Sao 360°

Toàn bộ nội dung bức thư tình 'triệu like' của Miley Cyrus gửi cho Liam khiến ai cũng xúc động

"Em yêu cách chúng mình nói ngôn ngữ riêng của chúng ta, đôi khi chỉ bằng một ánh nhìn".

Cách đây chưa đầy 2 tiếng, Miley Cyrus đã khiến nhiều cô gái chàng trai, những người luôn muốn được sống trong tình yêu phải ghen tị với bức thư tình không thể ngọt ngào hơn dành cho ông xã của mình - Liam nhân ngày sinh nhật tuổi 29 của anh.

Toàn bộ nội dung bức thư tình 'triệu like' của Miley Cyrus gửi cho Liam khiến ai cũng xúc động

Chỉ chưa đầy 2 tiếng chia sẻ, bức thư của Miley đã nhận được hơn 1 triệu lượt like và hàng trăm nghìn bình luận. Nó cũng nhanh chóng trở thành chủ đề hot trên twitter.

Toàn bộ nội dung bức thư tình 'triệu like' của Miley Cyrus gửi cho Liam khiến ai cũng xúc động - 1

Miley chưa từng ngại ngùng thể hiện tình yêu với Liam, người đàn ông của cuộc đời cô nhưng để nói ra rõ ràng như vậy có lẽ đây là lần hiếm hoi.

Toàn bộ nội dung lá thư của Miley:

"Liam, chúc mừng sinh nhật tình yêu lớn nhất của em. Lần đầu em gặp anh, khi ấy anh mới 19 tuổi. Ngày hôm nay, anh 29 rồi. Em nghĩ rằng em sẽ chia sẻ một số điều yêu thích nhất của mình về anh trong ngày đặc biệt này.

Cái cách anh nhìn em, nhìn những chú cún, lợn, ngựa, mèo, cá của chúng ta... Cách anh nhìn gia đình, bạn bè...người xa lạ và cuộc đời.

Cách mà anh nhìn vào đại dương và cách anh tận hưởng khoảng thời gian của mình một cách chậm rãi bình yên. Cách anh đi ra ngoài nhìn bầu trời khi mà em hỏi: "Thời tiết hôm nay thế nào", thay vì kiểm tra trên điện thoại. Khuôn mặt của anh khi đón nhận niềm vui và cách anh đón nhận những tin xấu.

Em yêu cái cách mà anh luôn luôn làm mọi thứ theo cách riêng của mình nhưng không bao giờ ngại hỏi khi cần giúp đỡ. ((Đúng vậy, em đã để ý và ghi chú lại để học hỏi đấy!).

Cả cái cách anh vẽ tranh, những màu sắc mà anh chọn nữa.

Em yêu những chiếc tất bẩn mà anh vứt bừa trên sàn vì như thế đồng nghĩa với việc "ANH ĐANG Ở NHÀ". Em yêu cách anh giới thiệu cho em nghe một nhóm nhạc mới nào đó, để khi anh đi vắng em vẫn có thể nghe và cảm thấy như anh đang ở nhà. Em yêu việc cùng xem The Sandlot với anh. Yêu việc được nằm trên giường buổi tối tìm các công thức cho món ăn mới, rồi đi ngủ để cùng thức dậy làm bữa sáng và uống cafe nóng (nóng bỏng như anh vậy).

Em yêu những nếp nhăn quanh mắt anh khi anh cười hoặc khi nhìn vào mặt trời. Em yêu cách chúng mình nói ngôn ngữ riêng của chúng ta, đôi khi chỉ bằng một ánh nhìn. Em yêu việc nằm lười biếng trên sofa ăn đồ Trung Hoa sau mỗi đêm chúng ta vẫn còn dư vị của cơn say bí tỉ.

Em yêu việc đi đến một bữa tiệc bất kỳ nào đó nào đó dù biết rằng đám người ở đấy quá giả tạo và chợt nhận ra em thật may mắn vì được chung sống với một người thật thà như anh.

Em yêu cái cách mà anh luôn lắng nghe và quan tâm đến tất cả những gì em nói (thậm chí có là chương trình RuPaul's Drag Race đi nữa).

Em yêu việc có một người bạn để đánh răng cùng và chải tóc cho em khi em lười biếng. Em thậm chí yêu anh cả khi anh làm cái áo phông yêu thích của em co rúm lại trong máy sấy khô - vì khi mà có một người bạn trai (ôi lạy Chúa, em suýt quên anh giờ đã là chồng của em) chịu giặt quần áo cho mình thì đó là điều tuyệt nhất trên đời.

Em yêu cách chúng ta thay phiên nhau, lái xe đi loanh quanh dù chẳng biết đi đâu. Em yêu cái cách anh luôn ngồi xuống và lắng nghe em hát các ca khúc mới trên guitar hàng giờ liền. Em yêu cái cách anh lẩm bẩm khi đọc kịch bản hay cuốn sách mới.

Em yêu cách anh luôn nỗ lực học hỏi và trưởng thành.

Em yêu những khi em viết nhạc về anh trên chiếc piano. Em yêu cái cách anh để em được là chính mình.

Nhưng đơn giản là em yêu anh vô điều kiện.

Khoảng thời gian ta bên nhau, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào anh cũng cho em thấy được tình yêu. Em tôn trọng anh và anh tôn trọng em.

Nếu mà thế giới thấu hiểu nhau như chúng ta, thì có lẽ họ sẽ xây thêm nhiều cây cầu chứ không phải những bức tường. Em tự hào về con người mà anh đã trở thành và thực sự mong đợi những điều tốt đẹp chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra.

Em và anh cưng ạ, hãy để ánh sáng tình yêu của chúng ta soi sáng thế giới tối tăm này. Cảm ơn anh vì đã mang lại cho em những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời mình. Vợ của anh, M"

Sau một cuộc tình dài và đầy sóng gió, Miley Cyrus và Liam Hemsworth cuối cùng đã tổ chức đám cưới vào tháng 12 vừa qua. Miley và Liam từng hẹn hò rồi lại chia tay rồi cuối cùng quay lại với nhau ngọt ngào hơn bao giờ hết. Gần đây, họ vừa trải qua biến cố lớn khi căn nhà ở Malibu bị đám cháy rừng thiêu rụi, nhưng Miley thổ lộ rằng cô yêu Liam còn nhiều hơn sau khi xảy ra vụ việc không may đó.

Theo Pa Dun (Helino)