Sao 360°

Vũ Thu Phương chiều con riêng của chồng hơn con đẻ

Cựu siêu mẫu từng trải qua tuổi thơ thiếu thốn tình cảm nên không muốn làm điều gì khiến các con tổn thương.

Liên lạc với Vũ Thu Phương lúc 12h và 21h, cựu siêu mẫu vẫn tất bật với việc họp hành. Rời công ty tại tầng trệt căn biệt thự của gia đình, cô vội vàng chạy lên với các con. Một ngày của Vũ Thu Phương diễn ra bận rộn nhưng nhiều niềm vui. Sau 6 năm lui về "hậu trường", cựu siêu mẫu trở lại với vai trò nhà thiết kế. Người mẹ nổi tiếng hạnh phúc khi cùng lúc được theo đuổi đam mê thời trang, vừa làm vợ, làm mẹ kế và làm mẹ.

Vũ Thu Phương chiều con riêng của chồng hơn con đẻ
Mới đây, Vũ Thu Phương xin phép người hâm mộ được trở lại với nghệ thuật.

Muốn làm chỗ dựa cho chồng

- Chị gặp khó khăn gì khi quay lại với công việc sau 6 năm dành trọn vẹn thời gian cho gia đình?

- Tôi thuộc tuýp phụ nữ hiện đại và cầu toàn nên biết cách sắp xếp cuộc sống sao cho mình có thể cùng lúc làm tốt nhiều việc. Trở thành nhà thiết kế thời trang là kế hoạch được gây dựng từ lâu, tôi đã chuẩn bị một cách tỉ mỉ và chi tiết, vì vậy gần như không ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình.

Từ lúc còn là siêu mẫu, diễn viên cho tới nay, khi trở thành nhà thiết kế, doanh nhân, lịch trình làm việc của tôi luôn dày đặc. Tôi đã khá quen với điều đó. Hơn nữa, gia đình là điều tôi quý trọng và đặt lên hàng đầu, nên tôi luôn dành thời gian để chăm sóc, nuôi dạy con cái và giữ lửa hôn nhân.

Vợ chồng tôi thuộc tuýp lãng mạn nên có vẻ như sau nhiều năm chung sống, tình cảm không có dấu hiệu suy giảm mà ngày càng bền chặt hơn theo thời gian.

- Chị nghĩ sao về nhận xét: 'Chồng Vũ Thu Phương giàu, việc cô ấy thiết kế thời trang chỉ giống như một cuộc dạo chơi'?

- Có lẽ đó chỉ nhìn qua vẻ bề ngoài và những điều bàn tán trên mạng, chứ nếu hiểu Vũ Thu Phương, nhất định sẽ không nói vậy đâu.

Với những gì tôi đam mê, tôi không bao giờ coi đó là một cuộc dạo chơi. Cuộc đời tôi là một cuốn sách với nhiều chương, mỗi chương sẽ là một nỗ lực đến tận cùng để theo đuổi đam mê sao cho khi nhìn lại tôi sẽ không bao giờ phải hối tiếc. Nếu thời trang với Vũ Thu Phương chỉ là thú vui qua đường thì liệu công ty riêng của tôi có tồn tại được đến 7 năm?

Nhiều người hỏi tại sao tôi phải làm nhiều vậy, sao không để chồng lo? Tôi chỉ muốn hỏi ngược lại nếu lỡ chồng mình có sa cơ lỡ vận, không lẽ tôi đi kiếm chồng khác? Tôi cần chỗ dựa nhưng cũng muốn là chỗ dựa. Tôi sống tự lập từ bé vì vậy không muốn dựa dẫm vào ai. Quan trọng hơn, tôi sống và làm vì đam mê, vì tình yêu với thời trang chứ chồng tôi không thể nào đam mê giúp tôi được.

Vũ Thu Phương chiều con riêng của chồng hơn con đẻ - 1
Vũ Thu Phương thử sức với lĩnh vực thiết kế thời trang.

- Chị chia sẻ thêm về cuộc hôn nhân 'ngày càng bền chặt' của mình?

- Tôi nghĩ mình may mắn khi có cuộc sống hôn nhân bền chặt theo thời gian. Con cái đúng là mật ngọt của tình yêu. Vợ chồng tôi vô cùng trân trọng và yêu thương các con. Dù bận mấy, mỗi tối hai vợ chồng đều dành thời gian ăn tối cùng gia đình và chơi đùa, dạy dỗ các con.

- Sau đổ vỡ của cuộc hôn nhân trước, ông xã chị trở thành người chồng, người cha như thế nào?

- Anh ấy là người tôn trọng vợ, có trách nhiệm với gia đình, yêu thương và chăm sóc con cái. Chồng tôi không ngại việc gì, từ vào bếp nấu ăn đến dọn dẹp khi nhà thiếu người. Anh sẵn sàng hy sinh nhiều sở thích cá nhân để có thêm thời gian ở bên con. Có thể nói các con tôi đang lớn lên với vòng tay yêu thương tròn trịa nhất mà cha mẹ đang cùng xây dựng.

- Chị chăm sóc chồng thế nào để đáp lại tình cảm 'tròn trịa' của anh?

- Với tôi, chồng không chỉ đơn giản gói gọn trong từ "ông xã", mà đó còn là người bạn thân, tri kỉ và đối tác trong công việc. Chúng tôi hiện tại quan tâm, yêu đương nhau nhiều hơn hồi đang hẹn hò.

Chúng tôi nhắn tin, gọi điện cho nhau hàng ngày để biết người kia vẫn ổn trong công việc và cuộc sống. Ông xã dành thời gian cùng tôi xem phim, tâm sự với vợ lúc các con đã ngủ. Tuần nào hai vợ chồng cũng rủ nhau đi tập thể dục, đi hẹn hò. Tầm 2-3 tháng, chúng tôi tổ chức đi chơi xa một lần để hâm nóng tình yêu và xả hơi sau quãng thời gian dài tập trung cho công việc.

Bỏ qua quảng cáo

- Nếu có mâu thuẫn xảy ra giữa hai vợ chồng chị, nguyên nhân thường bắt nguồn từ đâu?

- Chúng tôi ít mâu thuẫn vì cả hai luôn đối thoại hàng ngày. Nếu có bất cứ vướng mắc gì, vợ chồng tôi cùng lên tiếng giải quyết chứ không im lặng hay làm mặt lạnh với nhau. Tôi nghĩ điều đó là thoả hiệp để gìn giữ hạnh phúc và là cách để hai vợ chồng luôn tôn trọng, lắng nghe và thấu hiểu nhau. 

Duy có khoảng thời gian tôi bị trầm cảm sau sinh, tính tình khá thất thường, nhưng may mắn vì anh ấy rất kiên nhẫn tìm cách giúp vợ. Anh đọc nhiều sách y khoa, hỏi han những người nhiều kinh nghiệm, dành thời gian tuyệt đối bên tôi và các con, giúp tôi cân bằng trở lại, tiếp tục xây dựng tương lai.

Vũ Thu Phương chiều con riêng của chồng hơn con đẻ - 2
Hôn nhân của cựu siêu mẫu ngày càng bền chặt.

Chiều con riêng của chồng hơn con đẻ

- Khi làm dâu, chị phải chịu những áp lực gì? 

- Gia đình chồng tôi không thuộc dòng dõi hoàng gia như mọi người vẫn nói. Gia đình anh ấy rất văn minh, hiện đại, bố mẹ và em chồng tôi vô cùng tâm lý nên tôi hoàn toàn không áp lực gì cả. Trái lại, tôi thấy rất ấm áp và an yên.

Mẹ chồng tôi là người khu Ấu Triệu, Hà Nội, là một người phụ nữ chuẩn mực, hết lòng vì chồng con. Ngày trước, bà từng sống ở nhiều nước nên rất văn minh, lịch sự. Mẹ chồng luôn tôn trọng tôi và cách dạy con của tôi, nên hai mẹ con sống hòa thuận. Tôi chẳng có bí quyết gì ngoài việc dành thời gian tâm sự với mẹ những khó khăn mà tôi gặp phải. Tôi hay nghe mẹ dạy dỗ, chỉ dạy và mong mẹ cùng xây dựng hạnh phúc gia đình.

- Mối quan hệ giữa chị và hai con riêng của chồng có gì đặc biệt?

- Tôi chưa từng đặt nặng hai chữ "mẹ kế" và "con chồng". Các con chỉ là những đứa trẻ vô tư, đáng yêu. Với tôi, tôi có thêm hai đứa con dễ thương, còn các con có thêm một người mẹ.

Có thể nói các con là một trong những lý do khiến tôi quyết định yêu và cưới anh ấy. Tôi thích tuýp đàn ông từng trải, yêu cuộc sống gia đình. Chỉ có những người từng trải qua mất mát mới biết quý trọng và mến thương những gì đang có. 

Từ bé tôi sống thiếu thốn tình cảm nên rất dễ tủi thân. Tôi hiểu được điều đó nên cố gắng thận trọng, tránh làm tổn thương hai con. Đã có giai đoạn chồng tôi đi vắng, tôi mang bầu nhưng vẫn một mình chăm hai bé trong thời gian dài. Gần như giữa chúng tôi không có khoảng cách nào cả. Tôi nghĩ, mình đối với các con ra sao, các con sẽ hiểu và đáp lại mình như vậy. Cuộc đời này rất ngắn, tại sao chúng ta lại không yêu thương nhau?

Tôi dùng trọn vẹn tình yêu thương để lo cho hai bé, thậm chí còn cưng chiều hơn hai con gái chung của tôi và anh một chút.

- Chị nói 'chiều con chồng hơn con mình', cụ thể ra sao?

- Hai bé lớn hiện sống với mẹ, chỉ ghé nhà tôi dịp cuối tuần. Mỗi khi mua thứ gì cho các con, tôi mua cho hai chị lớn nhiều hơn. Mấy chị em gái chơi với nhau đôi lúc tranh cãi, tôi nghiêm với các bé em và thoáng một chút với con gái lớn.

Nói vậy không có nghĩa tôi dễ dàng quá làm hư các con. Tôi vẫn dạy 4 bé tính tiết kiệm, biết nhường nhịn và đùm bọc nhau. Chỉ là tôi cần khéo léo, không để các con hiểu lầm mình vì các bé rất nhạy cảm.

Con gái lớn năm nay bước sang tuổi 13, bé có nhiều tâm tư, tình cảm cần được chia sẻ. Tôi hay cố gắng nhớ lại những cảm xúc cũ của mình để hiểu suy nghĩ của con. Tôi muốn được làm bạn của con trước khi làm mẹ.

Vũ Thu Phương chiều con riêng của chồng hơn con đẻ - 3
Tổ ấm hạnh phúc của Vũ Thu Phương.

Theo Lam Trà (Ngoisao.net)