Sao 360°

Thánh Cô "tấn công" khủng khiếp Ngọc Trinh, Linh Chi

Trước những thông tin thất thiệt được lan truyền như vũ bão trên mạng xã hội, Linh Chi, Ngọc Trinh đều không chọn cách né tránh.

Trước những thông tin thất thiệt được lan truyền như vũ bão trên mạng xã hội, Linh Chi, Ngọc Trinh đều không chọn cách né tránh.

3/4 "chuyên án bóc" của Thánh Cô C.B liên quan tới Ngọc Trinh - Khắc Tiệp - Linh Chi

Khoảng vài tháng trở lại đây, những câu chuyện được cho là "bí mật showbiz" đăng tải trên tài khoản Facebook Thánh Cô C.B thật sự gây xôn xao cư dân mạng.

Phần lớn thông tin tế nhị, nhạy cảm của nhân vật bị "bóc" đều chưa được kiểm chứng, cũng không có chứng cứ cụ thể kèm theo.

Thế nhưng nó vẫn có sức lan tỏa dữ dội trong cộng đồng mạng và gây ảnh hưởng ít nhiều đến hình ảnh của nghệ sĩ.

Tuy nhiên, từ khi xuất hiện trên mạng xã hội cho đến nay, Thánh Cô C.B vẫn một mực khẳng định mục đích duy nhất là "phanh phui" những sự thật "động trời", khủng khiếp về các nhân vật mà họ nhắm tới.

Trong số những nhân vật bị "bóc" nhiều nhất trên tài khoản của Thánh Cô C.B, phải kể đến 3 cái tên: Khắc Tiệp, Ngọc Trinh, Linh Chi. Đây đều là những thành viên trong "đại gia đình" Venus miền Nam.

Ứng xử trước những thông tin thất thiệt được lan truyền như vũ bão trên mạng xã hội, cả Linh Chi -Khắc Tiệp - Ngọc Trinh đều không chọn cách né tránh.

Họ cùng nhau thẳng thắn lên tiếng để giải thích và bảo vệ trước những câu chuyện vô cùng nhạy cảm, tế nhị bị "bóc" trong các chuyên án của tập đoàn Thánh Cô C.B.

Ngọc Trinh, Khắc Tiệp, Linh Chi là 3 cái tên bị "bóc" nhiều nhất trên Facebook Thánh Cô C.B
 
Ngọc Trinh: "Biết 1 mà bôi trát ra thành 10"
 
Về Ngọc Trinh, Thánh Cô C.B tung ra thông tin bị đại gia bỏ, không chu cấp cho nữa nên đã phải đóng cửa spa lại và "xoay" đủ cách khác để kiếm tiền.

Trước thông tin này, Ngọc Trinh trả lời trên Ngoisao.net: "Tôi thừa nhận ban đầu được bạn trai hỗ trợ 2 tỷ đồng để mở spa nhưng tất cả chỉ có vậy. Anh ấy không hề phải bỏ tiền bù lỗ, giúp tôi duy trì spa ế ẩm.

Còn 2 shop thời trang của tôi vẫn làm ăn phát đạt, không hề ế ẩm như tin đồn. Doanh thu từ việc kinh doanh spa và shop thời trang của tôi được vài trăm triệu một tháng.

Từ khi mạnh dạn làm kinh doanh, tôi không phải nhờ bạn trai chu cấp như trước nữa".
 
 

Những hình ảnh chứng minh spa Ngọc Trinh đang sửa chữa chứ không phải bị đóng cửa vì ế ẩm như lời đồn đại

 
Về thông tin bị bạn trai bỏ đã hơn nửa năm nay, Ngọc Trinh khẳng định: "Chúng tôi từng có lúc giận hờn nhau nhưng tình cảm hiện tại vẫn tốt đẹp.
 
Tôi có đọc những thông tin nhảm nhí người ta viết về mình và cho cả bạn trai xem, anh ấy chỉ cười. Nếu thật sự đã bị bạn trai bỏ, lại làm ăn ế ẩm thì làm gì có chuyện tôi dám bỏ tiền tỷ làm phim điện ảnh 'Vòng eo 56' chứ".

Tuy nhiên, trong một bài phỏng vấn sau đó vài hôm, Ngọc Trinh thú nhận đúng là chuyện tình cảm của mình gặp trắc trở khoảng nửa năm nay.

Lý do đến từ một người thứ 3 khác. Tên của người thứ 3 này cũng được nhắc đến trong bài phỏng vấn.

Linh Chi: "Nếu chúng tôi làm gái..."

Cũng giống như Ngọc Trinh, Linh Chi là một trong những nhân vật bị "bóc" nhiều nhất trên Facebook Thánh Cô C.B.

Có 3 chuyện được Facebooker nhắc đến nhiều nhất về Linh Chi là ngoại hình của cô trước khi thay đổi, giới tính thật sự và tin đồn "bán dâm".

Trong đó, tin đồn "bán dâm" được cho là nhạy cảm và nặng nề nhất. Bởi đây không những là việc làm khiến danh dự của Linh Chi bị ảnh hưởng, mà nó còn là một hành động vi phạm pháp luật.
 
 
 
Trước tin đồn thất thiệt, Linh Chi thẳng thừng trả lời: "Đó là vấn đề mà tôi và các thành viên trong công ty rất bức xúc. Lời đồn xuất phát từ một tài khoản Facebook và tôi không hiểu sao nhiều người lại tin vào thế giới ảo đó.

Nếu sự thật anh Tiệp là 'má mì' và chúng tôi làm 'gái' thì tôi nghĩ, pháp luật không để chúng tôi yên và 'lộng hành' thế được.

Họ nói chúng tôi sang nước ngoài công tác là đi 'tour' với khách, thậm chí còn bịa nhiều chuyện khác nữa. Đúng là miệng lưỡi thế gian!".
 
Khắc Tiệp không quan tâm

Ngày từ khi Facebook Thánh Cô C.B xuất hiện và bắt đầu tung tin về những thành viên trong Venus, "ông bầu" Khắc Tiệp đã tỏ thái độ khá dứt khoát trên trang cá nhân.

Anh thản nhiên chia sẻ lại bài viết của Thánh Cô C.B cùng một lời nhắn tới mọi người: "Rất nhiều công việc trong một ngày cần giải quyết thì cứ bị giãn đoạn bởi các tin nhắn của bạn bè gửi cho và nói có một bạn nào nào đó đang bóc mẽ mình.

Thấy nhiều người gửi nên cũng xem cho có phong trào bớt stress. Vui quá ! Thôi ủng hộ bạn này post lên Facebook mình để công khai luôn cho "hot". Hy vọng đừng ai hốt hoảng gửi tin nhắn như vậy nữa, mình đang rất busy...!".

Trước câu chuyện về nhân vật Thánh Cô C.B đang làm xôn xao cộng đồng mạng và những bài "bóc" của tài khoản Facebook này, Luật sư Vi Văn Diện (Giám đốc công ty luật Thiên Minh – Hà Nội) nhận định:

"Tất cả những thông tin mà tài khoản Facebook Thánh Cô C.B đăng lên đều ở dưới dạng tin viết và ảnh minh họa, không hề có các bằng chứng xác thực để kiểm chứng là đúng hay sai.

Tuy nhiên, bất kể có bao nhiêu phần trăm sự thật nằm trong những thông tin đó thì chúng đều đạt được mục đích bôi nhọ hình ảnh, làm nhục nhân phẩm, danh dự và gây bức xúc cho các đối tượng được nhắc đến.

Thêm vào đó, những bài viết mà tài khoản Facebook này đăng tải thường đề cập tới các vấn đề tế nhị, nhạy cảm, kết hợp cùng với những lời lẽ rất thẳng thắn, gay gắt, tạo nên nhiều tin đồn ác ý bủa vây xung quanh các nhân vật có liên quan.

Quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín được ghi nhận tại Điều 37 Bộ luật Dân sự với nội dung: “Danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ”.

Vì vậy, bất kỳ ai có hành vi xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của một tổ chức, cá nhân cụ thể nào đó thì đều có thể bị khởi kiện ra tòa và bị xử lý theo quy định của pháp luật".
 
>> Xuất hiện "Thánh Cô" chuyên tố việc động trời của sao Việt
 
Theo D.Hiền (Dailo.vn)