn. Từ những ngày đầu tiên trở lại sân khấu cho đến hôm nay, tôi đã được khán giả đón nhận với nhiều yêu thương, tôn trọng. Vào những ngày cuối tuần tôi bay show nhiều nơi, ở nhiều tiểu bang trên toàn nước Mỹ. Mỗi tiểu bang, mỗi thành phố tôi đến trình diễn đều có kỷ niệm với khán giả. Có những khán giả ở khá xa nơi tôi trình diễn, họ vẫn lái xe 4-5 giờ đồng hồ chỉ để đến xem và gặp tôi, xin chụp ảnh cùng tôi. Thậm chí, có khán giả về còn nhắn tin qua trang cá nhân của tôi để hỏi về lịch biểu diễn tiếp theo. Họ bảo muốn đến ủng hộ tôi dù họ có phải lái xe xa đến đâu. Những tình cảm đó tôi không bao giờ dám quên.

Yến Vy chuyên tâm hoạt động ca hát ở Mỹ.

Yến Vy đang chuyên tâm hoạt động ca hát ở Mỹ.

Làm thế nào để những vấp ngã, sóng gió của hơn 10 năm trước không làm chị mất niềm tin vào bản thân và vẫn đứng dậy để làm lại tất cả?

- Sự chở che, chịu đựng, sự kiên nhẫn và tình yêu thương của gia đình, của khán giả là sức mạnh, động lực để giúp tôi tìm lại niềm tin, niềm lạc quan.

Nếu nói đến mất niềm tin, thú thực, tôi chỉ mất niềm tin vào những con nguời không tốt, về sự bất công mình phải hứng chịu trong những lúc gian nan, về những bon chen, tranh giành quyền lực mà mình chứng kiến trong cuộc sống, công việc. Mỗi lần cảm thấy buồn hay thất vọng, tôi luôn tìm đến Phật pháp, đi chùa, đọc kinh cầu nguyện...

Lời giảng của sư thầy qua các bài kinh thuyết pháp giúp tôi được an ủi và nhẹ lòng đi rất nhiều. Từ đó, tôi thấy lạc quan hơn. Một trong những lời giảng trong đạo Phật mà tôi luôn ghi nhớ là: "Hiểu được nặng mới biết sống nhẹ. Hiểu được nhanh mới dần sống chậm. Phải trải qua nhiều việc ta mới biết đặt xuống để sống cho nhẹ nhàng..". Tôi luôn biết ơn cha mẹ đã là điểm tựa vững chắc cho tôi trong bất kỳ tình huống nào. Dù bây giờ cha tôi không còn nữa, lòng tôi luôn mãi biết ơn cha, biết ơn gia đình.

- Quá khứ của chị ám ảnh cuộc sống hiện tại của chị ra sao?

- Nếu nói những chuyện đã xảy ra không ám ảnh tôi là dối lòng. Chỉ có những ai đã từng trải qua những thăng trầm mới cảm nhận và hiểu thế nào là tai ương, sóng gió, những mất mát khổ đau ập xuống đầu một con người. 

Dẫu sao tôi cũng là người của công chúng và tôi gặp nhiều khó khăn, áp lực. Những hệ lụy của giới showbiz thì ai cũng biết. Một người trong làng giải trí lại từng vấp ngã thì chắc chắn sẽ gặp thiệt thòi. Trong lòng họ sẽ có những mất mát không gì có thể bù đắp được. Bởi vết thương họ đang mang lúc nào cũng dễ bị nhìn vào, dễ bị người ta "xát muối" cho thêm đau. Nhưng bằng tất cả cố gắng và sự mạnh mẽ của mình, tôi mong những gì đã qua xin hãy ngủ yên. Tôi mong đừng ai nhắc lại chuyện cũ của tôi để cắt thêm vào lòng tôi những vết thương.

Người xưa có câu "Sông có khúc, người có lúc", hay "Sau cơn mưa trời lại sáng"... Tôi đã từng vấp ngã và những lúc như vậy tôi chỉ biết tự an ủi rằng ông trời đang thử thách mình. Tôi phải cố gắng vượt qua kiếp nạn này. 

Yến Vy

Yến Vy với vẻ đẹp mặn mà trong bức ảnh chụp khoảng hơn 10 năm trước ở TP HCM.

- Chị dự tính cho tương lai của mình thế nào?

- Tôi muốn mình vẫn luôn là một Yến Vy nhỏ nhắn trong nghệ thuật và trong lòng khán giả. Yến Vy của ngày hôm nay đã rất khác Yến Vy của ngày hôm qua. Tôi biết nhẫn hơn trước những bão táp, phong ba của cuộc đời. Tôi mạnh mẽ, kiên trì trong bất cứ hoàn cảnh nào của cuộc sống.

Cuộc sống của mỗi người luôn có những điều bất ngờ, nhiều sự việc không thể lường được sẽ luôn chờ người ta ở phía trước. Chuyện đã qua, tôi xem như một cơn mưa gió ập đến và sau đó lại tan đi. Điều đọng lại là một bài học lớn để tôi nhẫn chịu và dạy cho tôi rất nhiều điều. Tôi tâm đắc với câu: "Có những giọt nước mắt phải tự mình lau khô. Có những nỗi đau, phải tự mình kết thúc. Và có những nụ cười phải tự mình tìm lại". Tôi đang trên hành trình đi tìm lại nụ cười của chính mình.

Yến Vy có tên đầy đủ là Đinh Thoại Yến Vy. Cô bước vào làng giải trí với danh hiệu Á hậu tại cuộc thi Triển vọng điện ảnh của Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào năm 1997.

Năm 2001, Yến Vy tham gia nhiều lĩnh vực như người mẫu, ca sĩ. Cô tham gia loạt phim: Biển hát, Bến nước đời người, Saigon Love Story, Đâu phải vợ người ta… Với vẻ đẹp đậm chất Á đông, sắc vóc mặn mà, Yến Vy được kỳ vọng trở thành một trong những ngôi sao của làng giải trí Việt.

Năm 2005, khi sự nghiệp khởi sắc, Yến Vy bất ngờ bị rơi vào scandal video nóng gây xôn xao dư luận. Cô rút lui khỏi làng giải trí trong nước. Cuối năm 2009, Yến Vy kết hôn với một Việt kiều và sang Mỹ định cư.


Theo Thất Sơn (VnExpress.net)