Sao 360°

Sự thật cuộc hôn nhân 18 năm không tình dục và lời khẳng định "đánh là vì tốt cho cô ấy" của chồng Helen Thanh Đào

"Ông ấy nói yêu tôi, tôn thờ tôi như nàng công chúa nhưng không bao giờ động vào tôi", Helen Thanh Đào chia sẻ.

"Ông ấy nói yêu tôi, tôn thờ tôi như nàng công chúa nhưng không bao giờ động vào tôi", Helen Thanh Đào chia sẻ.

Trong buổi trò chuyện với tờ Apple Daily vào hôm 10/1, không chỉ tố chồng bạo hành, đày đọa, Helen Thanh Đào còn tiết lộ sự thật "không ngờ" về cuộc hôn nhân suốt 18 năm của cô. Theo nữ diễn viên này, hôn nhân giữa cô và ông Đới Phát Khuê chỉ là trên danh nghĩa, trên thực tế giữa hai người không hề có mối quan hệ xác thịt trong nhiều năm qua.

Sự thật rúng động về hôn nhân của Helen Thanh Đào: 18 năm không tình dục - Ảnh 1.

Helen Thanh Đào kể về mối quan hệ vợ chồng không tình dục suốt 18 năm

Helen Thanh Đào khóc lóc kể dù là vợ chồng song ông Đới không hề động vào cô suốt 18 năm qua. "Ông ấy nói yêu tôi, tôn thờ tôi như nàng công chúa nhưng không bao giờ động vào tôi. Có những khi ông ấy tử tế, dễ thương, sống lâu rồi cũng có tình cảm. Tuy nhiên, tất cả chỉ là sự giả dối, ông ấy chỉ coi tôi như một cỗ máy", người đẹp sinh năm 1983 xót xa nói.

Ngay từ những ngày đầu mới kết hôn, mối quan hệ giữa Helen Thanh Đào và Đới Phát Khuê đã không có tình dục. Nữ diễn viên tâm sự: "Ban đầu tôi không hiểu sao chúng tôi không ngủ cùng nhau. Chẳng có gì xảy ra. Tôi gọi ông ấy là anh trai, chẳng bao giờ gọi là chồng. Nhiều năm rồi, ông ấy giống như anh em, ruột thịt trong gia đình. Chúng tôi cũng từng tới bác sĩ, nhưng không có tác dụng".

Sự thật rúng động về hôn nhân của Helen Thanh Đào: 18 năm không tình dục - Ảnh 2.

Nữ diễn viên chia sẻ cô và chồng chưa từng đụng chạm xác thịt, nhưng ông Đới lại có tính sở hữu rất cao

Helen Thanh Đào cũng tiết lộ hai vợ chồng thường không ngủ chung phòng. "Cũng có khi ngủ cùng nhau, nhưng hoàn toàn chỉ là ngủ chung một giường, chứ không đụng chạm da thịt. 20 năm tôi quen biết, làm vợ ông ấy, chúng tôi chỉ đi ăn tối với nhau theo đúng nghĩa lãng mạn được một lần. Ông Đới không bao giờ nắm tay tôi ra đường, ông ấy đi trước, tôi theo sau", người đẹp cho biết.

Mặc dù không quan hệ xác thịt nhưng Helen cho biết ông Đới có tính sở hữu rất cao: "Ông ấy luôn dám sát tôi, không bao giờ muốn tôi gặp gỡ, giao lưu với bất cứ ai khác. Khi tôi đi đóng phim, ông ấy thường ngồi trên xe hoặc đừng một bên chờ đợi. Mỗi khi tôi trò chuyện với người khác giới hoặc bạn diễn nam, ông ấy lại mắng tôi te tát. mắng rất lâu".

Về thông tin sảy thai khi về Việt Nam dự đám ma bà ngoại, Helen Thanh Đào thú nhận đó là sai sự thật. Cô khẳng định: "Tôi không có bầu, tất cả từ đầu tới cuối đều do ông ấy dựng nên".

Sự thật rúng động về hôn nhân của Helen Thanh Đào: 18 năm không tình dục - Ảnh 3.

Ông Đới Phát Khuê chia sẻ đây là chuyện riêng của vợ chồng, và ông không muốn ly hôn

Trước những chia sẻ của vợ với báo chí, ông Đới Phát Khuê nói: "Đây là chuyện riêng của vợ chồng, tôi không muốn nói nhiều. Tôi giúp cô ấy gây dựng tiếng tăm, trở thành ngôi sao. Có chuyện đó hay không cũng có sao, dù sao trên danh nghĩa cũng vẫn là vợ chồng".

Về tin đồn hai người sẽ ly dị, ông Đới cho hay ông không muốn điều này xảy ra, và nếu Helen Thanh Đào quay về ông sẽ thay đổi. "Còn nếu cô ấy nhất quyết ra đi theo cách này, thì một xu tôi cũng sẽ không cho cô ấy", ông Đới Phát Khuê khẳng định. Trước câu hỏi về chuyện bạo hành vợ, chồng Helen Thanh Đào trả lời: "Tôi đánh cũng là vì muốn tốt cho cô ấy".

Theo Hân Như (aFamily.vn/Trí Thức Trẻ)