Sao 360°

NSƯT Hán Văn Tình: "Tôi còn nhiều mong muốn nhưng kệ thôi"

Nam diễn viên đóng vai Chu Văn Quềnh nói đi nói lại từ “kệ thôi” dù còn nhiều mong muốn chưa thực hiện lại đang phải đối mặt với những biến chứng của căn bệnh ung thư phổi.

Nam diễn viên đóng vai Chu Văn Quềnh nói đi nói lại từ “kệ thôi” dù còn nhiều mong muốn chưa thực hiện lại đang phải đối mặt với những biến chứng của căn bệnh ung thư phổi.

NSUT Han Van Tinh: ‘Toi con nhieu mong muon nhung ke thoi' hinh anh 1
Nghệ sĩ Hán Văn Tình trên giường bệnh sáng 20/6. Ảnh: Khuê Tú

“Chúng tôi giấu ông ấy diễn biến tình hình sức khỏe chỉ bảo là việc xạ trị sẽ gây đau nhức đầu. Nhưng chồng tôi không còn được minh mẫn như trước, cách đây vài hôm, cái gì ông ấy cũng bảo không. Ông ấy không chịu ăn, không cả chịu truyền thuốc, thậm chí tôi còn phải nhờ mấy đồng nghiệp thân thiết vào giúp ông ấy ăn vì ngay cả tôi cũng không cho ăn được” –  bà Lan, vợ của nghệ sĩ chia sẻ với Zing.vn.

Bà Lan cho biết bình thường chồng mình không hề thích ăn hoa quả nhưng từ khi mắc bệnh, các bác sĩ và gia đình phải ép ông ăn để có thêm chất dinh dưỡng. “Hôm qua khi chồng tôi quay trở lại viện cũng có nhiều người đến thăm như Trà My, Thái Bảo, Thái Thùy Linh và Hồng Liên nhưng ông ấy không nói được nhiều vì nghe không rõ và nói cũng khó khăn. Tôi không dám hỏi, chỉ biết trông nom, chăm sóc ông ấy nên cũng không biết chồng mình còn những mong muốn gì”.

Trước câu hỏi “hiện tại, bác mong muốn điều gì?” của phóng viên, nghệ sĩ Hán Văn Tình trả lời: “Tôi còn nhiều mong muốn lắm nhưng kệ thôi”. Ông nhắc lại nhiều lần từ "kệ thôi", mắt vẫn hướng về màn hình tivi, nơi đang phát những hình ảnh và thông tin của Euro 2016 – giải bóng đá 4 năm một lần giữa các đội tuyển bóng đá châu Âu.

Nằm nhiều mỏi, thỉnh thoảng nghệ sĩ Hán Văn Tình được đỡ dậy, ngồi trên giường bệnh vừa để xem các chương trình trên tivi, vừa để quan sát mọi người. Khi có người vào thăm, ông vẫn nở nụ cười, vẫy tay chào và không ngại chụp ảnh với bạn bè, đồng nghiệp.

NSUT Han Van Tinh: ‘Toi con nhieu mong muon nhung ke thoi' hinh anh 2
NSƯT Hán Văn Tình nở nụ cười trước ống kính phóng viên. Ảnh: Khuê Tú

Đối với bà Lan, NSƯT Hán Văn Tình là một người chồng “hơn rất nhiều người”. “Thời còn còn công tác, lĩnh lương ông ấy đều đưa tiền cho vợ chứ không bao giờ đem tiền đi chơi bời như nhiều người khác. Với tôi, ông ấy là một người chuẩn mực trong thế hệ của ông ấy” – bà Lan nghẹn ngào nói.

Vợ của nam nghệ sĩ ưu tú chia sẻ rằng chồng mình là người rất yêu nghề diễn viên và đam mê nghệ thuật. Trước lúc đối mặt với những biến chứng của căn bệnh ưng thư phổi di căn, nam nghệ sĩ vẫn mở những kịch bản tuồng ra xem vì nhớ nghề. Hán Văn Tình là một nghệ sĩ tuồng, ông về hưu cách đây vài tháng, trước đó ông giữ trọng trách Trưởng đoàn Nghệ thuật 2 của Nhà hát Tuồng Việt Nam

Vợ chồng nghệ sĩ Hán Văn Tình có 2 người con, một trai, một gái. Con trai lớn sinh năm 1992 vừa xin được việc và bắt đầu đi làm, còn cô con gái sinh năm 1996 đang là sinh viên đại học năm 2. Trước khi ngã bệnh, nam nghệ sĩ là trụ cột kinh tế của gia đình.

“Hiện tại, gia đình tôi sinh hoạt bằng lương hưu của 2 vợ chồng. Mới đây tôi có xin làm công việc nấu ăn ở một trường mầm non vì trước tôi có bằng nấu ăn nhưng khi ông ấy nhập viện trở lại thì tôi xin nghỉ để chuyên tâm chăm sóc chồng. Cũng may là tiền viện phí và thuốc men của ông ấy được tài trợ, nếu không thì gia đình cũng không biết lấy đâu ra” - bà Lan tâm sự.

NSUT Han Van Tinh: ‘Toi con nhieu mong muon nhung ke thoi' hinh anh 3
Diễn viên đóng vai Chu Văn Quềnh và một người hâm mộ đến thăm. Ảnh: Khuê Tú
 

NSƯT Hán Văn Tình, sinh năm 1957, nổi tiếng với vai Chu Văn Quềnh trong bộ phim truyền hình Đất và người. 

Ông bị phát hiện mắc ung thư vào đầu năm 2015. Sau gần một tháng điều trị, gia đình đưa  ông về nhà vì không trả nổi viện phí. Ngay sau đó, bạn bè, người thân và khán giả đã giúp đỡ và hỗ trợ kinh phí để nam diễn viên vượt qua thời kỳ khó khăn và có cơ hội chữa bệnh.

Trong lần nhập viện trở lại cách đây 3 tháng do những biến chứng xấu của ung thư di căn màng phổi, NSƯT Hán Văn Tình chia sẻ với chúng tôi: "Tôi bị nổi hạch trên cơ thể, đau đớn là có nhưng không quá lớn, chỉ là khi cử động rất khó khăn. Thông qua báo chí tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn sự quan tâm của mọi người dành cho mình. Các bác sĩ trong bệnh viện rất tận tình và luôn động viên. Tôi luôn nghĩ cứ phải lạc quan để sống dù kết quả thế nào".

Mới đây, sức khỏe của nam nghệ sĩ không ổn định, căn bệnh ung thư phối mà ông mắc phải đã di ăn vào xương và lên não. Diễn viên Trà My chia sẻ: “Không biết với người khác như nào, nhưng lần nào tôi vào thăm, anh cũng khóc và nói không biết còn được bao lâu nữa. Vừa là bạn bè, vừa là đồng nghiệp nên tôi cũng luôn chia sẻ và động viên anh ấy nhưng suy nghĩ của anh không còn như trước”. 


Theo K.Tú (Zing.vn)