Sao 360°

Vợ Tú Dưa: "Tôi rất gần gũi với 3 con riêng của chồng"

Ca sĩ Lam Trang cho biết, bí quyết để cô chinh phục 3 con gái riêng của chồng là sự quan tâm chân thành.

Ca sĩ Lam Trang cho biết, bí quyết để cô chinh phục 3 con gái riêng của chồng là sự quan tâm chân thành.

- Trước đây, tôi xác định tư tưởng rất rõ ràng, không yêu người cùng nghề và lấy người từng có vợ con. Thế nhưng thực tế thì hoàn toàn đi ngược với 'lời thề' đó. Không những kết hôn với người cùng nghề mà chồng tôi còn trải qua hai đời vợ và có 3 con riêng (cười).

Tôi gặp anh Tú vào năm 2009 trong một lần đi diễn chung. Thời điểm đó, anh mới chia tay chị Hà Phương (người vợ thứ hai của Tú Dưa). Chúng tôi nói chuyện với nhau khá hợp nên thi thoảng có hẹn đi cafe rồi yêu nhau lúc nào không hay. Tiếp xúc với anh Tú, tôi thấy anh 'hay hay' và cá tính.

vo-tu-dua-toi-rat-gan-gui-voi-3-con-rieng-cua-chong

Lam Trang không quan tâm đến quá khứ của Tú Dưa. Cô gắn bó bên cựu thành viên Quả Dưa Hấu đã 6 năm.

- Khi biết về lịch sử tình trường của anh ấy, chị nghĩ thế nào? 

- Thực tâm, tôi không để ý đến quá khứ của anh Tú. Tôi cũng không cố gắng tìm hiểu ngày xưa anh ấy yêu thế nào, yêu bao nhiêu người. Chính anh Tú là người chủ động kể cho tôi về những mối tình đã trải qua và hai cuộc hôn nhân đổ vỡ. Tất nhiên, những người xung quanh nói rất nhiều về 'tình trường' của anh, nhưng có lẽ, tính tôi khá lạ, chỉ nhìn vào cách anh ấy cư xử với mình để tin tưởng. 

Điều may mắn với tôi là bố mẹ không hề ngăn cản khi biết về chuyện tình cảm. Bố mẹ tôi nói rằng: "Hạnh phúc của con là do con chọn. Bố mẹ không giúp được gì nên con cứ tự quyết định. Tú lận đận rồi, cũng không sung sướng gì". Mẹ tôi thậm chí còn thương anh Tú nhiều hơn con gái bởi bà cho rằng, chẳng ai muốn nhiều lần đổ vỡ, nhưng số phận bắt họ phải chịu như vậy. Tôi biết ơn gia đình bởi nếu không có sự ủng hộ đó, chắc chắn tôi và anh Tú không có được tổ ấm như bây giờ. 

- Giai đoạn mới yêu, chị và Tú Dưa từng vào Sài Gòn lập nghiệp với hai bàn tay trắng. Chị có thể chia sẻ những khó khăn trong thời gian đó? 

- Đó là lúc tôi quyết định thi Vietnam Idol và anh Tú cũng vào Sài Gòn hỗ trợ. Xa gia đình, chúng tôi bắt đầu cuộc sống mới với rất nhiều thử thách. Vừa đi diễn để có thu nhập trang trải cuộc sống hàng ngày, chúng tôi còn phải tích cóp để làm sản phẩm. Đã có lúc, chúng tôi không có tiền tiêu, nhưng vì luôn lạc quan, cả hai đã vượt qua được tất cả. 

Ở Sài Gòn 2 năm, mọi thứ dần ổn định thì anh Tú lại muốn quay về Hà Nội vì nhớ các con. Chưa bao giờ anh Tú nói ra, nhưng mỗi lần anh nhìn xa xăm ra cửa sổ, tôi cảm nhận được anh đang nghĩ về con. Đã có lúc tôi chạnh lòng vì dù tôi cố gắng bù đắp đến đâu, trong anh vẫn luôn tồn tại một khoảng trống mà tôi không thể diễn tả thành lời. Khi anh bảo muốn ra Hà Nội, tôi chỉ gật đầu nói: "Anh đi đâu, em sẽ theo đó". 

vo-tu-dua-toi-rat-gan-gui-voi-3-con-rieng-cua-chong-1

Linh Nhi (thứ hai từ trái sang) là con gái lớn của Anh Tú. Cô bé đang sống cùng vợ chồng anh.

- Kết hôn với cựu thành viên Quả Dưa Hấu, chị thấy mình thiệt thòi gì? 

- Thiệt thòi là điều chắc chắn, nhưng tôi không quá chú ý đến chuyện đó. Tôi nghĩ, mình đến với anh Tú vào đúng thời điểm anh ấy đã chín chắn, biết suy nghĩ, chăm chút cho cuộc sống gia đình. Như vậy là tôi đã mãn nguyện rồi và không đòi hỏi anh Tú phải có cái này, cái kia. Ông Trời luôn công bằng, không cho mình khổ lâu, cũng không cho mình tất cả những gì mình ao ước. Tôi hài lòng về hiện tại khi hai vợ chồng đã mua được nhà, kinh tế ổn định và có cậu con trai rất kháu khỉnh. 

Ngày trước, Anh Tú khá bướng bỉnh, chỉ thích đá bóng, đi diễn, rồi tụ tập uống bia với bạn bè. Còn bây giờ, cứ làm xong việc là anh ấy về nhà với vợ con. Tôi không bao giờ nghĩ anh ấy thay đổi như thế, ngay cả ánh mắt cũng hiền dịu đi rất nhiều. Nó khiến tôi có cảm giác yên tâm khi ở bên. Tôi không hối hận vì đã đặt niềm tin đúng người.

- Thế nhưng làm thế nào để chị tạo được mối quan hệ gần gũi với 3 con gái riêng của chồng? 

- Mọi chuyện không khó khăn như người ta vẫn nghĩ. Tôi yêu quý các cháu thật lòng nên các cháu cũng mở lòng với tôi. Không chỉ con lớn Linh Nhi, mà hai con riêng của anh Tú với chị Thúy Hiền cũng gần gũi với tôi. Mối quan hệ giữa tôi và 3 cháu rất thoải mái. Con gái lớn của anh Tú đang sống chung với vợ chồng tôi. 

Khi chúng tôi mới chuyển ra Hà Nội, anh Tú đã đón con gái lớn về ở cùng. Cháu có tính tự lập từ nhỏ nên vợ chồng tôi không phải lo lắng nhiều. Cháu đang ở giai đoạn dậy thì, có những suy nghĩ khác biệt nên tôi thường ở bên tâm sự. May mắn là có chuyện gì, cháu cũng chia sẻ với tôi. Cứ sau mỗi giờ học, cháu giúp tôi chăm sóc em trai hoặc chuẩn bị bữa cơm. 

Với hai con riêng của anh và chị Thúy Hiền, thi thoảng vợ chồng tôi đón các cháu sang nhà chơi cùng chị gái và em trai. 

- Kết hôn, sinh con rồi làm hậu phương cho chồng, chị có thấy tiếc khi sự nghiệp ca hát của mình còn dang dở? 

- Trước khi lập gia đình, tôi có show khá đều đặn. Nhưng rồi con trai đến một cách bất ngờ nên tôi phải bỏ dở kế hoạch thực hiện sản phẩm, đồng thời tạm dừng sự nghiệp. Khi mang bầu, tôi tăng cân quá nhiều nên quyết định lui về làm hậu phương cho chồng. Còn bây giờ, sau thời gian nghỉ sinh và lấy lại vóc dáng, tôi thấy mình lại quá già so với lứa ca sĩ trẻ. 

vo-tu-dua-toi-rat-gan-gui-voi-3-con-rieng-cua-chong-2

Tú Dưa và 3 con gái trong một chuyến du lịch cùng gia đình.

- Anh Tú vốn mang danh 'đào hoa', chị có lo nếu một ngày, anh ấy xao động trước bóng hồng khác? 

- Lúc trước, tôi cũng nghĩ nhiều lắm, nhưng ở thời điểm hiện tại, tôi tin tưởng anh ấy. Chúng tôi đã quá bận rộn vì làm việc để lo cho con cái, làm gì còn thời gian để nghĩ về ai khác. 

- Ông xã chị đã sáng tác rất nhiều ca khúc hit như 'Anh nhớ em', 'Nắm lấy tay anh', 'Giữ lại hạnh phúc'... Vậy ca khúc nào anh ấy viết tặng riêng cho chị?

- Anh Tú chưa bao giờ nói nhưng tôi đoán đó là bài Anh nhớ em mà anh Tuấn Hưng thể hiện rất thành công. Một sáng tác khác là Về với em, anh ấy viết tặng tôi để làm single đầu tay. Tôi nhớ, đó là thời điểm tôi sống ở ngôi nhà chung của Vietnam Idol. Anh Tú kể rằng, anh thức đến 4h sáng để sáng tác và ngày hôm sau xuống tận nơi đưa cho tôi. Tôi rất xúc động khi cầm bài hát và đọc đến câu "Căn phòng chứa mỗi mình anh, đêm từng đêm nhớ em". Anh Tú là người như vậy, không hay thể hiện tình yêu bằng lời nói, chỉ hay hành động. 
 

Theo Q.Như (Ngoisao.net)