Sao 360°

Quá khứ khó tin của mỹ nữ Việt từng hát cho cựu tổng thống Obama

"Bây giờ nhớ lại quá khứ, tôi đã trở nên bình thản hơn, suy nghĩ cũng thay đổi rất nhiều so với trước đây", Suboi tâm sự.

"Bây giờ nhớ lại quá khứ, tôi đã trở nên bình thản hơn, suy nghĩ cũng thay đổi rất nhiều so với trước đây", Suboi tâm sự.

- Ở ngưỡng tuổi 27, Suboi đã nổi tiếng, giàu có, lại được nhiều truyền thông quốc tế chú ý, chị có hài lòng với những gì đã đạt được lúc này?

- Ngay từ khi còn nhỏ, bố mẹ tôi đã dạy cho tôi biết rằng trên đời này chẳng có thứ gì tự nhiên mà có. Để có được như ngày hôm nay, tôi cũng phải ra đời lăn lộn, chịu đủ mọi tủi nhục và kiên nhẫn khi đi làm. Tôi luôn tự nhủ bản thân không được tự mãn, vì những điều xảy ra trong quá khứ đã để lại cho tôi một bài học quá đắt.

qua khu kho tin cua my nu viet tung hat cho cuu tong thong obama hinh anh 1

Rapper Suboi từng trải qua nhiều biến cố cuộc sống.

- Cách đây vài năm, gia đình Suboi từng xảy ra nhiều biến cố khiến cuộc sống đảo lộn. Đến bây giờ, chị có còn ám ảnh bởi điều đó?

- Tôi vẫn nhớ rất rõ thời điểm bản thân sống bốc đồng, nông nổi. Khoảng hơn 5 năm trước, nhờ công việc đi hát và làm thêm, tôi có thêm thu nhập thì liền ỉ mình là trụ cột của gia đình, quyết định tất cả trong nhà nên cứ thế ăn xài, tiêu pha không hề suy nghĩ, chỉ biết vui hôm nay mà không nghĩ đến ngày mai.

Chỉ một thời gian ngắn sau, tôi nhận ra mình đã sai và trả giá cho việc mình làm. Gia đình tôi rơi vào cảnh nợ nần, không lâu sau, bố tôi bị tai nạn, bao nhiêu tiền đi hát, tôi đã tiêu xài hết nên gia đình phải bán nhà để ông có tiền chữa trị.

Đó cũng là lúc tôi thay đổi cách nhìn về cuộc đời, từ một cô bé mơ mộng về một màu hồng mơ mộng, tôi phẫn uất, ném trả cuộc đời bằng thái độ sống bất cần.

Bây giờ nhớ lại quá khứ, tôi đã trở nên bình thản hơn, suy nghĩ cũng thay đổi rất nhiều so với trước đây. Sau hàng loạt biến cố, tôi quyết định ra nước ngoài học tập, nghỉ ngơi và dành thời gian nhìn nhận lại mọi thứ. Tôi tập cho mình cách sống tiết kiệm, sắp xếp công việc hợp lý và từng bước, từng bước vực dậy sự nghiệp. Đó cũng là lúc tôi chuyển sang thị trường quốc tế và bạn thấy đấy, hướng đi này của tôi đã dần được khán giả trong và ngoài nước ghi nhận.

qua khu kho tin cua my nu viet tung hat cho cuu tong thong obama hinh anh 2

"Nhìn thấy ánh mắt và nụ cười của bố mẹ, tôi biết họ đang rất hạnh phúc và cảm thấy tự hào về con gái".

- Bố mẹ Suboi nói gì khi nhìn thấy con gái trưởng thành và mạnh mẽ vượt qua nhiều biến cố?

Dù bố mẹ không nói ra, nhưng nhìn thấy ánh mắt và nụ cười của họ, tôi biết họ đang rất hạnh phúc và cảm thấy tự hào về con gái. Hơn nữa, bố mẹ tôi cũng đã làm việc cả đời chăm lo con cái, tôi không muốn họ tiếp tục làm lụngj vất vả mà hãy nghỉ ngơi, thoải mái du lịch và tận hưởng cuộc sống.

Bên cạnh đó, cả hai cũng tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện để san sẻ với những trẻ nhỏ mồ côi, có mảnh đời bất hạnh. Khi nhìn thấy hai ông bà sống thoải mái, không còn lo âu chuyện cơm áo gạo tiền, tôi thấy yên tâm hơn khi dành phần lớn thời gian làm việc và đầu tư cho các dự án của mình.

- Bạn trai Việt kiều của chị thì sao? Sau 5 năm hẹn hò, liệu cả hai đã nghĩ đến chuyện kết hôn?

- (Cười) Tôi không muốn chia sẻ quá nhiều về chuyện tình cảm. Tuy nhiên, tôi không bao giờ đặt nặng vấn đề “tới tuổi lấy chồng” mà tin vào cái duyên nhiều hơn. Nếu chúng tôi thực sự có duyên vợ chồng, tôi sẽ thông báo tin vui đến mọi người.

- Sau khi trải qua nhiều biến cố tình cảm, bố mẹ Suboi có hối thúc con gái mau nghĩ đến chyện kết hôn?

- Chưa bao giờ, bố mẹ tôi đều là những người có suy nghĩ rất thoáng nên luôn tôn trọng và để tôi tự quyết định cuộc sống của mình.

qua khu kho tin cua my nu viet tung hat cho cuu tong thong obama hinh anh 3

Suboi và bạn trai Việt kiều, đạo diễn Bảo Nguyễn.

- Trở lại việc ca hát, nhiều khán giả không khỏi thắc mắc vì gần đây ít thấy Suboi xuất hiện trước công chúng?

- Khi đang nung nấu chuẩn bị những dự án mới, tôi không có thói quen ló mặt ra ngoài quá nhiều. Vì nếu tôi xuất hiện dày đặc mà bản thân không có gì mới, mọi người sẽ cảm thấy nhàm chán, bản thân tôi cũng chẳng có gì để chia sẻ.

Bên cạnh đó, thể loại nhạc mà tôi đang theo đuổi khá kén người nghe. Tôi là một rapper chứ không phải là ca sĩ để nay đi hát chỗ này, mai đi hát chỗ kia không bao giờ sợ ế show. Mỗi người đều có định hướng âm nhạc riêng, tôi không bao giờ so sánh với những ca sĩ, đồng nghiệp xung quanh mà chỉ so sánh với chính bản thân tôi của quá khứ. Quan trọng là những sản phẩm sau của tôi hay hơn, tốt hơn sản phẩm trước hay không.

- Hiện Suboi đã có kế hoạch gì trong thời gian tới?

- Mới đây, tôi vừa trở thành Đại sứ thương hiệu của một hãng thời trang và hãng xe hơi danh tiếng. Ngoài ra, trong tháng này tôi cũng sẽ ra ca khúc mới mang phong cách Hiphop Jazz, được kết hợp với dàn nghệ sĩ Jazz đến từ Na Uy, hứa hẹn sẽ rất lạ và gây bất ngờ với khán giả.

Theo H.Bùi (Dân Việt)