Sao 360°

Sao nhí một thời từ bỏ nghiệp diễn để trở thành phi công

Hà Duy - người từng được xem là em bé đóng nhiều phim nhất trên màn ảnh nhỏ - hiện là chàng phi công đầy đam mê và nhiệt huyết của một hãng hàng không Việt Nam.

 

Hà Duy - người từng được xem là em bé đóng nhiều phim nhất trên màn ảnh nhỏ - hiện là chàng phi công đầy đam mê và nhiệt huyết của một hãng hàng không Việt Nam.

Là con trai của NSƯT Hương Dung, Hà Duy có điều kiện theo mẹ đến phim trường từ khi còn rất nhỏ, rồi vô tình được đạo diễn chọn làm diễn viên quần chúng với lý do “phim cần diễn viên đóng vai trẻ con mà không biết lấy đâu ra”. Vài ba lần như vậy, cậu nhóc răng sún trở nên quen mặt trên màn ảnh và cứ phim nào cần, người ta lại bảo “con bà Hương Dung đóng được đấy, gọi nó đi”.

Sao nhi mot thoi tu bo nghiep dien de tro thanh phi cong hinh anh 1
Hà Duy từng đảm nhận nhiều vai diễn nhí trong phim truyền hình. Ảnh chụp màn hình

"Hồi nhỏ tôi toàn vào vai đánh giày, bán báo"

Hà Duy không nhớ hết tất cả những nhân vật mà mình từng đóng nhưng anh bảo: “Tôi toàn được chọn vào vai đánh giày, bán báo, bánh mỳ, trẻ con nhà nghèo hoặc mồ côi cha mẹ chứ không được mời vào nhân vật cậu ấm con nhà giàu bao giờ. Hình như phải tận sau này, khi lớn hơn, tôi mới được mời vào 2 vai công tử con nhà khá giả”.

Chàng trai 27 tuổi coi việc đóng phim thời thơ ấu như những kỷ niệm và kỷ niệm đẹp nhất là vai diễn trong phim Mùa đông. “Tôi vào vai một cậu bé mồ côi ở với ông, nhà nghèo không có tiền nên quyết định lên thành phố kiếm việc làm, vào tổ bán báo, tích góp kiếm tiền để mua chăn cho ông. Tôi nghĩ đấy là vai cực kỳ xúc động, thông thường tôi diễn các vai nghịch ngợm nhưng vai diễn đấy rất trầm và tôi phải diễn nội tâm. Hồi đấy tôi mới 7-8 tuổi nên nào có hiểu diễn nội tâm là gì nhưng vai diễn này thực sự gây ấn tượng với tôi” – Hà Duy nói.

Một thời là diễn viên nhí phủ sóng màn ảnh nhỏ nhưng càng lớn lên Hà Duy càng ít tham gia phim ảnh. Vai diễn cuối cùng trong nghiệp diễn xuất của anh là ở phim Khát vọng xanh. Hà Duy chia sẻ: “Bây giờ phim vẫn còn trên YouTube đấy, hôm trước tôi tìm vẫn thấy. Nếu tôi nhớ không nhầm thì mình tham gia phim đó năm 2007-2008".

"Hồi đấy tôi học hết lớp 12 thì tham gia phim. Tốt nghiệp trung học xong, tôi thi Đại học Ngoại ngữ nhưng trượt nên học tại cao đẳng truyền hình, học một năm ở Hà Nội thì chuyển vào Sài Gòn để làm tiếp viên hàng không vì chị gái tôi cũng làm tiếp viên. Nhưng khi vào trong này, đồng nghiệp của chị khuyên tôi thi thử phi công, không ngờ lại trúng” - con trai nghệ sĩ Hương Dung tiết lộ thêm. 

Sao nhi mot thoi tu bo nghiep dien de tro thanh phi cong hinh anh 2
Hà Duy có lối diễn xuất tự nhiên nhờ kinh nghiệm tham gia nhiều vai diễn. Ảnh chụp màn hình

"Trộm vía mới có quả hạ cánh ở Huế là nặng nhất"

Như bắt mắt đúng mạch, anh hào hứng kể về con đường trở thành một phi công và cả những lần vượt gió thổi, mây mù để tiếp đất an toàn. Anh bảo dù khi còn nhỏ chưa từng nghĩ đến việc sẽ trở thành một phi công nhưng cuối cùng lại “yêu bầu trời say đắm”.

Hà Duy kể: “Lúc tôi thi tuyển để đào tạo thành phi công chỉ kiểm tra tiếng Anh và sức khỏe. Sau khi đỗ, tôi được sang học ở nước ngoài về những kiến thức hàng không sơ đẳng nhất. Thú thực lúc sang học chưa biết gì về hàng không chỉ sợ bị đuổi về, may mắn là học hành thành công và về nước để trở thành một phi công như bây giờ” 

“Nghề phi công giống diễn viên ở chỗ thời gian không bị gò bó nên cũng thoải mái và phù hợp với tính cách của tôi. Lúc mới về Việt Nam, tôi là một lính mới nhưng bây giờ cũng bay được 5000 giờ rồi đấy, cứ nay đây mai đó, công việc không khác làm nghệ thuật” – diễn viên nhí thuở nào nói.

Kể về những kỷ niệm đáng nhớ nhất từ khi bắt đầu với công việc của một phi công, Hà Duy nhớ lại chuyến bay trong thời gian huấn luyện bên Pháp. Khi đó, máy bay chết động cơ, bắt buộc phải tìm đất trống để hạ cánh.

“Tôi phải solo 300 dặm bay, lúc ấy đi xa được 600 km đường bay dọc đất liền rồi mà không tìm cách hạ cánh được. Trạm chỉ huy tiếp tục dẫn đường ngược ra biển, tôi bay thẳng ra Địa Trung Hải. Bay càng lúc càng xa, tôi nghĩ nguy hiểm rồi phải tìm cách vào bờ thì nhìn thấy mình đã đi quá xa bờ. Trạm không lưu có chỉ dẫn bay vào, tôi nhanh chóng quay về bờ và tôi tìm mãi mới thấy địa tiêu để biết đường mà hạ cánh an toàn” - anh nhớ lại.

Sao nhi mot thoi tu bo nghiep dien de tro thanh phi cong hinh anh 3
Hà Duy hiện 27 tuổi và là một phi công. Ảnh: FBNV

Còn kỷ niệm ở Việt Nam mà Hà Duy nhớ là chuyến bay đáp xuống sân bay Huế. Lúc chuẩn bị hạ cánh gió giật lên giật xuống, giật ngang giật dọc, thầy hướng dẫn bảo anh tốc ga bay thẳng. Thầy ngồi cạnh rất tự tin nhưng lúc ấy Hà Duy rất sợ. Lúc anh hạ cánh ùm một cái rất chật vật làm thầy không nín được cười.

“Suốt quá trình bay từ trước đến nay, trộm vía mới có quả ở Huế là nặng nhất và về sau có thêm quả ở bên Hong Kong nữa, còn lại thì đều êm đẹp cả. Tất nhiên cũng có chuyến mình hạ cánh êm, có chuyến không êm nhưng quan trọng vẫn phải là tự tin và xử lý kịp thời mọi tình huống” – Hà Duy kết thúc cuộc trò chuyện. 

"Nghề phi công có thể gọi là nghề nguy hiểm bởi vậy ngay trong thời gian đào tạo tại nước ngoài ai trụ lại được tức là nghề đã chọn họ. Hà Duy về nước và là một trong số những phi công cùng khoá được đánh giá khá tốt.

Hiện Hà Duy đang đội bay của Tàu A350 dòng máy bay hiện đại mà VNA mới đưa vào khai thác. Là một người mẹ, khi để con chuyển hướng sang ngang nhất lại là nghề nguy hiểm và cũng là cái nghề nhạy cảm, tôi không khỏi lo lắng. Mỗi chuyến bay của con là mỗi đêm mẹ thấp thỏm, trằn trọc. Sau một chuyến đi dài, đón được con là lòng mẹ vơi đi được chút âu lo, nhìn con ngủ dài sau mỗi chuyến bay (trễ cả giờ ăn) mà không nỡ đánh thức con dậy.

Nghề phi công cũng như nghề diễn viên, hãy làm tốt những gì có thể con nhé, con đã làm tốt và rất tốt, hãy nhớ lúc nào cũng phải khiêm tốn nha con. Mẹ tin ở các con”.

NSƯT Hương Dung viết cho con trai Hà Duy trên trang cá nhân.

Theo K.Tú (Zing.vn)