Sao 360°

Phan Như Thảo: "Thật lòng, tôi rất yêu thương chồng"

Chưa từng nghe chuyện lùm xùm hay gặp mặt đại gia Đức An trước đó, nữ người mẫu phải 'search Google' tên chồng tương lai khi nghe nhiều điều tiếng về anh.

phan-nhu-thao-toi-thay-rat-hanh-phuc

Phan Như Thảo trong cuộc trò chuyện về "quá khứ của chồng" với đạo diễn Lê Hoàng.

Thảo xuất hiện trong chương trình với bộ đồ đen che đi vòng hai đang ngày một lớn dần. Thảo cho biết trước khi quen doanh nhân Đức An, cô chưa bao giờ gặp mặt hay nghe gì về người đàn ông này. Ngày đầu tiên gặp, cô thậm chí không biết đấy là ai, chỉ biết tên An, thậm chí còn không ngờ chồng tương lai có quá khứ "khủng". Sau khi đã đính hôn, thỉnh thoảng Thảo nói với chồng, "nếu biết chuyện, em chẳng lấy anh đâu".

Nghe mọi người nhỏ to về nhân vật này, Thảo "search google" tên ông An để đọc. Cô "đọc nhiều lắm luôn" và không hỏi trực tiếp vì muốn tìm hiểu sơ sơ trước. 

"Anh ấy có nói 'em không phải khờ dại 18,19 tuổi để có thể dụ dỗ được nên em muốn đọc gì, nghe gì, cảm thấy không chắc chắn, cứ hỏi, anh sẽ trả lời'. Em hãy dùng cảm nhận, thông minh hay sự từng trải cuộc đời để suy nghĩ điều gì đúng, điều gì sai", Thảo chia sẻ. 

Theo nữ diễn viên, khi hai người có tình cảm với nhau, ông An "không kể gì cả" mà chỉ bảo "em muốn biết gì về anh đều đã biết rồi, không cần phải hỏi nữa". Trước lúc đến với người chồng hiện tại, cô từng trải qua mối tình không trọn vẹn. Giống như cô, ông An "chẳng bao giờ hỏi" chuyện cũ vì hỏi cũng không thay đổi được điều gì.

"Tôi cũng không quan tâm. Mãi sau này khi có sự quậy lên, tôi mới thấy phiền", Thảo nói.

Thấy Thảo đi ngoài đường cùng đại gia An, nhiều bạn bè gọi cho cô khuyên "tránh xa ông đó ra". Thảo về hỏi lại người yêu và biết tất cả chuyện cũ đã chấm dứt trước khi gặp cô. Cô quan niệm quá khứ của "người ta" không quan trọng, vì ai cũng có quá khứ. Cô yêu người đàn ông của hiện tại, từ lúc gặp mặt đến về sau anh ấy đối xử với mình thế nào, sống ra sao với những người xung quanh. Tuy nhiên, không ít người nghi ngờ cô đang nói dối.

"Nhiều người vào inbox của tôi chửi là xạo quá đi, giả bộ vui vẻ, hạnh phúc chứ khổ lắm chứ, lỡ rồi không bước ra được. Người ta nói vậy đó", Thảo cho hay.

Bà xã đại gia Đức An thừa nhận không quan tâm nhưng bị chửi nhiều quá, sự việc trở nên quá sức, không còn là "gom góp trong gia đình hay người thân quen mà lan ra xã hội", cô rất sốc.

"Lấy chồng ai chẳng muốn được chúc phúc nhưng toàn thấy người ta chửi tôi không. Suy nghĩ kỹ lại, nói thật lòng, tôi rất yêu thương chồng. Cho đến tận bây giờ, tôi thấy hạnh phúc", Thảo tâm sự.

Dẫu vậy, cô vẫn có chút phiền phức khi chuyện riêng ảnh hưởng tới cha mẹ, người thân trong gia đình. Cha mẹ cô "len lén mở laptop lên mạng đọc". Họ buồn nhưng không dám nói với con gái. Lúc trước, cô nghĩ hạnh phúc do mình, mình chọn tự chịu và chưa bao giờ nghĩ ảnh hưởng tới gia đình.

Thảo từng định đóng Facebook để không còn phải hứng chịu "gạch đá" nhưng trang cá nhân vừa là nơi trao đổi công việc, vừa là chỗ bán hàng qua mạng. Công việc buôn bán thuận lợi, khách hàng lại chỉ muốn nói chuyện với Thảo nên cô "tham" và vẫn hoạt động Facebook. Cô nhận mình trẻ con nên tức khi bị "ném đá", thành ra "phải chui đầu ra cho người ta chửi". 

phan-nhu-thao-toi-thay-rat-hanh-phuc-1

Phan Như Thảo hạnh phúc trong ngày đính hôn với đại gia Đức An. 

Sau việc này, cô rút ra kết luận "nói là không quan tâm người ngoài bàn tán gì nhưng làm được mới khó", bản lĩnh tới mấy cũng đến lúc phải khùng điên, nổi cáu. 

"Khi nó bùng lên rồi tôi nghĩ tại sao mình lại như vậy, đã tự nhủ với lương tâm không để mất kiểm soát hay để bị ảnh hưởng như thế. Chuyện đó làm những người xung quanh tôi khổ sở theo nhưng nó thấm dần dần, cái thấm đó đáng sợ lắm", Thảo nhớ lại thời gian khủng hoảng.

Cô luôn nhắc mình không suy nghĩ, không đọc gì nhưng vẫn bị ám ảnh. Thời điểm ấy, chồng cô chính là người giúp bà xã cảm thấy "nhẹ nhàng hơn". Thấy Thảo căng thẳng và buồn, đại gia Đức An vào Facebook của cô cảm ơn những comment chửi vợ. Ông khuyên cô không nghe hay đọc những bình luận tiêu cực và "cái gì không quan trọng thì bỏ đi, đừng ôm hết vào người".

Đồng tình với cách xử lý của ông An, MC Lê Hoàng cho rằng "đàn ông lý tính cao nên rất rạch ròi", trai chưa vợ, yêu một cô gái chưa chồng, hai người sống với nhau và không gì có thể "xía" vào.

"Thế người cũ cứ xía vào thì làm sao?", Thảo đặt câu hỏi ngược lại cho người dẫn chương trình.

Lê Hoàng không có ý nhân đây để phán xử chuyện riêng của ông An và vợ cũ Ngọc Thúy nhưng "nếu là tôi, tôi sẽ nói cô không có quyền và cô nói tôi không quan tâm". Theo đạo diễn nổi tiếng, về mặt pháp lý, người đàn ông ly dị rồi có quyền kết hôn với cô gái chưa chồng. Ở vào hoàn cảnh của Thảo, Lê Hoàng đưa ra giải pháp "khoác tay ông ấy đi lại khắp đường cho thiên hạ nhìn".

Trong cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Thảo, Lê Hoàng, bằng linh cảm của mình, nhận xét cô có đủ những điều người đàn ông cần: xinh đẹp, hiền lành và chân thật. Đàn ông "ít khi bỏ những cô gái như vậy" vì lúc có tuổi, từng trải qua thăng trầm cuộc sống, họ hiểu và biết điều đó quý thế nào. Lê Hoàng tin Thảo sẽ là "bến đỗ cuối cùng" của vị đại gia lận đận đường tình duyên.

Từ kinh nghiệm của mình, Thảo khuyên những phụ nữ gặp hoàn cảnh tương tự "tốt nhất là tin chồng". 

"Đã chọn là phải tin nhưng trước khi tin, cần suy nghĩ chắc chắn mình tin đúng. Niềm tin cũng quan trọng lắm vì tin cái gì cũng phải chọn tin đúng hay tin sai. Sau khi đã tìm hiểu, điều tra mình mới tin và đã tin là phải tới cùng", Thảo nói. 

Lê Hoàng hy vọng niềm tin của cô sẽ truyền sang cho chồng. Từ đó, chồng cô sẽ "vị nể" vợ và sống có trách nhiệm hơn.

Theo H.Phương (Ngoisao.net)