Sao 360°

Vụ giết người chấn động dư luận của gã diễn viên Nhật Bản

Quá khứ của gã đàn ông từng “ăn thịt đồng loại” này được biết tới như là một trong những câu chuyện gây rung chuyển thế giới.

Quá khứ của gã đàn ông từng “ăn thịt đồng loại” này được biết tới như là một trong những câu chuyện gây rung chuyển thế giới.

Đó là tựa đề một bài hát của ban nhạc huyền thoại Rolling Stones. Không phải ai cũng biết rằng nguồn "cảm hứng" khiến Rolling Stones viết nên ca khúc này lại là từ một vụ án man rợ trong lịch sử loài người.

Vụ giết người chấn động dư luận của gã diễn viên Nhật Bản

Đó là vụ án xảy ra năm 1981. Issei Sagawa- người sau này trở thành nhân vật giải trí nổi tiếng ở Nhật Bản- giết hại bạn gái bằng súng và rồi ăn thịt người tình của mình.

Vụ giết người chấn động dư luận của gã diễn viên Nhật Bản - Ảnh 1.
Issei Sagawa

Điều ngạc nhiên ở đây chính là, mặc dù đầy đủ bằng chứng về tội ác của mình, nhưng Issei Sagawa đã thoát tội giết người.

Issei Sagawa sinh ngày 11/6/1949 tại tỉnh Kobe, Nhật Bản, trong một gia đình quyền lực bề thế. Tốt nghiệp trung học, thành tích học tập khá cùng với khối tài sản của gia đình đã giúp Issei dễ dàng sang Pháp du học tại trường đại học Sorbonne.

Tốt nghiệp chuyên ngành văn học Anh tại Pháp nhưng dường như Issei không sinh ra để làm một người có tâm hồn lãng mạn. Hắn từ nhỏ đã luôn có những hành động kỳ quặc cùng với tâm lý bất ổn.

Cao 1m48, nặng 45kg cùng khuôn mặt thô kệch, thiếu hấp dẫn, song Issei lại có thị hiếu là phụ nữ phương Tây cao ráo, trắng trẻo. Năm 1981, hắn quen Renée Hartevelt, một cô gái Hà Lan, là sinh viên văn học Pháp ở Học viện Sorbonne.

Sau này trong cuốn sách của mình, Issei Sagawa đã từng viết rằng: "Niềm khao khát của tôi thật sự mãnh liệt. Tôi muốn ăn thịt cô ấy. Nếu tôi làm thế, cô ấy sẽ mãi mãi là của tôi. Tôi không thể nào dứt ra được khao khát đó".

Và trong một cuộc hẹn hò tại nhà gã, Issei đã dùng một khẩu súng bắn vào cổ Renee khiến cô chết ngay lập tức.

Sau khi giết bạn gái, kẻ bệnh hoạn này còn quan hệ tình dục với thi thể. Sau đó giữ lại thi thể bạn gái để "xử lý".

Vụ giết người chấn động dư luận của gã diễn viên Nhật Bản - Ảnh 2.

Tất nhiên, tội ác này không thể che giấu khi cảnh sát đã tìm thấy chiếc vali đẫm máu. Sau vài ngày, Issei Sagawa nhanh chóng bị bắt.

Những tưởng hắn sẽ phải đi tù nhưng vì chứng bệnh tâm thần cùng thế lực của gia đình, luật sư của Issei đã giúp gã được về Nhật Bản phải điều trị ở bệnh viện Matsuzawa và "bóc lịch" 15 tháng.

Tháng 8 năm 1985, tên sát nhân được thả tự do và trở về với xã hội sau 4 năm kể từ vụ án chấn động thế giới.

Sự nổi tiếng tội lỗi

Ngành giải trí Nhật Bản quả là nơi kỳ lạ. Isseis Sagawa khi thoát khỏi bệnh viện tâm thần Matsuzawa đã trở thành người nổi tiếng bởi chính tội ác của gã.

Issei dường chưa bao giờ tỏ ra hối hận, ăn năn về tội ác của mình trong quá khứ. Tính cách điên rồ của hắn khiến hắn tự tin nhận lời những show truyền hình tại Nhật Bản và kể lại vụ án năm 1981 như một chiến tích lẫy lừng.

Cuối thập niên 80 cho đến những năm đầu thập niên 90, Issei Sagawa là một cái tên ăn khách trên những tờ báo lá cải ở Nhật. Thậm chí hắn vẫn tham gia đóng một số bộ phim khiêu dâm và tự mình ra 4 cuốn sách.

Vụ giết người chấn động dư luận của gã diễn viên Nhật Bản - Ảnh 3.
Nổi tiếng trong vai trò diễn viên phim nóng

Một trong số những cuốn sách do Issei viết là cuốn tự truyện, trong đó hắn tường thuật lại chi tiết quá trình gây tội ác man rợ. Thật đáng ngạc nhiên (hay đáng sợ), cuốn sách đã gây cơn sốt và được bán đến 200.000 bản.

Dù chẳng có tài năng gì nhưng những năm "hào quang" của cuộc đời gã, Issei Sagawa rất đắt show. Sự tò mò từ phía công chúng đã khiến Issei cảm thấy "tự hào". "Công chúng tôn tôi là thánh ăn thịt người. Tôi cảm thấy rất vui sướng vì điều đó".

Issei thường xuyên được mời đến các sự kiện để làm diễn giả, viết bài định kỳ cho một tờ báo lá cải số ra hàng tuần, biên tập cho một vài cuốn sách về ăn thịt người.

Thậm chí hăn còn tham gia viết bình luận cho một vài tờ báo về ẩm thực hay thậm chí còn làm người mẫu trang bìa cho một tạp chí về người sành ăn ở Nhật Bản.

Năm 1992, Sagawa xuất hiện trong bộ phim quảng cáo mang tên "Người vợ bội bạc: Cực hình nhục nhã" của đạo diễn Hisayasu Sato dưới vai diễn một gã bệnh hoạn thích bạo dâm.

Cái giá phải trả

Khi sự tò mò của công chúng về một "tên sát nhân tự do" qua đi, năm 1997, những ngày tháng sống trong nhung lụa của Sagawa chính thức khép lại.

Issei Sagawa phải vật lộn giữa đời để tìm việc làm bởi những cuốn sách của gã không còn được các nhà xuất bản mặn mà.

Khi nộp đơn xin vào giảng dạy tại một trường song ngữ Nhật -Pháp, Issei suýt được nhận bởi vị hiệu trưởng ngôi trường này rất ấn tượng khi hắn dám can đảm sử dụng tên thật để xin việc. Tuy nhiên, hắn lại vấp phải sự phản đối gay gắt của các giáo viên khác trong trường.

Năm 2005, cả cha và mẹ Issei Sagawa đều qua đời. Hắn bị họ hàng ngăn cản đến dự lễ tang và đuổi ra khỏi nhà.

Thời gian sau đó, hắn đành phải ở trong một căn hộ thuê ọp ẹp và sống qua ngày bằng tiền trợ cấp của chính phủ. Song, chẳng bao lâu sau, khoản trợ cấp này bị cắt, Issei phải tự thân vận động kiếm miếng cơm manh áo.

Có lẽ đó là lúc mà hắn cảm nhận được cái gọi là "quả báo". Trong một bài phỏng vấn với tạp chí Vice vào năm 2009, Issei Sagawa nói rằng việc buộc phải lăn lộn kiếm sống trong khi ai cũng biết về quá khứ của hứn là một sự trừng phạt khủng khiếp.

Điện ảnh Nhật cũng từng xây dựng bộ phim mang tên "Bữa tiệc cuối cùng" (2005) dựa trên vụ ăn thịt người của Issei. Tuy nhiên, cho đến nay, danh tiếng của gã diễn viên từng đóng phim cấp 3 Issei Sagawa đã hoàn toàn lụi tàn. Hắn không bao giờ có thể kiếm tiền nhờ tội ác của mình được nữa.

Theo Jung Bé (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)