Sao 360°

Trường Giang - Nam Em: Cút bắt tình yêu!

Hai bức ảnh chụp lén màn hình điện thoại của Trường Giang và Nam Em khiến người hâm mộ không khỏi thở dài vì thứ tình yêu cút bắt đáng thương.

Thiên drama ái tình giữa bộ ba Nam Em - Trường Giang - Nhã Phương tưởng đã khép lại khi cả ba nhân vật chính đều cố gắng đóng gói quá khứ để trở về với cuộc sống và công việc đời thường. Trường Giang đã lên sóng truyền hình. Nhã Phương đã vùi mặt vào phim ảnh. Nam Em đã rạng rỡ trở lại khi xuất hiện ở sân bay mới đây. Cô cũng đã quay lại phòng thu để thực hiện "đại dự án" mỗi tháng một MV như từng tuyên bố.

Trong đêm trao giải Cánh Diều Vàng, Nhã Phương cương quyết từ chối mọi câu hỏi về Trường Giang. "Chúng ta đang sống ở hiện tại. Cái gì đã qua thì cho qua đi.", Nhã Phương khảng khái đáp lời.

Nhưng với Trường Giang và Nam Em thì cái đã qua và đáng để qua đi thì vẫn chưa cho qua được.

Trường Giang - Nam Em: Cút bắt tình yêu!

Mới đây, công chúng dở khóc dở cười khi nhìn hai hình ảnh đậm tính trào phúng chụp lén cảnh Trường Giang và Nam Em đang xem điện thoại. Hai khuôn hình ở hai nơi khác nhau, vào hai thời điểm khác nhau nhưng là sự trùng hợp đến kinh ngạc của hai tâm trạng. Trường Giang mở điện thoại đọc các tin tức về Nhã Phương, chậm rãi và trầm tư với tấm lưng trùng xuống mệt mỏi.

Trường Giang - Nam Em: Cút bắt tình yêu! - 1
Hình ảnh Trường Giang bị quay lén khi đang đọc tin tức về Nhã Phương trên điện thoại.

Còn ở một nơi khác, trong phòng gym, Nam Em giữa giờ nghỉ giải lao cũng mở điện thoại ra xem lại những bức hình ôm ấp Trường Giang trên sóng truyền hình cách đây chưa lâu. Cái lưng cô cũng trĩu xuống đầy tâm tư.

Trường Giang - Nam Em: Cút bắt tình yêu! - 2
Còn ở một nơi khác, trong phòng gym, Nam Em giữa giờ nghỉ giải lao cũng mở điện thoại ra xem lại những bức hình ôm ấp Trường Giang trên sóng truyền hình.

Cả hai cùng làm một hành động giống hệt nhau, cùng mang tâm trạng trầm tư hệt nhau, cùng mang đầy yêu thương, nhớ nhung, quan tâm, mong ngóng, dõi theo hệt nhau. Chỉ có điều trái tim họ khác sim khác sóng, lệch nhịp lệch pha mà thôi.

Trong suốt hơn 1 tiếng "tố tình" Trường Giang, gây nên cơn phong ba bão táp dữ dội trong showbiz Việt, Nam Em thực ra chưa từng một giây nào tỏ thái độ "hận" chàng diễn viên đa tình. Cô trách đấy mà cũng thương đấy, ghen tuông đấy mà vẫn chân thành đấy. Sự mẫu thuẫn trong việc vừa chúc Trường Giang hạnh phúc bên Nhã Phương lại vừa thẳng tay băm vằm một mối quan hệ đang đà tốt đẹp thực ra là sự mâu thuẫn trong chính con người Nam Em. Cô đem hết tổn thương chưa lành trong lòng mình ra để trút xả, bày tỏ những mong "ai kia" có thể thấy mà thay đổi suy nghĩ.

Trường Giang - Nam Em: Cút bắt tình yêu! - 3

Cách Nam Em hồi tưởng lại những kỉ niệm "thăng hoa" trong quãng thời gian ngắn ngủi gắn bó với Trường Giang cho thấy cô vẫn còn yêu bạn trai của Nhã Phương rất nhiều. Thế nên, khi nhìn thấy gương mặt thiếu thần sắc và ánh mắt ủ dột của "người đàn ông trong bóng đêm" của mình, Nam Em đã nhấn một icon rơi nước mắt mà không toan tính đến chuyện sẽ bị cư dân mạng "soi" ra. Cô gái lụy tình đến mức phát điên sao có thể không mủi lòng khi nhìn người mình yêu như kẻ "thất trận" trở về.

Và Trường Giang rõ ràng không phải người đàn ông dễ dàng phủi áo là rũ được một người phụ nữ khỏi bám víu lòng mình. Nam Em dù còn yêu anh đến đâu, nhớ nhung anh nhường nào giờ cũng là vô nghĩa. Cô gái mà "chàng hề xứ Quảng" mong chờ một sự hồi đáp là Nhã Phương kia. Hóa ra đào hoa đa tình là vậy, Trường Giang vẻ như cũng là hạng đàn ông lụy tình mà thôi.

Trường Giang - Nam Em: Cút bắt tình yêu! - 4
Hóa ra đào hoa đa tình là vậy, Trường Giang vẻ như cũng là hạng đàn ông lụy tình mà thôi.

Chỉ tiếc là, cả ba con người đều lụy tình ấy, đều vì tình yêu mà héo mòn bởi thị phi ấy, lại không chung một hướng nhìn. Nam Em tìm Trường Giang, Trường Giang tìm Nhã Phương, còn Nhã Phương hẳn đang muốn dừng mọi sự kiếm tìm bên ngoài sự nghiệp. Người này cút bắt người kia trong vô vọng.

Nhưng ai bảo Nam Em cất công cút bắt người đàn ông không thuộc về mình. Ai bảo Trường Giang lúc có không biết giữ giờ mất rồi mới hốt hoảng thủy chung!

Theo HH (Helino)