Sao 360°

Vân Hugo: "Tôi luôn đề phòng vì đàn ông rất nguy hiểm"

4 năm sau ly hôn, nữ MC xinh đẹp tâm sự chị vẫn luôn dè chừng trong chuyện tình cảm vì “đàn ông nguy hiểm lắm, mình luôn phải có sự cẩn trọng và đề phòng”.

4 năm sau ly hôn, nữ MC xinh đẹp tâm sự chị vẫn luôn dè chừng trong chuyện tình cảm vì “đàn ông nguy hiểm lắm, mình luôn phải có sự cẩn trọng và đề phòng”.

Van Hugo: 'Toi luon de phong vi dan ong rat nguy hiem' hinh anh 1
MC, diễn viên Thanh Vân Hugo. Ảnh: NVCC

"Tất cả phụ nữ sau ly hôn đều đẹp"

- Tham gia đóng nhiều bộ phim nhưng hiếm khi thấy chị đảm nhận vai chính. Chị lý giải sao về điều này?

- Tất cả những gì tôi làm đều bắt nguồn từ chữ duyên. Duyên số cho tôi được đóng phim dù công việc chính là dẫn chương trình, đó đã là một điều đáng mừng. Tôi từng nhận được nhiều lời mời cho vai nữ chính nhưng không thể nhận lời vì không sắp xếp được thời gian.  

Bên cạnh đó, tôi không phải là người tham vọng. Tôi có niềm tin nhất định vào công việc MC và luôn tự hào vì kiếm sống được bằng nghề này. Tôi sẽ không tham lao vào những cơ hội trước mắt như đóng phim để bỏ qua con đường lâu dài trong công việc chính. 

- Nhiều người hâm mộ cho rằng, hôn nhân không suôn sẻ là một trong những lý do khiến sự nghiệp của chị thiếu sự bứt phá, chị nghĩ gì?

- Là người cẩn thận trong công việc cũng như cuộc sống, tôi thích phương châm “chậm mà chắc”. Dù không hài lòng hoàn toàn với những gì mình đạt được nhưng tôi sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện bứt phá. 32 tuổi rồi, tôi thích cuộc sống mang tính chất ổn định hơn vì bứt phá thường sẽ mạo hiểm và mạng lại nhiều phiền phức.

Còn đúng như bạn nói, hôn nhân là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến sự nghiệp của tôi. Việc kết hôn làm công việc của tôi gián đoạn rất nhiều nhưng nếu hỏi có hối hận không thì tôi không bao giờ hối hận. Trải qua những điều đó, tôi thấy mình được học hỏi rất nhiều và cũng trưởng thành hơn rất nhiều.

Van Hugo: 'Toi luon de phong vi dan ong rat nguy hiem' hinh anh 2
Nữ MC gây ấn tượng với hình ảnh tươi trẻ trong thời gian gần đây. Ảnh: NVCC

- Thời gian gần đây, chị gây ấn tượng với hình ảnh trẻ trung, xinh đẹp, rạng rỡ. Sự thay đổi này bắt nguồn từ đâu?

- Tất cả những người phụ nữ sau ly hôn đều đẹp hơn, tôi nghĩ vậy. Sau tổn thương, có lẽ người phụ nữ sẽ hoàn thiện hơn, cả hình ảnh lẫn tâm hồn. Tôi rất thích một câu nói “trái tim càng tổn thương càng hoàn mỹ”. Thất bại hôn nhân mang lại cho tôi một bài học sống, giúp tôi trân trọng cuộc sống hoàn mỹ và yêu bản thân nhiều hơn.

Nhưng bản năng của một người phụ nữ cũng khiến tôi dè chừng đàn ông trước các mối quan hệ mới. Đàn ông nguy hiểm lắm, mình luôn cần phải có sự cẩn thận và đề phòng để tránh bị tổn thương như những gì mình đã từng trải qua.

Hai chữ "trách nhiệm" với nhiều người đàn ông thật xa xỉ

- Bận rộn với nhiều công việc khác nhau. Chị dành thời gian cho con như thế nào?

- Đúng là tôi không bao giờ có thời gian rảnh, nói đắt sô thì hơi tự tin nhưng tôi quá bận rộn với công việc, thường xuyên phải đi công tác xa, đồng nghĩa với việc không có thời gian ở gần con. Nhưng tôi vẫn nói với con rằng, tất cả những gì mẹ làm đều là vì tương lai của con.

Lúc còn nhỏ, tôi cũng không được ở cạnh mẹ vì mẹ tôi làm việc ở nước ngoài. Bố tôi đã giải thích cho tôi rằng, mẹ đi làm là vì cuộc sống tốt nhất dành cho tôi. Tất nhiên, con tôi không có bố bên cạnh để giải thích được như thế nhưng tôi nghĩ càng lớn lên con sẽ càng hiểu và sẽ không trách mình.

- Chị từng tuyệt vọng vì con ám ảnh chuyện bố mẹ ly hôn. Chị bù đắp ra sao để hiện tại con mình có cảm giác đủ đầy?

- Chắc chắn con tôi sẽ không có được cảm giác đủ đầy như những gia đình khác, dù tôi có cố gắng thế nào thì con vẫn có cảm giác thiếu vắng. Nhưng tôi biết những người con sống hoàn cảnh như vậy sẽ học được tính cách mạnh mẽ hơn bình thường và không ngại đối mặt với những khó khăn. Nhiều lúc tôi cũng nghĩ thật tội nghiệp cho con vì bố mẹ ly hôn nhưng tôi biết mọi chuyện rồi sẽ ổn, con sẽ lớn lên và trưởng thành từng ngày.

- Nhiều người cảm thấy bất ngờ khi thấy nhiều hình xăm trên người chị. Chị phản hồi thế nào?

- Tôi thấy rất bình thường. Với tôi, hình xăm chẳng khác gì việc trang điểm, chỉ có điều thời gian lưu giữ sẽ lâu hơn. Mình thấy đẹp là được, không cần quá quan tâm tới những ý kiến khác. Tôi nghĩ ai cũng có đam mê riêng và ai cũng cần được tôn trọng. Tôi không hiểu sao đến bây giờ vẫn còn có những người định kiến tới mức cổ hủ như vậy. Mọi người có thể nhìn xung quanh, giới trẻ bây giờ có mấy ai là không xăm.

Mỗi hình xăm có ý nghĩa nhất định, có thể là về một người nào đó không thể quên hoặc những kỷ niệm nào đó mình không muốn xóa. Hình xăm của tôi thường gắn với một biến cố tâm trạng nào đó, do vậy tôi rất trân trọng các hình xăm trên cơ thể mình.

Van Hugo: 'Toi luon de phong vi dan ong rat nguy hiem' hinh anh 3
Trên người Vân Hugo có nhiều hình xăm khác nhau. Ảnh: NVCC

- Bốn năm sau ly hôn, ở thời điểm hiện tại, người đàn ông như thế nào sẽ được chị lựa chọn cho một mối quan hệ mới?

- Tôi cần một người đàn ông yêu thương và có trách nhiệm vì bản chất cuộc sống vẫn phải có đàn ông là điểm tựa. Tôi không muốn cứ luôn là người đứng ra gánh chịu mọi thứ như thế này nữa nên vẫn mong tìm một bờ vai thực sự. Một người đàn ông yêu thương và có trách nhiệm, tôi nghĩ sẽ không làm mình thất vọng. Nhưng nói thì đơn giản vậy chứ để tìm một người như thế đâu phải dễ. Hai chữ trách nhiệm đối với một người đàn ông nhiều khi thật xa xỉ.

- Chị có những dự định gì trong thời gian tới?

- Tôi đang làm một game show mới cho thiếu nhi. Tôi rất hợp với trẻ em nên các chương trình thiếu nhi rất hay gọi dù tôi 32 tuổi rồi (cười). Chương trình này kéo dài đến cuối năm nên năm nay chắc chắn tôi sẽ rất bận. Khối lượng công việc lớn, nhiều khi bị stress nặng nhưng vì tình yêu với các em nhỏ và cũng là tình yêu với con mình, tôi sẽ luôn cố gắng.

Theo Quang Đức (Zing.vn)