Sao 360°

Tuổi U70, NSND Thanh Hoa vẫn trẻ trung mặc váy cưới bên chồng trẻ

Diện váy cưới màu trắng tinh khôi, hạnh phúc bên ông xã kém 6 tuổi, ít người đoán được đúng tuổi nữ NSND Thanh Hoa.

Tuổi U70, NSND Thanh Hoa vẫn trẻ trung mặc váy cưới bên chồng trẻ
Vừa qua, NSND Thanh Hoa tổ chức lễ kỷ niệm với ông xã - nghệ sĩ Tôn Thất Lợi diễn ra như một đám cưới khiến cộng đồng không khỏi ngỡ ngàng.
Tuổi U70, NSND Thanh Hoa vẫn trẻ trung mặc váy cưới bên chồng trẻ - 1
Bởi, trong ngày vui này, lần đầu tiên nữ nghệ sĩ được khoác lên mình bộ váy cưới màu trắng tinh khôi mà cô cứ ngỡ như một giấc mơ. "Xúc động quá! Cảm ơn tất cả con cái, bạn bè thân yêu, mọi người đã đến đây tham dự lễ cưới mà Thanh Hoa tưởng mình đang trong một giấc mơ. Hạnh phúc quá" - nữ nghệ sĩ bày tỏ.

Tuổi U70, NSND Thanh Hoa vẫn trẻ trung mặc váy cưới bên chồng trẻ - 2

Tuổi U70, NSND Thanh Hoa vẫn trẻ trung mặc váy cưới bên chồng trẻ - 3
Ngay sau đó, nữ nghệ sĩ nhận được nhiều lời chúc mừng từ phía người hâm mộ, bạn bè, nghệ sĩ.

Tuổi U70, NSND Thanh Hoa vẫn trẻ trung mặc váy cưới bên chồng trẻ - 4

Tuổi U70, NSND Thanh Hoa vẫn trẻ trung mặc váy cưới bên chồng trẻ - 5
Ngoài ra, nhiều người cũng dành những lời khen ngợi có cánh cho nhan sắc trẻ trung của nữ nghệ sĩ tuổi U70.

Tuổi U70, NSND Thanh Hoa vẫn trẻ trung mặc váy cưới bên chồng trẻ - 6

Tuổi U70, NSND Thanh Hoa vẫn trẻ trung mặc váy cưới bên chồng trẻ - 7

Tuổi U70, NSND Thanh Hoa vẫn trẻ trung mặc váy cưới bên chồng trẻ - 8

Tuổi U70, NSND Thanh Hoa vẫn trẻ trung mặc váy cưới bên chồng trẻ - 9

Tuổi U70, NSND Thanh Hoa vẫn trẻ trung mặc váy cưới bên chồng trẻ - 10
Hình ảnh đời thường của NSND Thanh Hoa với gu thời trang cá tính, năng động.
Tuổi U70, NSND Thanh Hoa vẫn trẻ trung mặc váy cưới bên chồng trẻ - 11
Khó có thể nhận ra sự chênh lệch về tuổi tác giữa NSND Thanh Hoa và người bạn đời kém cô 6 tuổi.

Tuổi U70, NSND Thanh Hoa vẫn trẻ trung mặc váy cưới bên chồng trẻ - 12

Chia sẻ hình ảnh này, nữ nghệ sĩ viết: "Gần 4 năm với ngôi nhà mà từng viên gạch đều có có mồ hôi nước mắt của cả gia đình! Cả đời hát - dạy hát - cười - mang niềm vui cho mọi người - trời Phật đã yêu thương mình cho nước mắt không được chảy - cho vất vả không tạo ra sự mệt mỏi - vẫn luôn hồn nhiên như con trẻ để tồn tại. Những người mình yêu quý đều hiểu mình, chăm sóc mình tận tình. Đôi khi mình thấy có lỗi với họ, hình như mình chưa chu đáo với mọi người. 4 năm đây là lần nghỉ ngơi lâu nhất, 2 tuần với cây cối, hoa quả trong vườn, vẫn chưa muốn đi làm. Lại lười rồi. Cuộc sống thật giản dị khi mình biết buông bỏ những thứ rác rưởi xung quanh. Hạnh phúc khi làm cho ai đó cười, ai đó thành công. Mưa rả rích, không gian trầm, hương hoa dầy nặng hơn, chả có ông sao nào nữa. Chuẩn bị cho ngày mai - làm việc thôi".

Theo Bảo Ngọc (Dân Việt)