Sao 360°

Vợ Duy Nhân mạnh mẽ để chồng ra đi thanh thản

Sau đám tang, Kiều Oanh gửi lời cảm tạ và mong mọi người không đau buồn nữa để Duy Nhân an lòng nơi chín suối.

Sau đám tang, Kiều Oanh gửi lời cảm tạ và mong mọi người không đau buồn nữa để Duy Nhân an lòng nơi chín suối.

Từ khi Duy Nhân phát hiện mắc ung thư máu đến ngày anh ra đi, Kiều Oanh luôn mạnh mẽ, vững vàng để làm chỗ dựa cho chồng và người thân trong gia đình. Cô nén mọi đau thương trong lòng.

Trong 3 ngày diễn ra đám tang của Duy Nhân, Kiều Oanh giữ nét mặt bình thản, rất ít khi mọi người thấy cô rơi lệ. Người vợ trẻ gốc Huế còn khiến bạn bè, khán giả bất ngờ khi vẫn đủ bình tĩnh cập nhật, chia sẻ cảm xúc trên trang cá nhân. Cô cũng đọc lại những tâm sự chan chứa yêu thương của chồng cũ dành cho mình trên trang cá nhân và bấm "like".

Tối 9/5, vài tiếng sau khi dự lễ hỏa táng chồng ở nghĩa trang Bình Hưng Hòa TP HCM, Kiều Oanh thay chồng và gia đình gửi lời cảm tạ đến những người đã thương yêu, giúp đỡ vợ chồng cô suốt thời gian qua.

"Trong suốt quá trình điều trị bệnh đến lúc đi, con xin phép thay mặt chồng con, đại gia đình con chân thành cám ơn các cô, các chú, anh em bằng hữu gần xa, từ các tỉnh thành, cộng đồng người Việt trên toàn thế giới đã thương yêu, giúp đỡ vợ chồng con, gia đình con. Từ những tin nhắn nhỏ, email động viên nơi phương xa đến một khoản chi phí điều trị khá lớn. Cám ơn các cô chú, anh chị em nghệ sĩ đã giúp anh tổ chức nhiều chương trình nhằm kêu gọi quyên góp cho chồng con chữa bệnh. Qua hơn 6 tháng đấu tranh bằng tất cả nghị lực của mình, cộng thêm nguồn tinh thần vô giá mà mọi người tiếp thêm cho chồng con. Thật sự không lời tri ân nào để diễn đạt cho hết cả", Kiều Oanh viết trên trang cá nhân.

Mới 24 tuổi đã trở thành góa phụ nhưng Kiều Oanh chia sẻ, cô chưa từng hối hận vì đã cưới Duy Nhân mà chỉ thấy đau lòng vì quãng đường đời phía trước không có anh đi cùng.

Người vợ trẻ vừa mất chồng cũng lý giải điều khiến nhiều người vừa cảm phục vừa thắc mắc suốt mấy ngày qua. Đó là hình ảnh cô luôn bình tĩnh trong đau thương, tỉnh táo chăm chồng khi bệnh nặng và vững vàng trong suốt thời gian diễn ra đám tang Duy Nhân.

"Tôi không còn khóc nổi nữa vì đã cạn nước mắt rồi. Thôi thì vẫn phải sống, phải bước tiếp vậy. Mọi việc vừa qua như một cơn mơ. Tôi vẫn còn cảm giác anh đang nắm tay mình bước đi.

Anh đã đi rồi, về nơi tốt hơn ở đây gấp nghìn lần, không còn đau đớn, không bệnh tật, không cơm áo gạo tiền nữa. Bình thản lắm mọi người ạ. Chúng ta, ngay cả tôi cũng sẽ gặp lại anh thôi. Người đi đến nơi tốt thì chúng ta đừng nên đau buồn quá làm gì, anh lại chẳng an lòng. Tính anh thế ạ. Cứ hay thích lo cho mọi người thôi", cô trải lòng.

Kiều Oanh cũng tâm sự, trong suốt quá trình điều trị bệnh hiểm nghèo, Duy Nhân luôn canh cánh ơn nghĩa của mọi người dành cho mình. Anh thường nói với cô: "Em ơi, anh khỏe rồi chúng ta đi trả ơn mọi người nhé. Biết trả cả đời cũng không hết nhưng em cứ đi cùng anh được không?". Đó là lý do cô và gia đình kiên quyết thể theo di nguyện cuối của anh là không nhận tiền phúng điếu trong đám tang, để người ra đi được thanh thản, không nặng nợ ân tình nữa.

Khi còn sống, Duy Nhân luôn tự hào về cô vợ bé nhỏ nhưng xinh xắn, giỏi giang. Anh từng mơ về một ngôi nhà hạnh phúc với những đứa con ngoan ngoãn nhưng định mệnh đã chia lìa đôi uyên ương quá sớm. Trước khi mất, tâm nguyện của Duy Nhân là mong vợ sớm đi bước nữa và có cuộc sống hạnh phúc sau này.

Tuy vậy, nhiều người vẫn muốn gửi chút tấm lòng cho gia đình Duy Nhân nên đã tự động chuyển tiền vào tài khoản của Kiều Oanh. Số tiền đó, người vợ trẻ xin phép nhận nhưng sẽ dùng vào mục đích từ thiện vì không dám trái ý chồng. Cô cũng mong mọi người thông cảm bỏ qua những sơ suất nếu có của cô và gia đình trong những ngày tang gia bối rối.

Đọc những dòng chia sẻ của Kiều Oanh, bạn bè, khán giả đều xúc động, cảm phục nghị lực và sự chu đáo của người thiếu phụ trẻ măng. Mọi người đều mong Kiều Oanh sẽ sớm vượt qua cú sốc mất chồng, ổn định cuộc sống và xây dựng tương lai phía trước.

Diễn viên Mạc Anh Thư - vợ Huy Khánh động viên Kiều Oanh: "Người đi đã đi, người ở lại vẫn phải ở lại. Nên em phải mạnh mẽ lên nhé. Nhưng nếu cần yếu đuối một phút nào đó thì cứ trút hết cho nhẹ lòng. Đừng dồn nén đau buồn quá nha Oanh".

Mẹ Duy Nhân chia sẻ, di nguyện của nam diễn viên là mong vợ sớm đi bước nữa. Sau tang lễ, Kiều Oanh sẽ về nhà mẹ đẻ sống. Người thân của Duy Nhân đều mong cô sẽ có cuộc sống tốt sau này. Dù nam diễn viên không còn nhưng người nhà anh vẫn xem cô như thành viên trong gia đình.

Kiều Oanh sinh năm 1991, là người gốc Huế. Cô có ngoại hình nhỏ nhắn, cao chưa đến 1m60 nhưng có gương mặt bầu bĩnh xinh đẹp, sống mũi cao, đôi mắt to trong sáng và nụ cười tươi rạng rỡ khiến nhiều người phải trầm trồ, khen ngợi. Cô rất giỏi ngoại ngữ, biết nấu ăn ngon, chơi đàn violin và organ rất hay, lại biết múa đẹp. Một lần đến Huế quay phim, Duy Nhân đã bị hút hồn bởi cô gái 19 tuổi nhỏ nhắn nhưng "xinh như công chúa".

Cặp đôi đã yêu nhau 4 năm trước khi quyết định tổ chức hôn lễ vào năm 2014. Khi yêu Duy Nhân, Kiều Oanh có suất học bổng du học thạc sĩ ở nước ngoài nhưng chấp nhận bỏ qua cơ hội ấy để ở lại Việt Nam xây dựng gia đình với nam người mẫu. Họ từng ước mơ sẽ mua được căn nhà riêng, sinh được những đứa con ngoan ngoãn, xinh xắn và sống hạnh phúc bên nhau trọn đời.

Tuy vậy, hạnh phúc của đôi vợ chồng quá ngắn ngủi. Sau ngày cưới 4 tháng, Duy Nhân bất ngờ phát hiện mắc bệnh ung thư máu. Đôi vợ chồng trẻ đã cùng nhau trải qua những ngày khó khăn, sóng gió nhất trong cuộc đời. Kiều Oanh vừa đi làm vừa qua lại bệnh viện đưa cơm, chăm chồng, động viên anh cố gắng chiến đấu với bệnh tật. Sau hớn 6 tháng điều trị, rạng sáng ngày 7/5, Duy Nhân đã vĩnh viễn ra đi, để lại người vợ trẻ mới 24 tuổi.
 
>> Sao Việt quây quần bên Duy Nhân và gia đình trong đêm cuối cùng
>> Đám đông vỗ tay, cười đùa vô duyên khi Hoài Linh đến viếng Duy Nhân
>> Mẹ Duy Nhân không đồng ý cho con dâu mang bầu
>> Mẹ và chị ngất xỉu trong lễ hỏa táng Duy Nhân
>> Người dân đứng chật đường tiễn Duy Nhân
>> Mẹ vợ Duy Nhân: "Tôi vô phúc khi mất đi người rể quý"
Theo T.Nguyễn (Ngoisao.net)