Sao 360°

Park Soo Jin và Bae Yong Joon: Câu chuyện về nàng lọ lem làm "nghề"... vợ của ông hoàng Châu Á

Nàng là diễn viên vô danh, chàng là ông hoàng Châu Á. Tình yêu giữa họ đơm hoa kết trái thật giản đơn từ ánh mắt và những mẩu chuyện đầu môi.

Nàng là diễn viên vô danh, chàng là ông hoàng Châu Á. Tình yêu giữa họ đơm hoa kết trái thật giản đơn từ ánh mắt và những mẩu chuyện đầu môi.

Hai người ở hai thế giới bất ngờ tuyên bố hẹn hò, rồi lại đùng một cái kết hôn chỉ sau vài tháng gặp gỡ ngắn ngủi. Nói thật trong tiềm thức, liệu mấy ai tin tưởng vào cái thứ tình yêu sến sẩm gọi là cổ tích ấy? Nhất là khi, đó là câu chuyện thuộc về giới showbiz bọc vỏ xa hoa mỹ lệ, ruột đầy cạm bẫy toan tính. Kết quả để lại, cô diễn viên vô danh Park Soo Jin cưới được tài tử Bae Yong Joon. Và người ta mỉa mai cô là: Lọ lem "câu" hoàng tử giàu có.

Park Soo Jin và Bae Yong Joon: Câu chuyện về nàng lọ lem làm nghề... vợ của ông hoàng Châu Á - Ảnh 1.

Trước khi lấy Bae Yong Joon, Park Soo Jin không phải là cô bé nghèo đói, bần hàn theo đúng kiểu lọ lem nguyên thủy trong truyện cổ tích gì cho cam. Cũng thường ăn đồ sang, khoe đồ hiệu, tham gia các hoạt động lớn nhỏ, có bạn bè là nghệ sĩ đình đám, chẳng qua là... chính bản thân cô không thể "ngóc đầu" nổi trong làng giải trí mà thôi. Trong khi bạn bè một mình "vác" theo vài người quản lý, chạy đôn chạy đáo vì bị fan và cánh paparazzi săn đón, thì Park Soo Jin lại lẻ bóng theo sau.

Không được chú ý, nàng còn bị dính líu tới tin đồn "đào mỏ", lùm xùm tình ái với đại gia. Chính vì vậy khi công khai hẹn hò Bae Yong Joon, Park Soo Jin vẫn cứ chìm nghỉm ở vị trí cũ, bởi ở thời điểm đó không ít người phán rằng, cô này kiểu gì cũng chỉ là mối tình thoáng qua của nam diễn viên đa tình. "Kiều nữ cặp đại gia, nào có thiếu gì trong showbiz này", "Dăm ba bữa lại tuyên bố chia tay vì lịch trình bận rộn, rồi ai lại về nhà đó". Nhưng rồi đùng một cái, Bae Yong Joon tuyên bố với bàn dân thiên hạ rằng, người con gái anh nguyện trọn đời yêu thương chính là Park Soo Jin.

Park Soo Jin và Bae Yong Joon: Câu chuyện về nàng lọ lem làm nghề... vợ của ông hoàng Châu Á - Ảnh 2.
Park Soo Jin và Bae Yong Joon: Câu chuyện về nàng lọ lem làm nghề... vợ của ông hoàng Châu Á - Ảnh 3.

Chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ kể từ khi Bae Yong Joon đưa ra thông cáo hôn nhân, trang cá nhân của Park Soo Jin cán mốc 1 triệu người theo dõi. Cái tên Park Soo Jin chễm chệ leo lên top đầu tìm kiếm tại Hàn Quốc, thậm chí còn hơn cả ông xã họ Bae quyền lực vào đêm đó. Tiếng điện thoại reo liên hồi bên tai cô diễn viên vô danh, nào là các hãng truyền thông lớn, nào là các nhãn hàng trước đây sẵn lòng lờ tịt cô để săn đón những gương mặt trẻ tiềm năng hơn, nào là bạn bè thân... ai người đấy lo trong giới nghệ sĩ. Sau một đêm ngắn ngủi, Park Soo Jin như bước vào câu chuyện cổ tích mà bao thiếu nữ mơ ước từ thuở còn bé thơ, nghiễm nhiên biến thành "bà hoàng Châu Á".

Park Soo Jin và Bae Yong Joon: Câu chuyện về nàng lọ lem làm nghề... vợ của ông hoàng Châu Á - Ảnh 4.

Cô được đối xử như sao hạng A, được săn tìm không kém gì những mỹ nhân có tầm ảnh hưởng lớn như Lee Young Ae, Kim Tae Hee hay Jeon Ji Hyun, được sắp xếp dàn vệ sĩ đông đảo kè kè 24/24 giờ, được ông xã chiều chuộng đến mức chi hơn 200 triệu mỗi ngày để nghỉ xả hơi tại resort xa xỉ mang đẳng cấp tổng thống... Cuộc sống của Park Soo Jin bỗng chốc biến thành giấc mộng của bao thiếu nữ, nhưng đối với cô đó lại là sự chịu đựng và hi sinh. Bởi dù đã cố lờ đi định kiến của công chúng, cô cũng không hề muốn bị châm biếm là kẻ làm "nghề"... vợ của ông hoàng Châu Á.

"Ông hoàng Châu Á" cũng biết cười khờ khi yêu, biết ngại ngùng phút mở lòng

Park Soo Jin và Bae Yong Joon: Câu chuyện về nàng lọ lem làm nghề... vợ của ông hoàng Châu Á - Ảnh 5.

Họ gặp nhau trong một buổi tiệc ấm cúng giữa các đồng nghiệp cùng công ty. Vẻ đẹp dịu dàng và tính cách vui vẻ lạc quan của Park Soo Jin đã đốn gục trái tim của chàng tài tử trầm lặng. Cả hai bắt đầu cảm mến bằng những mẩu chuyện ngẫu nhiên nơi đầu môi, có chút gì đó ngượng ngùng, có chút kéo đẩy thăm dò. Tất cả đều tự nhiên mà đến, như thứ tình cảm chín chắn của một người đàn ông và một người phụ nữ đứng tuổi, mà cũng có chút gì đó rung động khẽ khàng như câu chuyện cậu học sinh "cảm nắng" cô bạn cùng bàn đáng yêu trong một buổi chiều mùa hè đìu hiu gió.

Không hề văn hoa như đúng như câu nói "cái duyên cái số nó vồ lấy nhau", Park Soo Jin và Bae Yong Joon quyết định trở thành vợ chồng chỉ sau 3 tháng tìm hiểu. Vào đúng ngày thứ 100 hẹn hò, Bae Yong Joon mời cô gái mình yêu đến một bữa tiệc nhỏ tựa lần đầu hai người gặp nhau. Anh quỳ xuống, lồng chiếc nhẫn kim cương vào ngón tay người thương và ngại ngùng mở lời giữa bao ánh mắt ngưỡng mộ. Câu trả lời của Park Soo Jin dẫn hai người đến một hôn lễ bí mật với sự góp mặt của gia đình và bạn bè. "Quen Bae Yong Joon được 15 năm rồi, tôi chưa từng thấy anh ấy hạnh phúc đến thế", Song Seung Hun ghen tị bộc bạch.

Park Soo Jin và Bae Yong Joon: Câu chuyện về nàng lọ lem làm nghề... vợ của ông hoàng Châu Á - Ảnh 6.
Park Soo Jin và Bae Yong Joon: Câu chuyện về nàng lọ lem làm nghề... vợ của ông hoàng Châu Á - Ảnh 7.

Hình ảnh trong đám cưới của tài tử họ Bae ít ỏi lắm, nhưng cũng đủ để thấy được những giây phút vợ chồng họ nhìn nhau đắm đuối, mùi mẫn trao nhau những cái ôm, những nụ hôn hạnh phúc đến nhường nào. Họ "vồ" lấy nhau cũng rất đúng thời điểm, đó là khi Bae Yong Joon đã gần quá tuổi lập gia đình, còn Park Soo Jin cần một bến bờ vững chãi.

Hi vọng kết thành đóa hoa để rồi không bị lãng quên

Park Soo Jin và Bae Yong Joon: Câu chuyện về nàng lọ lem làm nghề... vợ của ông hoàng Châu Á - Ảnh 8.

Bae Yong Joon và Park Soo Jin đều nói rất ít về chuyện tình cảm của mình, nhưng mỗi lần thổ lộ đều là những lời gần gũi nhất, như thủ thỉ vào tai nhau rằng "Tôi yêu anh/em mặc người đời gièm pha". Có lẽ đến lúc này dù họ có hạnh phúc đến mấy, vẫn có người cho rằng đó là thứ tình cảm tuồng chèo để cho thiên hạ nhìn vào mà mơ ước. Nhưng nếu cứ chăm chăm để ý định kiến thì bao giờ mới có thể bình thản mà sống thật với cảm xúc? Chỉ cần vẫn nồng nhiệt như thuở mới yêu nhau, vẫn viết thư tay gửi kèm đóa hoa kỷ niệm ngày cưới là đã đủ hạnh phúc lắm rồi.

Park Soo Jin và Bae Yong Joon: Câu chuyện về nàng lọ lem làm nghề... vợ của ông hoàng Châu Á - Ảnh 9.

Sau hôn lễ, Bae Yong Joon và Park Soo Jin chọn một cuộc sống hôn nhân kín tiếng, ít rùm beng hay phô diễn tình yêu. Thỉnh thoảng họ lại nắm tay cùng dạo quanh khu phố vắng người, thi thoảng lại ghé qua tiệm mỳ gần nhà ăn cho qua bữa rồi lại sóng bước đi về mà không ngần ngại ánh mắt xung quanh. Giờ đây, Park Soo Jin đã là mẹ, Bae Yong Joon đã là cha. Họ duy trì cuộc sống như bao cặp vợ chồng khác, sống cho hiện tại mà không cần suy tính quá nhiều cho một happy ending xa vời trong truyện cổ tích.

Park Soo Jin và Bae Yong Joon: Câu chuyện về nàng lọ lem làm nghề... vợ của ông hoàng Châu Á - Ảnh 10.

Theo T.Thanh (Kenh14.vn/Trí Thức Trẻ)