Sao 360°

Thu Hoài: "Người ta đơm đặt nói tôi đuổi con đẻ ra khỏi nhà"

Hoa hậu Phu nhân 2012 chia sẻ về mối quan hệ với cậu con trai đồng tính và chuyện tình cảm sau ly hôn.

Hoa hậu Phu nhân 2012 chia sẻ về mối quan hệ với cậu con trai đồng tính và chuyện tình cảm sau ly hôn.

- Thời gian đầu tôi cảm thấy có chút hụt hẫng, hoang mang, nhưng tất cả qua đi rất nhanh. Tới giờ này, tôi hài lòng với những gì mình có và chưa nghĩ tới việc sẽ bước chân vào một cuộc hôn nhân nào nữa. Xét cho cùng thì khi người ta đủ yêu thương và trách nhiệm với nhau, hôn nhân không còn quá quan trọng, nhất là ở độ tuổi của tôi. Chỉ cần có một chỗ dựa tin tưởng là đủ với tôi rồi.

Hiện tại, tôi giữ mối quan hệ khá tốt cùng chồng cũ. Thực sự anh ấy cũng là người tử tế và không việc gì phải hận thù nhau mãi, nhất là khi còn có con chung. Tôi và chồng cũ thường liên lạc, trao đổi về chuyện nuôi dạy con và hỏi thăm cả chuyện tình cảm của nhau. Tôi vui khi thấy sau tất cả, hai chúng tôi đã tìm được hạnh phúc của riêng mình và giữ được sự trân trọng dành cho người cũ. Vậy cũng coi như là một cái kết rất đẹp rồi.

thu-hoai-nguoi-ta-dom-dat-noi-toi-duoi-con-de-ra-khoi-nha

Hoa hậu Thu Hoài.

- Chị từng xuất hiện thân mật bên một chàng trai trẻ và bị đồn đã có tình mới sau ly hôn. Thực hư chuyện này thế nào?

- Chuyện tình cảm tôi xin phép được giữ riêng cho mình. Tôi không thích chia sẻ quá nhiều chuyện riêng tư. Tôi cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại. Bạn trai tôi không phải đại gia nhưng rất giàu tình cảm. Đối với tôi, vậy là đủ rồi.

- Phụ nữ vừa đẹp vừa giỏi thường khó chọn được người đàn ông phù hợp. Điều này có đúng với trường hợp của chị? 

- Tôi nghĩ phụ nữ có giàu có tới mấy, thành đạt tới mấy thì về cơ bản, họ vẫn chỉ là con người với đầy đủ vui buồn, hờn giận. Có chăng, họ sẽ khác với những cô gái khác ở chỗ không đến với đàn ông chỉ vì... tiền (cười). Chẳng khó để tìm một người đàn ông phù hợp nếu bạn vừa giàu, vừa giỏi đâu. Tôi nghĩ rằng làm gì có người đàn ông nào thích những cô gái vừa nghèo vừa kém cỏi? Thậm chí khi bạn giàu có và thành công, những cơ hội để tìm kiếm một người đàn ông phù hợp sẽ tới nhiều hơn, bởi khi đó bạn chỉ cần quan tâm tới cảm xúc của mình thay vì để ý việc chàng có bao nhiêu tiền hay có thể tặng mình những thứ gì. Tôi không có tiêu chuẩn cao sang gì khi lựa chọn bạn trai. Như những người phụ nữ bình thường khác, tôi muốn người đàn ông của mình có sự tự tin, thấu hiểu và chân thành, biết cách khiến mình rung động và trân trọng họ.

- Khi xuất hiện trước công chúng nhìn chị rất sang chảnh, lộng lẫy. Vậy ở nhà, chị là người thế nào?

- Tôi cũng như bao bà mẹ khác mà thôi, lúc bận rộn cũng căng thẳng, lúc nóng giận cũng quát tháo, lúc rảnh rỗi cũng nấu nướng, bày biện hoặc trò chuyện, tâm sự cùng con. Có chăng, tôi nhiều việc hơn các bà mẹ khác nên phải cố gắng sắp xếp mới có thời gian dành cho gia đình được. Chưa bao giờ tôi quên vai trò của mình trong ngôi nhà cả. Tôi nghĩ, không chỉ riêng tôi mà bà mẹ nào cũng vậy. Dù có là bà tổng thống hay nữ chính trị gia, tỷ phú đô la đi chăng nữa thì trong mắt con cái, người thân, họ cũng chỉ là những người bình thường, gần gũi.

thu-hoai-nguoi-ta-dom-dat-noi-toi-duoi-con-de-ra-khoi-nha-1

Sau ly hôn Thu Hoài đã tìm được tình yêu mới nhưng không muốn công khai bạn trai.

- Chị từng chia sẻ chuyện bị sốc khi phát hiện con trai là người đồng tính. Chị đã làm thế nào để vượt qua khoảng thời gian đó?

- Tôi khá cởi mở và chưa hề có ý nghĩ kỳ thị giới tính. Bởi tôi có nhiều bạn bè, người quen thuộc giới tính thứ ba. Họ rất dễ thương, tình cảm, giỏi giang và thú thực, có đôi lúc tôi còn nghĩ họ xứng đáng được trân trọng hơn nhiều so với những kẻ luôn mai mỉa họ. Chính nhờ tâm lý đó, tôi không quá sốc khi tiếp nhận câu chuyện của con. Hơn hết, tôi luôn tâm niệm rằng điều quan trọng nhất là con sống vui vẻ, hạnh phúc, trở thành người có ích cho xã hội, vậy đã là quá đủ rồi. Còn giới tính ra sao không phải là vấn đề gì kinh khủng hết, nhất là khi càng ngày xã hội càng cởi mở hơn với vấn đề này. Tôi nghĩ rằng con trai mình cũng hiểu được những gì tôi suy nghĩ, nên con không bị áp lực và vẫn sống vui vẻ, hòa đồng với mọi người.

- Khi con cái không ngoan, chị thường hành xử thế nào?

- Tôi không phải một bà mẹ hoàn hảo nhưng yêu thương và quan tâm tới con thì tôi tự tin rằng mình làm được. Trong gia đình tất nhiên những mâu thuẫn hay rắc rối nho nhỏ khó tránh lắm, nhất là khi các con tôi đang tuổi mới lớn, dễ có suy nghĩ muốn khẳng định bản thân mình hoặc "nổi loạn" đôi chút. Trong những trường hợp đó, tôi sẽ chọn cách nói chuyện cùng con hoặc nếu khó khăn hơn thì sẽ viết thư cho con đọc. Tôi luôn tâm niệm rằng giữa mẹ và con, không có điều gì không thể giải quyết hết và nếu có thể, hãy chọn cách nhẹ nhàng, tình cảm nhất.

Tính tôi nóng nảy nhưng tôi luôn cố gắng kiềm chế cảm xúc vì biết rằng, đó không phải là điều con trông đợi ở mình. Có điều, không phải lúc nào tôi cũng làm tốt được mọi thứ, nhất là khi có quá nhiều áp lực và mệt mỏi xảy đến với mình. Nhưng tôi luôn tin rằng sự chân thành, tình yêu thương giữa mẹ và con sẽ giúp làm lành tất cả, vì chúng tôi là một gia đình.

- Có tin đồn chị và con trai lớn từng xảy ra mâu thuẫn gay gắt đến mức chị tức giận đã đuổi con ra khỏi nhà. Thực hư chuyện này thế nào?

- Thực ra, câu chuyện của tôi và con trai không hề xa lạ, mà rất phổ biến trong xã hội bây giờ. Những đứa trẻ khi lớn lên sẽ có cái nhìn khác về mọi thứ, chúng có khát vọng muốn chứng tỏ mình và luôn tin rằng mình đang đúng. Con trai lớn của tôi cũng vậy. Tuy nhiên, vì con được giáo dục từ nhỏ nên không bao giờ có chuyện tranh cãi gay gắt với mẹ. Muốn nói điều gì, con vẫn nói một cách nhẹ nhàng và lễ phép, ngay cả khi muốn tự  kiếm việc làm hay dọn ra ngoài tự lập. Tôi tôn trọng quyết định của con vì nghĩ con đã đủ lớn để chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình. 

Còn chuyện đuổi con ra khỏi nhà thì trên đời này, có bao nhiêu bà mẹ đủ nhẫn tâm để đuổi đứa con mình rứt ruột đẻ ra, bắt nó phải lăn lộn kiếm sống ngoài đời? Tôi không làm được điều đó và cũng không tìm ra lý do để làm điều đó, nhất là khi hiện tại, tôi vẫn đang lo lắng và chu cấp cho hàng chục đứa trẻ kém may mắn khác để chúng được ăn học đàng hoàng. Vậy thì sao tôi có thể đối xử tệ bạc với con ruột của mình như người ta đơm đặt?

Hiện tại, tôi chấp nhận cho con trai sống tự lập, rời xa mình để sống với bạn bè như cháu muốn. Tôi tin rằng, thời gian và những trải nghiệm thực tế sẽ giúp con tôi hiểu rằng chỉ có một nơi được gọi là nhà. Nhiều khi tôi cũng cảm thấy rối bời, bất lực vì không thể tách con ra khỏi bạn bè xấu. Tôi đành để con trải nghiệm và tự phân biệt đúng sai chứ không ép con nghe theo quyết định của mình nữa.

thu-hoai-nguoi-ta-dom-dat-noi-toi-duoi-con-de-ra-khoi-nha-2

Thu Hoài và cậu con trai lớn tên Tin.

- Nhiều gia đình giàu có thường nuông chiều con cái quá mức. Chị nuôi dạy các con thế nào? 

- Tôi luôn dạy các con biết quý trọng giá trị đồng tiền bằng cách tự kiếm tiền. Con tôi kiếm tiền tiêu vặt bằng cách làm việc trong các cửa hàng của mẹ, từ chạy bàn, phục vụ cho tới các công việc khác. Bên cạnh đó, tôi cũng dạy con học cách tôn trọng người khác, không bao giờ được cư xử thiếu lễ phép hay lên mặt với bất cứ ai, đặc biệt là với những nhân viên của tôi. Tôi rất ghét chuyện cha mẹ cho phép con cái dựa dẫm vào mình để chứng tỏ chúng đẳng cấp hơn người khác, trong khi chúng hoàn toàn kém cỏi và vô dụng. Con tôi không được phép làm vậy, trong bất cứ trường hợp nào.

- Khi tham dự các sự kiện của làng giải trí chị luôn xuất hiện với trang phục lộng lẫy, hoành tráng. Mỗi tháng chị đầu tư bao nhiêu tiền cho việc mua sắm váy áo, phụ kiện?

- Tôi cũng là phụ nữ nên đam mê thời trang là điều không khó hiểu (cười). Tuy nhiên tôi không quan trọng việc bộ đồ giá trị bao nhiêu, thương hiệu ra sao, mà thường tôi sẽ chọn đồ hợp với vóc dáng và tính cách của mình. Trong tủ đồ của tôi cũng có rất nhiều đồ của các nhà thiết kế Việt, có cả những món đồ giá cả bình dân, chứ không phải toàn hàng hiệu đắt đỏ đâu. Bên cạnh đó, tôi mua đồ cũng tuỳ hứng, tuỳ cảm xúc nên không thể nói chính xác mình đã tiêu bao nhiêu tiền để mua sắm trang phục. Chỉ biết rằng đó là những khoản chi tiêu hợp lý, không hoang phí và phục vụ tốt cho công việc cũng như cuộc sống của mình.

Tôi luôn quan niệm phụ kiện, áo quần chỉ là thứ tôn lên vẻ ngoài cho con người, chứ không tạo ra đẳng cấp hay giá trị. Đừng quá quan tâm tới chúng mà quên mất rằng, giá trị thực của con người không phụ thuộc vào những món đồ. Chính vì vậy, tôi rất ngại khoe mình mặc đồ gì, trị giá bao nhiêu, bởi thực sự tôi không muốn người ta chú ý tới mình theo cách đó.

- Chị kinh doanh nhiều lĩnh vực từ thẩm mỹ làm đẹp tới nhà hàng và mới đây mở cả quán trà sữa. Cùng lúc quản lý cả 3 cơ sở kinh doanh như vậy, chị xoay xở thế nào để vẫn có thời gian sống thảnh thơi, đều đặn tham dự các sự kiện của làng giải trí?

- Thứ người ta nhìn thấy chỉ là một phần cuộc sống của tôi thôi. Thực sự, nói không vất vả thì không đúng, bởi cùng lúc quản lý tới 3 cơ sở kinh doanh với nhiều chi nhánh không dễ dàng chút nào. Tôi phải sắp xếp, phân bổ thời gian sao cho hợp lý nhất để có thể dự các sự kiện, buổi tiệc của giới showbiz. Nhiều khi vừa tan tiệc chưa kịp tẩy trang tôi lại tiếp tục lao vào công việc. Rất nhiều áp lực và mệt mỏi. Tuy nhiên đó là cuộc sống tôi lựa chọn và tới bây giờ, tôi vẫn hài lòng về quyết định của mình. Bởi không chỉ kiếm ra lợi nhuận, đảm bảo cuộc sống, tôi còn tạo ra nhiều công ăn việc làm cho rất nhiều nhân viên. Điều đó thực sự ý nghĩa và khiến tôi hạnh phúc!

- Đến giờ nhiều người vẫn thắc mắc "Hoa hậu Thu Hoài ở đâu mà nhiều tiền thế?". Những tài sản chị có là nhờ lấy chồng giàu, được thừa kế hay do chị kinh doanh, làm ăn mà tích cóp được?

- Điều tôi tự hào nhất về bản thân chính là việc có thể tự làm chủ cuộc sống của mình. Từ khi mới bước vào đời cho tới tận bây giờ, tôi chưa từng đánh đổi bản thân lấy bất cứ điều gì khác hay chọn cách sống bám vào ai đó. Thứ nhất là bởi lòng tự trọng của tôi không cho phép, thứ hai là tôi sợ hãi cảnh người ta nhìn mình bằng ánh mắt rẻ rúng, coi thường dành cho những người phụ nữ kém cỏi, quen dựa dẫm. Tôi không thể chấp nhận điều đó, vì tôi coi trọng danh dự của mình hơn bất kì điều gì khác. Ngoài ra, tôi luôn tin tưởng rằng mình sẽ làm được tất cả, bằng chính đôi tay và khối óc của mình.

Nghề nào cũng có thể đưa bạn tới thành công, miễn là bạn đủ tâm huyết và có một tầm nhìn đúng đắn. Trong số các công việc tôi đang làm, công việc nào cũng có thể mang lại lợi nhuận khá cao, bởi tôi đã đầu tư vào nó cả tiền bạc, công sức và tâm huyết. Khi làm bất cứ điều gì, tôi luôn muốn nó phải hoàn hảo, chất lượng và cao cấp. Tôi tự tin rằng khách hàng sẽ luôn chọn lựa mình vì những giá trị họ nhận lại. Đơn cử như quán trà sữa mà tôi mới mở chẳng hạn, khách luôn xếp hàng để đợi mua loại đồ uống đắt nhất, bởi họ thấy nó xứng đáng với giá tiền họ bỏ ra. Trong mọi công việc khác cũng vậy, hãy làm cho khách hàng nhận thấy đồng tiền họ bỏ ra đáng giá tới từng xu, thay vì cố gắng giảm bớt vài đồng để thu hút khách.

Theo H.Giang (Ngoisao.net)