Sao 360°

Vợ Lý Hải: "10 năm bên nhau, chúng tôi cãi vã chưa đến năm lần"

Hot girl Minh Hà chia sẻ cô học ở chồng sự kiên nhẫn, biết lắng nghe và nhún nhường khi cần thiết.

Hot girl Minh Hà chia sẻ cô học ở chồng sự kiên nhẫn, biết lắng nghe và nhún nhường khi cần thiết.

- Buổi sáng, tôi dậy đưa bé lớn đi học, cho bé thứ hai đi cùng để con tập làm quen với trường lớp. Sau đó, tôi cho bé thứ hai ăn sáng, chơi cùng con một chút rồi làm việc. Con út mới năm tháng tuổi nên cứ bú mẹ rồi ngủ liên tục thôi. Buổi chiều, tôi lại cho các con ăn cơm, học bài rồi đi ngủ. Nói chung, cả ngày xoay vòng với các con nên thời gian trôi qua nhanh lắm. Dù nhà có người giúp việc, tôi vẫn chỉ yên tâm khi trực tiếp chăm các bé.

- Thời gian riêng nào chị và chồng dành cho nhau?

- Thời gian chúng tôi cùng chơi với con, cùng chăm sóc con cái cũng là lúc thể hiện sự quan tâm nhau đấy. Từ lúc cưới nhau đến giờ, chúng tôi tạo thói quen dành giờ ăn cho gia đình. Còn lại, như bao người vợ nghệ sĩ khác, tôi phải linh động để thích nghi với thời gian biểu của chồng. Anh Hải thường dậy trễ vì đi diễn đến 3 - 4h sáng mới về, nên mọi chuyện trong nhà hầu hết do tôi quán xuyến. Thời gian chúng tôi nói chuyện nhiều nhất là chiều tối sau khi đón con lớn đi học về. Khi con sửa soạn đi ngủ cũng là lúc bố đi diễn.

Gia đình nghệ sĩ có chút thiệt thòi về giờ giấc sum họp. Những dịp cuối tuần hay lễ Tết, chúng tôi thường ở nhà vì anh Hải bận chạy show. Nhưng cứ có thời gian rảnh là vợ chồng dẫn các bé đi chơi hoặc du lịch. Đôi khi, đợi con ngủ rồi, hai vợ chồng đưa nhau ra ngoài ăn tối, uống cà phê để đời sống không bị nhạt.

Minh Hà thích tự tay lo từng miếng ăn giấc ngủ cho các con.


- Từng sở hữu tấm bằng thạc sĩ Luật ở Anh, đã bao lần chị nuối tiếc vì từ bỏ sự nghiệp sớm?

- Từ khi lập gia đình, tôi xác định bỏ hẳn sự nghiệp để toàn tâm toàn ý cho chồng con. Thời gian đầu mới có con, tôi cảm thấy tù túng lắm, như bị giam lỏng vậy, muốn đi đâu cũng không yên tâm vì vướng bận con nhỏ. Thật ra, ai cũng có công việc, hoài bão, nhưng không phải người nào cũng có thể hy sinh cho gia đình. Tôi thấy nhiều người sẵn sàng giao con cho người giúp việc để đi làm hoặc ra ngoài chơi thoải mái với bạn bè. Nếu tôi như vậy thì chắc chắn tổ ấm của mình sẽ không được "ấm" như bây giờ.

Hiện nhiệm vụ lớn nhất của tôi là chăm sóc ba đứa trẻ và giúp đỡ chồng quản lý, điều hành công ty. Còn niềm vui lớn nhất của tôi là các con khỏe mạnh, chóng lớn, các dự án của anh Lý Hải vẫn được khán giả yêu mến, ủng hộ.

- Chênh lệch 17 tuổi, anh chị giải quyết những bất đồng quan điểm thế nào?

- Nguyên tắc đầu tiên là phải tôn trọng, không to tiếng với nhau. Từ khi quen nhau đến khi cưới - hơn 10 năm, tôi và chồng gây nhau chắc chưa tới năm lần. Nếu có gì không hài lòng, chúng tôi sẽ nói chuyện thẳng thắn. Tôi cũng không nói ngay mà đợi lúc nào vui vẻ sẽ góp ý: "Em không thích anh như vậy” hay  “Em cảm thấy rất buồn vì chuyện đó". Anh Hải cũng vậy. Chúng tôi cho nhau thời gian để xem xét và suy nghĩ chứ không vội vàng đổ lỗi, tránh dẫn đến việc sau đó khó nhìn mặt nhau.

Ngày xưa tôi là người rất nóng tính, trong khi anh Hải lại ôn hòa. Từ khi quen anh, tôi rút ra được một điều: khi mình nóng giận thì không nên nói chuyện, mà cũng không nên giải quyết chỉ để thỏa mãn cái tôi. Để qua một hoặc hai ngày, tự nhiên cơn giận bớt đi, mình sẽ sáng suốt hơn, từ đó tránh tự làm tổn thương mình và người mình thương.

Minh Hà yêu nhất bản tính kiên nhẫn, thương người của chồng.
 
 
- Chị cảm thấy điểm nào đáng yêu nhất ở ông xã?

- Đó chính là tính tình ôn hòa, kiên nhẫn của anh. Anh Hải là người chín chắn, biết nghĩ cho người khác. Trước đây, tôi có tính nhõng nhẽo, nhưng từ khi quen anh, tôi học được tính tự lập, quan tâm, chăm sóc những người xung quanh. Hôm nào không có lịch diễn, anh đều ở nhà chơi với vợ con, thỉnh thoảng mới ra ngoài bù khú với bạn bè. Thời gian tôi ốm nghén khi sinh đứa đầu lòng, tâm tính tôi thay đổi như bị dị ứng mùi nước hoa của chồng, dễ cáu gắt hơn... Tuy nhiên, Lý Hải bao giờ cũng hiểu và chia sẻ với vợ. Đó là điều làm tôi yên tâm nhất ở anh.

- Lý Hải san sẻ trách nhiệm với chị thế nào trong gia đình?

- Tôi để cho chồng làm những gì anh thích chứ không bao giờ ép buộc hay gợi ý. Như hôm nào rảnh, anh ấy dắt con đi chơi, có ngày giành chăm cả ba đứa để vợ nghỉ xả hơi. Chỉ có đút ăn thì ông bố này không giỏi thôi, có lẽ vì hiền quá (cười). Còn những việc khác như tắm cho con, anh ấy rất thích và thường tự tay làm bất cứ khi nào có thể. Những lúc như thế, tôi chỉ đứng ngoài quan sát và để chồng tự nhiên với nghĩa vụ làm bố. Tôi nghĩ đàn ông sẽ khó chịu nếu vợ không tin tưởng và lo lắng quá nhiều.

- Anh chị dạy con thế nào?

- Chúng tôi có một nguyên tắc là ai đang dạy con thì người kia không can thiệp vào. Ở nhà, tôi hay la rầy các bé, còn anh Hải có vẻ chiều con hơn. Cũng may, các bé được rèn giũa từ nhỏ nên ít khi vòi vĩnh, mè nheo bố mẹ.

Theo tôi, dạy con quan trọng nhất là khâu chuyện trò. Trẻ con thay đổi rất nhanh, đôi khi dễ dàng bắt chước những thói hư tật xấu của bạn ở trường. Chỉ cần không dõi theo con vài ngày, chúng có thể thay đổi nhanh đến mức khó lòng chỉnh sửa kịp. Vì vậy, tôi và anh Hải phải thay nhau chơi với con, dạy con học.
 
>> Lý Hải vắng mặt trong ngày mừng đầy tháng con gái thứ ha
>>Vợ Lý Hải khoe bụng bầu 9 tháng trước khi "lâm bồn"

Theo Vân Anh (VnExpress.net)