Sao 360°

Tôn Lệ: Tuổi thơ không biết mùi vị tình phụ tử và trái tim e ngại yêu thương vì Đặng Siêu mà thổn thức trở lại

Từng là cô gái e ngại hôn nhân, chống đối tình yêu, Tôn Lệ quyết định trao cuộc đời mình vào một người đàn ông "nổi loạn".

Hồi ức cay đắng của tuổi thơ và hành trình từ vai phụ tới Ảnh hậu

Tôn Lệ ở thời điểm hiện tại đã có mọi thứ trong tay, một gia đình hạnh phúc, một sự nghiệp khiến nhiều người ghen tị. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, Tôn Lệ của ngày hôm nay được tạo nên từ rất nhiều nước mắt.

Ký ức thơ ấu của Tôn Lệ là những trận cãi vã không hồi kết, trong tiếng khóc của mẹ và tiếng quát tháo của cha.

Đến năm Tôn Lệ 12 tuổi, cha mẹ chính thức ly hôn. Thậm chí nhiều năm về sau, cô cay đắng thừa nhận rằng cả tuổi thơ của mình cô chưa từng biết đến mùi vị phụ tử.

Tôn Lệ: Tuổi thơ không biết mùi vị tình phụ tử và trái tim e ngại yêu thương vì Đặng Siêu mà thổn thức trở lại

"Cha mẹ ly dị khi tôi 12 tuổi, mẹ tôi khi đó chỉ nhận vẻn vẹn có 2.000 NDT (hơn 7 triệu đồng) tiền trợ cấp nuôi con từ bố.Nhiều năm sau đó, mẹ tôi đã phải vất vả với rất nhiều công việc khác nhau để nuôi con, ban ngày bán hàng, buổi tối đi làm giúp việc... Tôi từng hận bố bỏ rơi hai mẹ con và thề rằng mình phải nỗ lực để thành công trong cuộc sống sau này", Tôn Lệ rớt nước mắt nhớ về những ngày khốn khó.

Khi đi học, Tôn Lệ bị mọi người chế giễu chê cười vì là kẻ không cha.

Sau khi cha bỏ đi, cuộc sống của Tôn Lệ và mẹ vô cùng khó khăn. Tuổi thơ nghèo đói, thiếu vắng tình thương khiến cô gái nhỏ luôn tâm nguyện rằng cô sẽ phải làm việc cật lực, kiếm thật nhiều tiền để thoát khỏi cuộc sống vất vả bị nhiều người khinh rẻ.

Tôn Lệ: Tuổi thơ không biết mùi vị tình phụ tử và trái tim e ngại yêu thương vì Đặng Siêu mà thổn thức trở lại - 1

Mặc dù gia đình khốn khó nhưng mẹ Tôn Lệ vẫn nỗ lực cho con gái học múa vì niềm yêu thích. Vốn năng khiếu từ nhỏ, Tôn Lệ nhận được sự ủng hộ của nhiều thầy cô. Có thời điểm gia đình khó khăn, Tôn Lệ định nghỉ học múa nhưng nhà trường biết chuyện đã quyết định cho cô học bổng. Từ bé, Tôn Lệ đã góp mặt trong nhiều đoàn biểu diễn thiếu nhi, thậm chí còn được ra nước ngoài.ước ngoài biểu diễn.

Lớn lên một chút, Tôn Lệ quyết định gia nhập đoàn văn công Cảnh bị Thượng Hải.

Tôn Lệ: Tuổi thơ không biết mùi vị tình phụ tử và trái tim e ngại yêu thương vì Đặng Siêu mà thổn thức trở lại - 2
Phim đầu tiên Tôn Lệ đóng là "Tân dòng sông ly biệt", với vai trò múa phụ họa trong các cảnh Triệu Vy ca hát.

Năm 2001, Tôn Lệ xuất hiện trên sóng truyền hình với vai diễn là vũ công múa phụ họa cho Lục Bình ( Triệu Vy thủ vai) trong phim Tân dòng sông ly biệt. 7 năm sau, Tôn Lệ lại gặp lại Triệu Vy khi vào vai nữ pháp sư Hạ Băng trong phim Họa Bì.

Chỉ cần so sánh 2 vai diễn cũng đủ hiểu hành trình của Tôn Lệ đối với nghề diễn. Từ vai quần chúng mờ nhạt, cô đã lên chầm chậm từ vai phụ cho tới vai chính và sau này là Ảnh hậu.

Tôn Lệ: Tuổi thơ không biết mùi vị tình phụ tử và trái tim e ngại yêu thương vì Đặng Siêu mà thổn thức trở lại - 3

Trong suốt sự nghiệp của mình, Tôn Lệ gặt hái được rất nhiều giải thưởng. Tất cả là ghi nhận cho khả năng diễn xuất tài tình của Tôn Lệ. Phim "Chân Hoàn truyện" (2012) đưa cô lên đỉnh cao sự nghiệp. Tác phẩm trở thành hiện tượng của làng truyền hình Trung Quốc năm đó khi được chiếu đồng thời trên nhiều đài. Nhiều trang như Chinadaily. Ifeng đánh giá Tôn Lệ là "Nữ hoàng rating" nhờ thể hiện xuất sắc trong Chân Hoàn truyện". 

Bên cạnh các giải thưởng, người đẹp còn gặt hái được rất nhiều danh hiệu trong lòng fan hâm mộ như Nữ hoàng rating, Nữ hoàng truyền hình...

Chuyện tình mật ngọt giữa showbiz rối ren

Cuộc sống tuổi thơ không đủ đầy khiến Tôn Lệ không chỉ khiến cô thiếu thốn tình cha con mà còn làm cô gái nhỏ thấy mất niềm tin vào tình yêu. Tôn Lệ từng chia sẻ rằng những tổn thương trong quá khứ khiến cô không tin vào tình yêu, sau khi lớn cũng không muốn lấy chồng, chỉ muốn cùng mẹ sống cùng nhau mãi như vậy thôi. Ngày ấy, Tôn Lệ cho rằng chẳng ai có thể yêu ai mãi mãi, cô lo ngại rằng nếu đem lòng yêu ai đó cũng sẽ mang về tổn thương.

Tôn Lệ: Tuổi thơ không biết mùi vị tình phụ tử và trái tim e ngại yêu thương vì Đặng Siêu mà thổn thức trở lại - 4

Cô cũng sợ bản thân sau khi kết hôn cũng giống như mẹ, phải trải qua một cuộc sống cực khổ không nghĩ mình sẽ còn có ngày mai. Cô cũng lo sợ phải trải qua cuộc hôn nhân chỉ toàn đòn roi mắng chửi và rồi những đứa con sẽ phải có quá khứ tồi tệ giống như cô.

Chính vì thế, Tôn Lệ lớn lên với vô số hoài nghi về tình cảm. So với nhiều bạn bè cùng lứa, Tôn Lệ chín chắn và khép kín hơn rất nhiều.

Tôn Lệ: Tuổi thơ không biết mùi vị tình phụ tử và trái tim e ngại yêu thương vì Đặng Siêu mà thổn thức trở lại - 5

Tôn Lệ và Đặng Siêu lần đầu gặp nhau khi đóng chung phim Hạnh phúc tựa như hoa (2005). Lần đầu gặp Đặng Siêu, Tôn Lệ cũng không hề có ý ức tốt đẹp gì. Với một cô gái khép kín thì chàng trai vui vẻ, có phần nổi loạn như Đặng Siêu không phải là "người trong mộng". Hơn nữa, cô chưa từng nghĩ sẽ nên duyên cùng một người cùng nghề. 

Tôn Lệ: Tuổi thơ không biết mùi vị tình phụ tử và trái tim e ngại yêu thương vì Đặng Siêu mà thổn thức trở lại - 6

Và Đặng Siêu, anh cũng không hề nghĩ bản thân sẽ rung động trước một cô gái tĩnh lặng như Tôn Lệ. Nhưng tình yêu có lý lẽ riêng của nó. 

Qua nhiều lần tiếp xúc, đóng phim cùng nhau Đặng Siêu bắt đầu nảy sinh sự quan tâm với Tôn Lệ. Ban đầu là tò mò, chú ý rồi yêu thích lúc nào không hay. Đặng Siêu cho biết, mỗi lần quay phim xong Tôn Lệ thường chọn một góc vắng để đọc sách. Sự tĩnh lặng của Tôn Lệ đã khiến Đặng Siêu cảm thấy vô cùng an ổn.

Từ đó, Đặng Siêu quyết định sẽ bước vào thế giới của Tôn Lệ, luôn nghĩ ra trò vui để chọc cười cô. Và Tôn Lệ cũng không ngờ rằng mình lại rung động trước Đặng Siêu.

Tôn Lệ: Tuổi thơ không biết mùi vị tình phụ tử và trái tim e ngại yêu thương vì Đặng Siêu mà thổn thức trở lại - 7

Yêu thích là vậy nhưng Đặng Siêu vẫn không dám mở lời vì sợ bị từ chối. Đến năm 2006, khi cả hai hợp tác trong Mật Ngọt, Đặng Siêu mới quyết định ngỏ lời và hạnh phúc nhận được cái gật đầu của Tôn Lệ.

Và thế là chuyện tình ngọt ngào của showbiz ra đời trong sự ngỡ ngàng của cả nhân vật chính. Cả hai đều thấy tình yêu của mình là một điều thần kỳ bởi họ rất khác nhau. Tôn Lệ và Đặng Siêu, một người hướng ngoại, "hoang dã" và sôi nổi, một người thì trầm lặng, yên tĩnh thuần khiết nhưng điểm chung duy nhất khiến họ gắn bó cuộc đời với nhau lại chính là: Tình yêu.

Tôn Lệ: Tuổi thơ không biết mùi vị tình phụ tử và trái tim e ngại yêu thương vì Đặng Siêu mà thổn thức trở lại - 8

Tôn Lệ thừa nhận sự chân thành của Đặng Siêu đã khiến trái tim cô mềm đi: "Chính sự quan tâm và ngốc nghếch của anh ấy đã mở cửa trái tim tôi. Không có tình tiết gì đặc biệt, cũng không có cảm giác bay bổng, thực sự tôi không biết chúng tôi bắt đầu yêu nhau như thế nào, chỉ là cảm thấy ở bên nhau rất vui".

Sau 8 năm kết hôn, kết tinh tình yêu của Đặng Siêu - Tôn Lệ là hai nhóc tì đáng yêu. Từ yêu tới kết hôn rồi sinh con biết bao nhiêu điều thay đổi nhưng duy chỉ có một điều chưa bao giờ mất đi đó chính là tình cảm vẫn vẹn nguyện như ngày đầu.

Tôn Lệ: Tuổi thơ không biết mùi vị tình phụ tử và trái tim e ngại yêu thương vì Đặng Siêu mà thổn thức trở lại - 9
"Chính sự quan tâm và ngốc nghếch của anh ấy đã mở cửa trái tim tôi".

Cũng như bao cặp vợ chồng khác, Đặng Siêu - Tôn Lệ cũng có những lúc "va chạm" nhưng sau tất cả họ dành nụ cười và sự tin tưởng để cùng nhau nắm tay đi qua tháng ngày.

Tất nhiên, cuộc sống vốn dĩ đầy điều bất ngờ và khó khăn nhưng dù thế nào Tôn Lệ và Đặng Siêu cũng nỗ lực làm cho mọi thứ vui vẻ hết sức có thể. Chính vì thế, cặp vợ chồng bá đạo thường xuyên "troll" nhau trên mạng xã hội khiến người xung quanh cũng vui lây vì tình yêu của họ.

Suy cho cùng, bao lời thề non hẹn biển, bao mơ ước tình yêu cao siêu phải chăng chỉ đơn giản là được cười nói hạnh phúc bên nhau, cùng nhau già đi.

Theo Pa Dun (Helino)